Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Vòng Xoáy Mịt Mờ!




Hoa đời gió cuốn tả tơi
Còn đâu hương sắc một thời ngây thơ
Rơi vào vòng xoáy mịt mờ
Người qua kẻ lại hững hờ dẫm tan

Kim Oanh
***
Cảm Tác: Cánh Thơ Mực Tím

Tình thơ mực tím mồng tơi
Bây giờ anh gởi nhắc thời tuổi thơ
Mong rằng thơ chẳng phai mờ
Cánh thơ còn giữ,ai ngờ tình tan

Song Quang
***
Vòng Quay Vũ Trụ

Cánh hoa dù có tả tơi
Hương thơm vẫn ướp mộng đời nên thơ
Trăng sao có lúc lu mờ
Trần gian cõi thế vật vờ nát tan

ChinhNguyên/H.N.T. 
Nov.30.2016
***
Vòng Quay

Xoay vòng năm tháng đẩy đưa
Đời hoa hương sắc sớm trưa phai tàn
Tình thân thắm thiết ngàn vàng
Tha nhân nào thấu tâm can của mình

Nguyễn Cao Khải

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Bình Minh

Từ Thơ Tranh Chiều của Kim Phượng


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Hoàng Hôn

Từ  Thơ Tranh Chiều của Kim Phượng


Thơ: Chinh Nguyên/H.N.T
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đáp Nhân 答人- Thái Thương Ẩn Giả

Trích Ðoạn Nhật Ký Rời, từ khởi đầu một đêm đầu tháng 7 /2016 ở Hoàng Liên Sơn nghe mưa núi rơi rồi cũng đến lúc kết thúc vào một sáng đầu tháng 11/2016, ở quán thu phong bên cầu thệ thủy tạ từ ngắm hoa nắng vàng nổi trôi trên đầu sóng. Những gì muốn nói nhưng không thể thành lời và những gì có thể nói thành lời mà đã nói không được, quả tình, không muốn biết đến nữa. Chỉ dám mong thông cảm, định mệnh an bài,mỗi thân tình có được trong suốt một đời người thương khó, cười vui khi nghĩ về nhau và đã là một kỷ niệm đẹp. Thế thôi 
PKT 11/15/2016



答人                   Đáp Nhân
太上隐者          Thái Thương Ẩn Giả  

偶 來 松 樹 下   Ngẫu lai tùng thụ hạ
高 枕 石 頭 眠   Cao chẩm thạch đầu miên
山 中 無 歷 日   Sơn trung vô lịch nhật 
寒 盡 不 知 年   Hàn tận bất tri niên

Ngẫu nhiên đến gốc cây tùng / thảnh thơi gối đầu lên một tảng đá cao nằm ngủ / trong núi không có lịch ghi ngày tháng / mùa lạnh qua rồi,không biết bây giờ là năm nào đây (PKT - Mây Tần)

Somehow I ended up beneath pines / sleeping in comfort on boulder / there aren't any calendar in the mountains / winter ends but who counts the years ( In Reply - Red Pine - Poems Of The Masters )

Trả Lời Người

Thảnh thơi nằm dưới bóng tùng 
Gối đầu lên đá ngủ cùng mây bay 
Núi hoang đâu có tháng ngày 
Tàn đông đánh giấc xuân dài an nhiên

Phạm Khắc Trí

Các Bài Dịch Khác:
Trả Lời Người 

Tình cờ dừng lại cội tùng
Thảnh thơi gối đá ung dung ngủ vùi
Hoang dã không có lịch rơi
Đông tàn chẳng biết khắc thời năm nao 

Kim Oanh
***
Trả Lời Người

Ngẫu nhiên đến dưới tàng thông
Cao đầu gối đá giấc nồng ngủ say
Trong non quên bẵng tháng ngày
Lạnh qua chẳng biết xuân nay năm nào.

Quên Đi
***
Đáp Lời Người Ta

Nhàn du núp mát bóng tùng,
Tựa đầu phiến đá yên lòng ngủ ngon.
Núi cao ngày tháng chon von,
Đông - xuân chẳng rõ lịch còn ở đâu !

Mai Xuân Thanh
***
Trả Lời Người


Cội tùng đã đến ngẫu nhiên thôi
Phiến đá đầu kê tạm giấc rồi
Ngày tháng hẳn quên nơi núi ẩn
Xuân nào sẽ tới bước lên ngôi


Kim Phượng
***
Đáp Nhân

Ngẫu nhiên đến dưới cội thông,
Gối đầu lên đá thong dong ngủ vùi.
Núi sâu không lịch biết ngày,
Đông tàn hết lạnh không hay Tết về
!

Đỗ Chiêu Đức
Góp Ý:
Câu cuối " Hàn tận bất tri niên " có nghĩa:
 (mặc dù) Cái lạnh (của mùa đông) đã hết rồi, (Nhưng vẫn) ... không biết là TẾT đã đến!
* Người Hoa gọi " Ăn Tết " là " Quá Niên " !
" Ăn Tết " và " Quá Niên " đều là " TẬP QUÁN NGÔN NGỮ ". Nên câu cuối có nghĩa:
Đông hết mà không hay Tết đã về!
Toàn bài thơ ý nói:
Sống thảnh thơi nhàn hạ thoải mái trong núi rừng, không cần biết đến ngày tháng, không màng đến Tết nhứt phiền toái cua người đời!
***
Đáp Lời Người


Tình cờ ngồi tựa gốc thông già
Mây đá gối đầu ngủ sướng a !
Say giấc đâu màng ngày tháng lụn
Đông tàn mới biết lại năm qua 


Song Quang
*** 
Trả Lời Người

Vui chân lạc đến cội thông
Gối đầu phiến đá giấc nồng say sưa
Núi sâu chẳng có lịch mùa
Không hay Tết đến khi vừa dứt đông.

Phương Hà

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Chiều


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xóm Nhỏ Chờ Ai



Xóm nhỏ mờ xa vắng lam chiều
Núi rừng vây phủ nét điều hiu
Giữa trời lộng gió nhiều sương lạnh
Quạnh nhớ năm xưa cũng chốn này

Vui buồn ấp ủ chín từng mây
Thời trai phiêu bạt gây thương nhớ
Vở kịch đời khoe sắc vạn hương
Đường trở lại xóm buồn vắng bếp

Xếp tàn y quên lãng điều gì
Thâm tình đợi năm dài khổ lụy
Có còn chi nát mãnh sơn hà
Nhà không bếp lam chiều vắng bóng

Xóm nhỏ ơi! Lòng này ân hận
Hứa cận kề gợi giấc mơ xưa
Thiêng đàng cũ đưa người về lại
Lạnh mưa chiều thực tại ấm êm

Đếm Thu qua....lòng già nuối tiếc
Hẹn đêm ngày trồng riết rừng mai
Dựng lại bếp hồng xưa sưởi ấm
Tâm tình lữ khách vướng chiều lam!

Tương lai xóm nhỏ rời ảm đạm
Cảm ơn đời! Tình cũ trời ban!

Pleiku 21-8-2010
Lê Kim Hiệp

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Thương - Yêu Trăng



Bài Xướng:Thương

Thương trăng đây hỏi trăng nì
Trăng bao nhiêu tuổi xuân thì hởi trăng?
Thương rồi cần biết tuổi chăng?
Trăng này mười sáu đẹp vằn vặt soi

Thương trăng đây ướm đôi lời
Trăng bao tình ý duyên đôi không rời?
Thương tình tha thiết không lơi
Trăng dõi chung bước cuộc đời tình si

Thương trăng đây hóa chim di
Trăng lặn đầu núi đây ghì bóng theo
Thương yêu vượt suối núi trèo
Trăng mười sáu tuổi trong veo tình đầy.

Kim Oanh
3/3/2012
***
Bài Cảm Tác: Yêu Trăng

Yêu trăng tôi hỏi chút ni!
Trăng còn độ tuổi xuân thì hay chăng??
hay là đôi tám tròn trăng
Yêu trăng nên ngắm chị Hằng sáng soi

Hỏi trăng,trăng chẳng trả lời
Trăng nhìn tôi chỉ mỉm cười chào lơi

Chân tình thắm thiết không rời
Yêu trăng tôi nguyện một đời mê si

Vì trăng làm cuội thiên di
Bay lên cung Quảng đeo ghì đa theo
Dù cho lặn suối đèo trèo
Tình trăng tôi vẫn trong veo tràn đầy


Song Quang
Siêu trăng 11/2016

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Hương Tinh Tuyền!



Hoa cỏ tinh khôi tỏa sáng vườn
Tung tăng đùa nắng gọi mùa thương
Trinh nguyên mộc mạc hồn thiếu nữ
Chạnh bước tình vương khách qua đường

Hương bén tinh tuyền cùng khai vị
Hoa nhường nguyệt thẹn cạn nguồn say
Đêm dài ngây ngất vùi mộng mị
Bí tỉ khắc thời chẳng chuyển lay!

Kim Oanh 

Thơ Tranh: Xuân Mơ


Thơ: Liên Nguyễn (Cựu học sinh Tống Phước Hiệp-NK1975)
Thơ Tranh: Kim Oanh

Dáng Thu



Hồ biếc lóng lánh soi gương
Giọt tình mùa nhuốm tơ vương lá vàng
Đối bóng sóng mắt mơ màng
Dòng êm nhè nhẹ hôn nàng Dáng Thu

KimOanh

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Tạ Ơn Cao Vời!




Một chút gặp một chút vấn vương
Một chút thương một chút nhung nhớ
Một chút tình tan vụn vỡ
Một chút lầm lỡ dang dỡ khổ đau

Một chút xót một chút nghẹn ngào
Một chút hận một chút quên mau
Một chút van xin Trời cao
Một chút ánh lung linh màu ..ban trao!

Tạ Ơn Thiên Chúa nhiệm mầu
Một chút mở mắt buổi đầu đời con!

Kim Oanh
Mùa Tạ Ơn 2016

About The Universal Force Which Is Love - Albert Einstein


(In the late 1980s, Lieserl, the daughter of the famous genius, donated 1,400 letters, written by Einstein, to the Hebrew University, with orders not to publish their contents until two decades after his death.This is one of them, for Lieserl Einstein.) 

”When I proposed the theory of relativity, very few understood me, and what I will reveal now to transmit to mankind will also collide with the misunderstanding and prejudice in the world. I ask you to guard the letters as long as necessary, years, decades, until society is advanced enough to accept what I will explain below. There is an extremely powerful force that, so far, science has not found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe and has not yet been identified by us. 

This universal force is LOVE. When scientists looked for a unified theory of the universe they forgot the most powerful unseen force. Love is Light, that enlightens those who give and receive it. Love is gravity, because it makes some people feel attracted to others. Love is power, because it multiplies the best we have, and allows humanity not to be extinguished in their blind selfishness. Love unfolds and reveals. 
For love we live and die. Love is God and God is Love. This force explains everything and gives meaning to life. This is the variable that we have ignored for too long, maybe because we are afraid of love because it is the only energy in the universe that man has not learned to drive at will. To give visibility to love, I made a simple substitution in my most famous equation. If instead of E = mc2, we accept that the energy to heal the world can be obtained through love multiplied by the speed of light squared, we arrive at the conclusion that love is the most powerful force there is, because it has no limits. After the failure of humanity in the use and control of the other forces of the universe that have turned against us, it is urgent that we nourish ourselves with another kind of energy… 

If we want our species to survive, if we are to find meaning in life, if we want to save the world and every sentient being that inhabits it, love is the one and only answer. Perhaps we are not yet ready to make a bomb of love, a device powerful enough to entirely destroy the hate, selfishness and greed that devastate the planet. 
However, each individual carries within them a small but powerful generator of love whose energy is waiting to be released. When we learn to give and receive this universal energy, dear Lieserl, we will have affirmed that love conquers all, is able to transcend everything and anything, because love is the quintessence of life. 

I deeply regret not having been able to express what is in my heart, which has quietly beaten for you all my life. Maybe it’s too late to apologize, but as time is relative, I need to tell you that I love you and thanks to you I have reached the ultimate answer!“. 

 Your father
 Albert Einstein 

*** 

Tình Yêu Albert Einstein 

(Vào cuối những năm 1980, Lieserl - con gái của vị thiên tài nổi tiếng Einstein - đã trao tặng 1.400 bức thư của ông cho trường đại học Hebrew, với yêu cầu duy nhất là không tiết lộ nội dung của những bức thư này trong vòng 2 thập kỷ sau khi ông qua đời. Đây là một trong số những bức thư đó- bức thư dành cho chính Lieserl Einstein.) 

“Khi cha đưa ra Thuyết tương đối, rất ít người có thể hiểu được. Tương tự như vậy, điều mà cha sắp tiết lộ với nhân loại bây giờ đây rồi cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành kiến của mọi người. Cha mong con giữ kín những bức thư này của cha hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ nếu cần thiết, cho tới khi nào xã hội đủ tiến bộ để có thể chấp nhận những điều mà cha sẽ giải thích dưới đây. 
Có một loại Lực vô cùng mạnh mẽ, mà cho tới nay khoa học cũng không thể tìm ra lời giải đáp chính xác dành cho nó. Lực này bao gồm và chi phối tất cả những lực khác. Nó thậm chí còn đứng sau bất kỳ hiện tượng nào được vận hành bởi vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa thể lí giải. Đó chính là TÌNH YÊU. Khi những nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ sót Lực vô hình nhưng mạnh mẽ nhất này. 
Tình yêu là Ánh sáng chiếu rọi những người biết trao và nhận nó. Tình yêu là lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta có thể bị cuốn hút bởi một ai đó. Tình yêu cũng chính là sức mạnh, bởi nó sinh sôi, nảy nở và giúp con người không bị vùi dập bởi sự ích kỷ mù quáng. Tình yêu hé lộ và gợi mở. Vì tình yêu chúng ta sẵn sàng sống, và hy sinh. Tính yêu chính là Thượng đế, và Thượng đế cũng chính là Tình yêu. 
Thứ lực này giải thích cho tất cả mọi điều và mang ý nghĩa đến cho cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. Có lẽ do tồn tại một nỗi sợ hãi rằng: đây là loại năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người không thể học cách điều khiến bất kỳ lúc nào. 
Để có một hình ảnh tượng trưng cho tình yêu, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình. Thay vì sử dụng công thức E = mc2, ta chấp nhận rằng, năng lượng hàn gắn thế giới có thể đạt được bằng tình yêu được sản sinh với tốc độ ảnh sáng bình phương, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận: Tình yêu chính là một lực mạnh vô song, bởi nó không hề có bất kỳ giới hạn nào. Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển những nguồn lực trong vũ trụ dẫn tới phản tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác… 

Nếu loại người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất cả những loài hữu tình khác, tình yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất. Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để chế tạo một quả bom tình yêu, một thiết bị đủ mạnh để hoàn toàn phá huỷ sự ghét bỏ, ích kỷ và tham lam đang tàn phá hành tinh này. Nhưng mỗi cá nhân vẫn luôn mang trong mình một chiếc máy phát tình yêu vô cùng mạnh mẽ và luôn sẵn sàng để được giải phóng. 
Lieserl con yêu, khi chúng ta học cách cho và nhận nguồn năng lượng vũ trụ này, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là tinh tuý của sự sống. Cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những điều trong trái tim mình, nơi mà từng nhịp đập trong cả cuộc đời này đều dành cho con. 

Có lẽ đã quá trễ để nói lời xin lỗi, nhưng thời gian cũng chỉ là sự tương đối, cha vẫn cần phải nói với con rằng Cha yêu Con, và nhờ có con mà cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng!” 

Cha của con, 
Albert Einstein 
(Từ Quýdenver)

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Over and Over(Michael Jourdan & George Petilas)-Tình Nồng Cháy (Lời Việt Anh Bằng)



Nhạc: Michael Jourdan & George Petilas
Lời Việt: Anh Bằng
Tiếng Hát: Thanh Thảo
Thực Hiện; Quýdenver

Tóc Dài Xưa



Ghềnh non trông núi rừng trùng điệp
Mênh mông trời kiếp cánh mây bay
Mẹ rừng ơi! Con đây tìm lại
Mái tóc dài Mẹ đã ban cho

Lo con đêm vùi say sông suối
Vui đèn màu bỏ buổi thâm canh
Lười chăm chút công danh sự nghiệp
Đâu kịp dừng vực thác đèo cao

Tháng mấy mà lòng trào tan nát
Tóc dài xưa câu hát còn đâu
Mẹ đưa em vào tận rừng sâu
Bơ vơ lạc âu sầu diệu vợi

Tình Nghĩa xưa dài như từng sợi
Tóc thơm Lài đan lưới gợi ong
Mật ngọt hoa cháy bỏng trong lòng
Tuyệt vời lắm! Đồng xuôi anh đến

Nắng chiều đồi vắng nến yêu thương
Bặt tăm mái tóc dài hương tỏa
Trăm nẻo đường lối ngỏ nào đi
Thôi đành chết! Tình si đồi mộng!

Tóc dài ơi! Mỏi mong chờ đợi....
Sợ đêm dài tóc ngắn sợi đi!

Pleiku 17-8-2010
Lê Kim Hiệp

"Quay Về Kỷ Niệm" - Tìm Về Kỷ Niệm



Quay Về Kỷ Niệm

Lại lần nữa quay về phố núi
Bới đào tìm lắm buổi năm xưa
Suốt những ngày tháng Bảy chiều mưa
Trăng xưa vắng soi cầu Ô Thước 
.................


(Trích thơ Quay Về Kỷ Niệm - Bảy Hiệp)
Pleiku17/7/2011
***
Bảy ơi! Lại nhớ anh.... làm sao quên khi một chồng thơ Bảy gửi gắm cho em... em đọc đi đọc lại và chưa tin Bảy đã đi xa....
"Quay Về Kỷ Niệm" cùng anh
Cố ngăn đừng khóc lệ quanh mi nhòa
Một trăm ngày đã trôi qua
Tưởng nhớ ghép ảnh quyện hòa thơ anh.
Mong Bảy vui mãi tình xanh
"Quay Về Kỷ Niệm" mộng lành Pleiku!

9 Oanh)
Úc Châu19/11/2016
***
Sáu câu thơ "Quay Về Kỷ Niệm" của cô 9 nói với người anh "Chú Bảy" nhân ngày kỷ niệm 100 ngày mất của anh LêKimHiệp nên anh Quang lại có một cảm xúc

Tìm Về Kỷ Niệm

Tìm về kỷ niệm đi em
Và xin đừng khóc kẻo rèm ướt mi!
Dù thời gian có trôi đi
Nhưng trong ký ức khắc ghi bao tình
Chuyện ngày xưa của chúng mình
Một thời thoáng nhớ bóng hình Pleiku

Song Quang

Hoa Kỳ11/21/16

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Câm - Tâm


Bài Xướng:Câm

Gió chạm thềm xuân khẻ gọi thầm,
Nghe đau xót quá mối tình câm.
Chẳng cao sang để tim ngào nghẹn,
Không quí phái cho mộng quá tầm.
Chỉ mãi ươm mơ thơ lạc phím,
Cứ lo dệt ý nhạc gieo trầm.
Đưa thoi ngày tháng đời luân lạc,
Thấm buốt lòng ai tóc điểm râm.

Hoành Trần
(2/012)
*** 
Bài Cảm Tác: Tâm

Tiếng nhạc trong thơ rất thì thầm
Khúc tình lay đọng nỗi lặng câm
Khơi lòng tri kỷ hồn vương vấn
Vườn nguyệt tri tâm nối tơ tằm

Giăng lại mối duyên xưa chùng phím
Hòa theo giai điệu ý cung trầm
Dìu đưa vào mộng ngàn năm nữa…
Giấc ngủ miên trường dưới bóng râm

Kim Oanh


Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Những Dòng Thơ:Tím Xưa



Bài Xướng:

Bên đồi hoa tím ngày xưa
Cho nhau một chút hương thừa thoảng bay
Một chút đắng một chút say
Chút tình để nhớ chút ngày để quên

Hùng Dũng La
***
Bài Họa:

Trở về tìm lại tím xưa
Vụng về níu áo đỗ thừa gió bay
Thẹn thùng má đỏ nắng say
Mộng mơ tròn giấc áo ngày vội quên

Kim Oanh
***
Áo dài màu tím thuở xưa
Đã cho anh một chút thừa hương bay
Đem về ướp mộng nồng say
Để tình yên giấc tháng ngày đừng quên


Song Quang


Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Pleiku Một Thoáng Nhớ

Anh Quang hôm ni chỉ gởi một bài "Pleiku Một Thoáng Nhớ" để gọi là tưởng nhớ đến "người em trai"(Lê Kim Hiệp) đã có một thời sống trên thành phố sương mù nầy và cũng là một chiến hữu năm xưa mà nay đã vĩnh viễn ra đi đúng 100 ngày.


Pleiku Một Thoáng Nhớ

( Để tưởng nhớ lại những vùng đất năm xưa
anh em chiến hữu mình đặt chân đến)

Thương về phố núi Pleiku
Đường qua đất đỏ bụi mù tung bay
Em về giỡ nón cầm tay
Trời cao nguyên lạnh sợ vây áo người

Biển Hồ lồng lộng mây trời
Đồi thôngvi vút buông lời tình trao
Núi rừngxanh thẩm một màu
Nhà làng bản Thượng in vào dáng trong

"Em Pleiku má thắm môi hồng"
Quành qua chợ nhỏ một vòng đến nơi
Hàm Rồng vắt vẻo chơi vơi
một mình đứng giữa khoảng trời bao la

Mang Yang vực thẵm đèo xa
Xuôi về Bình Định xuyên qua xứ Hời
Đức Cơ quân sử rang ngời
Pleime vết tích vang trời chiến công

Jarai đốt rẩy làm đồng
Ruộng cao ruộng thấp lượn vòng bậc thang
Nhà mồ Pleikép dân làng
Lễ mừng "bỏ mả" vang lừng cồng chiêng
V ề đây vui với tiếng khèn
Pleiku phố núi Tây Nguyên đón chào

Song Quang
10/26/2010

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Thơ Tranh: Quay Về Kỷ Niệm

Bảy ơi! Lại nhớ anh.... làm sao quên khi một chồng thơ Bảy gửi gắm cho em... em đọc đi đọc lại và chưa tin anh đã đi xa....
"Quay Về Kỷ Niệm" cùng anh
Cố ngăn đừng khóc lệ quanh mi nhòa
Một trăm ngày đã trôi qua
Tưởng nhớ ghép ảnh quyện hòa thơ anh.
Mong Bảy vui mãi tình xanh 
"Quay Về Kỷ Niệm" mộng lành Pleiku!
(Chín Oanh)
19/11/2016

Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nhắc Lại Chuyện Xưa



Tôi đến... một chiều buông nắng xuống
Thành phố buồn muôn áo trận hoa
Lần đầu tiên nếm mật xa nhà
Lương chưa nhận... cắt da lạnh buốt

Cao Nguyên đỏ đồi trơn mưa suốt
Ròng rã dài nghẹn nuốt đơn côi
Đời trai trẻ vùng sôi chiến sự
Chỉ chờ trời tự định an nguy

Bớt lo âu tuy hơi vất vả
Chiến trường căng và cả tình trường
Tâm ý hợp náu nương cuộc sống
Đếm từng ngày mong mỏi bình yên

Rời Pleiku xa cách bạn hiền
Công tác chuyển tình duyên trắc trở
Bầu trời yêu bỡ ngỡ hung tin
Vì sao tắt... đời chinh chiến bại

Rồi từ đó ai hoài mong ngóng
Trả lại xưa hình bóng Tây Nguyên
Phố núi cao mưa miền rất lạ
Có em tôi có cả bạn bè

Bồi hồi nhớ cũ Hè thật tệ
Quyết định lầm lệ mãi sầu tuôn
Đồng đội xa muôn vạn nẻo đường
Chuyện tình buồn dường như đứt đoạn!

Pleiku 10-8-2011
Lê Kim Hiệp

Pleiku Ngày Trở Lại



Mới thoáng đó..., 19 tháng11, ngày ra đi thứ 100 của Em Tôi...
Em, Cánh đại bàng no gió cõi thiên thu.

Một sớm mai theo con đường đất nhỏ
Cuốc trên vai chân rảo bước ra vườn
Len rào gai hàng cọc chắn quanh mương
Tần ngần trước gốc rơm buồn xa vắng

Đôi mắt ấy u uẩn niềm cay đắng
Nhớ đàn chim cánh sắt lượn trời cao
Xé gió lùa mây nhìn xuống chiến hào
Những buổi chiều mù sương vùng đất đỏ

Đường quanh co với núi rừng bao phủ
Pleiku nào mở ngõ thả tương tư
Đồi dốc mơ mòn nhẵn gót mỏi nhừ
Ôi vẫn đẹp cánh hoa rừng hồng thắm

Tình chớm nở vụt rơi vào vực thẳm
Lời trăm năm gắn bó lỡ hẹn thề
Nỗi đớn đau dày xéo lịm hôn mê
Và định mệnh đẩy rời xa Phố Núi

Trở về đất Vĩnh của thời tuổi dại
Sẽ làm gì mỗi chiếc cuốc trong tay
Đêm từng đêm nghe khối óc đọa đày
Tàn mơ ước chuyến bay đêm vùng vẫy

Rồi một thoáng xuôi tay trần bỏ ngõ
Cánh đại bàng no gió cõi thiên thu
Kiếp trầm luân hồn thoát hiểm ngục tù
Trời cao nguyên cánh bằng đang tung gió

Kim Phượng

Vòng Yêu Ái


Ơn em cho nhớ tôi tròn
Nhớ sông biển cạn, nhớ mòn thiên thu
Tôi như sương khói mịt mù
Em như một nét tương tư gọi mời

Thơ em dìu dặt vàng rơi
Nhạc tôi niệm kín nửa đời vụng tu
Cái gì thì cũng phù du
Chỉ riêng cái nhớ thiên thu vẫn tròn...

Quýdenver
***
Bài Họa: Vòng Yêu Ái


Quả đất muôn mãi mãi tròn
Đi quanh vẫn phải mỏi mòn đợi thu
Mong manh hứng giọt sương mù
Lá mùa nhung nhớ sầu tư đón mời

Khúc tình vang nhẹ nhàng rơi
Đêm cô tịch thoát áo đời tịnh tu
Giao lòng yêu ái chu du
Vòng quay son sắt ngàn thu vuông tròn...

Kim Oanh
*** 
Bài Cảm Tác: Vo Tròn Nỗi Nhớ

Vì em, nỗi nhớ vo tròn
Cho tôi cuộn lại để còn ngàn thu
Đừng như sương khói mây mù
Dễ tan vào chốn ưu tư chào mời
Tình thơ góp nhặt cánh rơi
Đem về ấp ủ cho lời dưởng tu
Thế rồi thanh thản ngao du
Mặc cho thế sự nghìn thu méo tròn

Song Quang

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Lời Phi Lộ



Nét đẹp thường có thời ly loạn
Lắm hy sinh lòng tròn nhân nghĩa
Đổi được gì mai mỉa hồn hoang
Mang sầu tủi "Vong Thân Vị Quốc"

Rất buồn! Chiến trường xưa còn đó
Có mấy ai về lại thăm nơi
Đời tai ương dường còn mù mịt
Nghịch cảnh lòng tan nát phương xa

Xin trả tôi thời gian quá khứ
Chia xẻ cùng trời dữ năm xưa
Nắng mưa thêm chịu mồ hôi đổ
An ủi người vùng khổ tam biên

Xót đắng cay rộng lội cùn miền
Trang lịch sử triền miên gợi nhớ
Chỉ chút hèn đổ vỡ tương lai
Thời gian ơi! Mai phải làm gì?

Chân tình khắc ghi nguyền trở lại
Dọn nấm mồ sai chỗ hồn hoang
Dang tay nâng cực sống đàng hoàng
Lời phi lộ hành trang vào cuộc!

Bài học đầu thuộc câu "Dũng Cảm"

Pleiku 19-8-2010
Lê Kim Hiệp


Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Tím Mơ


Tím Mơ!

Tím cả hoàng hôn tím thẩn thờ
Tím màu nhung nhớ gọi hồn thơ
Bình minh thức giấc hương tình mới
Thẹn thùng xuân tới đợi người mơ

Kim Oanh

***
Họa y Đề:

Thương người áo tím chẳng ơ thờ!
Hoa tím ngày xưa gợi ý thơ
Chiều tím hoàng hôn,chiều luyến nhớ
Mồng tơi mực tím gởi vào mơ

Song Quang
***
Mơ Xuân

Chiều xuống công viên bước thẩn thờ
Mơ hồ theo tiếng gọi ngày thơ
Hoa vàng năm cũ chờ xuân mới
Mòn mỏi xuân tàn hoa vẫn mơ.

Biện Công Danh

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Tím Mơ!


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Yêu - Thương


Yêu

Yêu ai đêm vắng thở than
Yêu Thu đêm đốt lá vàng tìm hương
Yêu ai thao thức canh trường
Yêu trăng từng sợi vấn vương mộng đời
Yêu ai lạc lối một thời
Yêu người trăng rụng xóa lời hẹn xưa
Yêu ai tóc nhạt màu mưa
Yêu người chẳng vẹn ...trăng thưa lụn tàn

Kim Oanh
***
Thương...

Thương người vất vã lầm than
Thương mùa Xuân đến mai vàng ngát hương
Thương ngày áo trắng sân trường
Thương đêm sao tỏ còn vương lối đời
Thương người gái nhỏ Xuân thời
Thương trăng mười sáu giữ lời thề xưa
Thương làn môi thắm chiều mưa
Thương hương tóc xõa đong đưa vai mềm

Song Quang

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Cảm Tạ Của Gia Đình Ngô Thị Phương Linh



Chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
Quý Thầy Chùa Diệu Pháp và Chùa Phước An
Quý sui gia, Thân bằng quyến thuộc
Quý Đoàn thể trong và ngoài nước
Quý Thi hữu, bạn bè từ nhiều quốc gia
Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích quý Thầy, đã tụng niệm lễ tiễn đưa, quý thân hữu đã thăm viếng, gởi điện thư, điện thoại, vòng hoa chia buồn, hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn người quá cố:

Ngô Thị Phương Linh

Đã thảnh thơi về bên kia thế giới, ngày 8/11/2016, lúc 7giờ sáng, hưởng dương 46 tuổi.
Sự hiện diện của Quý Thầy, Quý Vị là niềm an ủi rất lớn đối với gia đình chúng tôi.

Tạ ơn Trên đã ban cho Vợ, Mẹ, Con, Em gái,Chị của chúng tôi những tình thương yêu đặc biệt để Hương Linh của Ngô Thị Phương Linh được đầy ân phước, hưởng hạnh phúc đời đời nơi cõi Vĩnh Hằng.

Trong lúc tang gia bối rối, không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi kính mong Quý Vị niệm tình tha thứ.

Tang gia chúng tôi xin chân thành tri ân và cúi đầu bái tạ.

Chồng: Nguyễn Phúc Bảo
Hai con:Nguyễn Bảo Duy(trai trưởng), Nguyễn Minh Duy(trai út)
Mẹ: Lê Kim Phương, Gia đình anh trai Ngô Quang Huy và em trai Ngô Quang Hoàng

Thành Thật Chia Buồn Cùng Song Kim &Tang Quyến Của Cháu Phương Linh


Vừa hay tin buồn trong gia đình Phượng, Oanh tôi bàng hoàng đớn đau. 
Xin chia sẻ nỗi mất mát nầy với hai em. Cầu mong hai em vượt qua nỗi đau lòng nầy.Thương chúc hai em.
Thân ái 

Mai Lộc
***
Chia buồn cùng Ngô gia, chị Kim Phượng và Kim Oanh, Cầu nguyện Cháu Ngô Thị Phương Linh vào nước Chúa!
Cao Linh Tử
***
Hiệp thông với quí anh chị trong Vườn Thơ Thẩn
Chia sẻ đôi điều với Song Kim...
Nguyện Chúa tình thương chúc phúc lành
Cho người nằm xuống đạt Cao Xanh
Hay tin hơi trễ xin thông cảm
Nguyện Chúa tình thương chúc phúc lành

Amen!
Thái Huy
***
Chị Phượng & Oanh mến,
Sáng nay vào Blog Long Hồ Vĩnh Long đọc được tinh cháu gái của chị qua đời ngày 8 tháng 11 vừa qua! Như Mai và Xuân Mai muộn màng gởi đến chị và qua quyến lời chia buồn về sự ra đi đột ngột của Linh Phương.

Đồng kính phân ưu!
Như Mai và Xuân Mai
***
Xin chia sẻ cùng Kim Phượng, Kim Oanh nỗi đau buồn mất mát người thân.
Cầu mong hương hồn người quá cố sớm yên vui nơi cõi vĩnh hằng.
Phương Hà
***
Thân gởi
Kim Phượng, Kim Oanh

Thành Kính  Phân Ưu!
Đỗ Chiêu Đức
***
Gửi Kim Phượng và Kim Oanh,

Cõi đời này cũng chỉ là cõi tạm
Cát bụi này cũng lại cát bụi thôi
Buồn mà chi hoa nắng vàng đầu sóng
Dập dềnh trôi rồi tan biến bên trời.

Phạm Khắc Trí 
11/13/2016
***
Xin lỗi chị bận mấy ngày, không biết gì hết, chị chia buồn hơi muộn màng với Kim Phượng, Kim Oanh và gia đình chị Ba đã mất mát con thân yêu
Hiệp Nguyện

Một số cựu học sinh Tống Phước Hiệp:
-Phúc Liên
-Tuyết Nga
-Nhung Lê Quang
-Biện Công Danh

***
Kim Oanh và Kim Phượng thân thương:
Anh và chị Thục vừa đi đám 49 ngày của một người bạn về, tình cờ mở trang Long Hồ Vĩnh Long mới biết tin con chị Ba Phương là cháu Ngô Thị Phương Linh đã tạ thế. 
Kim Oanh và Kim Phương cho toàn thể gia đình Cô Sáu bên Cali gửi lời chia buồn đến gia đình chị Ba Phương. 
Nguyện cầu hương linh cháu Phương Linh sớm về cõi vĩnh hằng.


Anh Người Long Hồ và toàn thể gia đình Cô Sáu bên Cali đồng thành kính phân ưu!
***
PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc nhận được tin buồn: 

NGÔ THỊ PHƯƠNG LINH

Đã tạ thế lúc 07 giờ sáng ngày 08 tháng 11 năm 2016 (nhằm ngày mồng chín tháng 10 năm Bính Thân) tại Việt Nam.
Hưởng dương: 46 tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Kim Phương, Kim Phượng, Kim Oanh, cháu Nguyễn Phúc Bảo và tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật MẪu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho hương linh NGÔ THỊ PHƯƠNG LINH sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành Kính Phân Ưu

Trở về cát bụi rõ vô thường,
Trẻ quá đành đi, mẹ vấn vương
Từ giã trần gian lên cõi Phật,
Chia tay phu, tử tới Thiên Đường.
Biệt ly thân quyến, yên vàng suối,
Để lại người thân xót dạ thường.
An ủi phân ưu người ở lại
Kim Phương, Oanh, Phượng bớt bi thương..!

Vườn Thơ Thẩn
Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 11 năm 2016
***
Kính Chị Kim Phượng, và  Kim Oanh mến
Vì đi xa không có mạng internet nên hôm nay trở về mới biết được 2 chị có tin buồn trong gia đình là cháu gái Ngô thị Phương Linh đã mất ở VN.
Đứng trước nỗi buồn lớn lao của gia đình cháu Phương Linh và 2 Chị KP&KO. Mai đã thông cảm và xin chia sẻ cùng 2 Chị và gia đình cháu Phương Linh
Lý Lệ MAI xin hiệp thông và cầu nguyện hương hồn Phương Linh sớm về miền cực lạc
Nay kính phân ưu
Lý Lệ MAI
***
Thành tâm chia buồn cùng chị Kim Phượng & Kim Oanh về sự mất mát người thân. 
Chúc cháu sớm an nghỉ cõi Vĩnh Hằng.
Nguyễn Đức Tri Ân
***
Hôm tuần trước có nhận được hung tin về cháu Phương Linh.
Nhưng không biết cách liên lạc để phân ưu cùng Anh Chị Định & Phương
Mong Kim Oanh có thể giúp chuyển lời chia buồn đến gia đình.
Nguyện ước Phương Linh sớm được an hưởng Phúc Lạc Vĩnh Hằng

Thương tiếc,
Gia đình Tuấn Yến




Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Cháu Chị Kim Phượng&Kim Oanh



Xin thay mặt toàn thể Ca Đoàn Kitô Vua, kính gởi lời chia buồn cùng chị Oanh, chị Phượng và toàn thể Tang Quyến về sự mất mát người cháu:
Ngô Thị Phương Linh
Mới qua đời ở Việt Nam, lúc 7giờ sáng
Ngày Thứ Ba 08/11/2016.

Biết đời là vô thường, ai rồi cũng ra đi, mà biết tin rồi cũng lệ sầu, Ca đoàn Kitô Vua xin phép cùng Tang Quyến được san sẻ nỗi buồn này và xin thắp nén nhang lòng tưởng nhớ đến Cháu của hai chị, hiệp dâng lời cầu nguyện cho Hương Linh cháu được sớm siêu thoát.

Hiệp nguyện
Ca Đoàn Kitô Vua

Reservoir,Melbourne

Vô Thường


Hai cô 6K.Phượng&Cô 9K.Oanh mến
Hai cô lại có thêm một tin buồn từ quê nhà nữa, Anh SQ thành thật chia sẻ nỗi buồn về sự mất mát người thân trong gia đình như vậy.
Xin cầu chúc cháu Ngô Thị Phương Linh yên nghỉ trong cõi Vĩnh Hằng.Xin gởi 2 cô bài thơ để sẻ chia.

Vô Thường

Đường đời Phật dạy lắm vô thường!
Biết thế nhưng lòng vẫn vấn vương
Khi có người thân đà cách biệt
Và làm xót dạ lại sầu thương
Sinh ly cản trở còn buồn nhớ
Tử biệt huống chi chẳng đoạn trường
Chả trách Trời xanh cay nghiệt ngã
Phân chia đôi ngã lại đôi phương

Song Quang

Chia Buồn Cùng Gia Quyến Song Kim


  
(Xin thành kính phân ưu cùng Cháu Ngô Thị Phương Linh của Song Kim)

Trần ai thế giới rõ vô thường,
Trẻ thế đành đi bỏ địa phương!
Từ giã trần gian lên nước chúa,
Chia tay cõi tục tới Thiên Đường.
Biệt ly cháu ngủ yên vàng suối,
Để lại người thân xót dạ thương.
An ủi phân ưu lòng bối rối,
Song Kim sướt mướt lệ còn vương...!


Mai Xuân Thanh 
Ngày 11 tháng 11 năm 2016

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Ở Đây Ngày Mưa - Tìm Nhau Ngày Mưa



Ở Đây Ngày Mưa

Ở đây có những ngày mưa 
Tôi cô đơn bóng em vừa chợt qua 
Mưa hôm nào mưa tình xa 
Mưa vương quấn quít theo tà áo em 

Ở đây ngày tháng không tên 
Mưa từ kỷ niệm ướt mềm vai tôi 
Mưa đầm đìa lên mắt môi 
Tìm đâu ngày cũ xa rồi dấu yêu 

Ở đây mưa mãi cô liêu 
Ly cà phê đắng giữa chiều mưa bay 
Lạnh lùng từng giọt ngất ngây 
Lênh đênh trong giấc mộng đầy tìm nhau 

Ở đây mưa buốt lòng đau 
Đưa tay vuốt mái tóc nhàu thời gian 
Một mình xuống phố lang thang 
Nghe mưa trên những ngỡ ngàng tình xa 

Khiếu Long
***


Tìm Nhau Ngày Mưa


Vắng người trời cũng sầu mưa
Thiếu người gió buốt cũng vừa chạm qua
Van mưa mau tạnh rời xa
Mang chút nắng ấm chiều tà sưởi em

Đường tình ngày ấy mang tên
Hai chiếc bóng kết ướt mềm lòng tôi
Mưa xưa nồng ấm bờ môi
Mưa nay nhoà nhạt phai rồi hương yêu

Quán cũ hò hẹn tịch liêu 
Phố phường lất phất bao chiều áo bay
Tìm lại bóng dáng thơ ngây
Hoài mơ nhung nhớ đong đầy cho nhau

Tim hằn tì vết xót đau

Mưa bão vây bủa úa nhàu không gian
Quạnh hiu phòng vắng thênh thang
Bắt bóng mộng vỡ ngỡ ngàng người xa…..

Kim Oanh

28/10/2016

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Chu Trung Dạ Vũ - 舟中夜雨 - Bạch Cư Dị - 白居易

Trên đường nhậm chức mới Tư Mã Giang Châu, Bạch Cư Dị sinh bệnh thật hay buồn vì bị giáng chức?



舟中夜雨       Chu Trung Dạ Vũ

江雲暗悠悠, Giang vân ám du du
江風冷修修。 Giang phong lãnh tu tu
夜雨滴船背, Dạ vũ trích thuyền bối
夜浪打船頭。 Dạ lãng đả thuyền đầu
船中有病客, Thuyền trung hữu bệnh khách
左降向江州。 Tả giáng hướng Giang Châu
  白居易                        Bạch Cư Dị

Dịch Nghĩa: Trong thuyền đêm Mưa

Trên sông mây xám phủ mù mù
Gió trên sông thổi lạnh căm căm
Mưa đêm nhỏ giọt trên mui thuyền
Sóng đêm đánh vào đầu thuyền
Trong thuyền có người khách đang ốm

Bị giáng chức đổi đi Giang Châu

Dịch Thơ:
Trong thuyền đêm Mưa

Trên sông mây xám mù mù
Gió sông chẳng ngớt ù ù lạnh thêm
Mui thuyền tí tách mưa đêm
Sóng khuya vỗ mạn khó êm giấc nồng
Bệnh mang khách ở khoang trong
Giang Châu giáng chức xuôi lòng tái tê.

Quên Đi
***
Ngủ Thuyền Đêm Mưa

Dòng sông mây khói phủ mù,
Lăn tăn sóng gợn gió vù rét thêm.
Mui ghe lộp độp thâu đêm,
Mạn thuyền sóng vỗ bập bềnh chẳng mong.
Giữa khoang khách bệnh nằm trong,
Giang Châu xuống chức đau lòng dại tê.

Mai Xuân Thanh
***
Trong Thuyền Đêm Mưa


Mịt mờ mây xám phủ trên sông
Buốt giá căm căm ngọn gió lồng
Lộp độp trên mui mưa nhỏ giọt
Ì ào sóng vỗ mạn thuyền cong
Trong khoang, khách ốm nằm thiêm thiếp
Giáng chức đi xa, nát cõi lòng.

Phương Hà phỏng dịch
***
Trong Thuyền Đêm Mưa

Mây tối trời vời vợi

Ðêm gió lạnh sông dài
Mưa mui thuyền gõ nhịp
Sóng đầu thuyền giận ai 
Bệnh nằm thuyền giáng đọa
Giang Châu nào có hay

Phạm Khắc Trí
***
Nỗi Đau Khi Đổi Đi Bị Giáng Chức

Mây đen vần vũ trên sông,

Gió căng giá rét nghe lòng lạnh căm.
Mui thuyền lộp độp mưa dầm,
Đầu ghe sóng vỗ ì ầm suốt đêm.
Trong khoan khách bịnh đang rên.
Giang Châu, giáng chức buồn tênh não nùng.

Mai Xuân Thanh
***
Trong Thuyền Mưa Đêm

Mù mù sông phủ bởi màu mây
Gió buốt căm căm lạnh chốn nầy
Tí tách mưa đêm mui vọng tiếng
Canh khuya sóng vỗ mạn thuyền cây
Khoang trong vị khách đang lâm bệnh
Bị đổi Giang Châu sầu thảm lây

Kim Phượng
***
 Trong Thuyền Mưa Đêm

Một màu mây xám giăng mù trên sông
Kéo theo gió rét lạnh căm cõi lòng
Mui trên rã rít giọt đêm âm vọng
Vỗ mạn giấc nồng chao đọng chẳng yên
Khách ở trong khoang thuyền mang tâm bệnh
Giáng chức lên đường nhận lênh Giang Châu

Kim Oanh
***

Đêm Mưa Trong Thuyền

Ảm đạm sông mây xám,
Gió sông rét căm căm.
Mui thuyền mưa đồm độp,
Đầu thuyền sóng ì ầm .
Trong thuyền người lâm bệnh,
Giang Châu bến xa xăm!

Đỗ Chiêu Đức
***
Mua Đêm Trong Thuyền

Trên sông đen kịt mây đùn
Gió sông lạnh ngắt não nùng lòng thêm
Trên mui rỉ rả mưa đêm
Sóng khua rào rạt mạn thuyền lướt êm
Trong thuyền khách ốm, tiếng rên
Giáng quan vò võ xuôi miền Giang Châu

Mailoc phỏng dịch

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Tình Thơ Giao Mùa - Thơ Nhạc:Kim Oanh Thực Hiện



Tác Giả: Khánh Hà, Phương Lan, Kim Oanh, Kim Phượng,
               Nguyễn Cao Khải, Cao Linh Tử, Song Quang, Mai Xuân Thanh
Thực Hiện & Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Mai Tôi Về


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Tình Hồng



Thả hồn nhẹ bước thong dong
Thắt chiếc bím nhỏ guốc vong quê mùa
Tình như ngọn cỏ gió đùa
Người em mộc mạc đành thua sắc tài

Kim Phượng
***
Sắc tài không giữ chân ai
Tình chân tâm thật tim lay nhẹ nhàng
Dáng mơ tha thướt diụ dàng
Thoáng qua nhưng đã giữ chàng bước chân

Kim Oanh
***
Ép hoa làm bướm kết thân
Cỏ dại anh kết nhẫn vàng trao tay
Tơ tình anh dệt đêm dài
Mong ai thấu hiểu không thay đổi lòng

Yên Dạ Thảo
***
Anh nào so ví loài ong
Tìm hoa hút mật thong dong ngoài vườn
Nhìn em mộc mạc dễ thương
Guốc vong, áo trắng ngát hương mặn mà


Song Quang
***
Yểu điệu thục nữ kiêu sa,
Khoan thai guốc mộc đậm đà có duyên.
Gặp nhau thân mến bạn hiền,
Khen ai gương mặt chữ điền khó quên,

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 11 năm 2016
***
Tình Hồng

Dừng chân trước cửa nhà ai
Không dám bước tiếp sợ sai độ đường
Tình hồng xin gởi người thương
Cho dù mộc mạc lỡ vương vấn rồi

Nguyễn Cao Khải

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Giao Mùa - Mai Xuân Thanh


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Gót Chân Ngại Ngần



Anh lặng lẽ về nơi phố cũ
Giọt u buồn mằn mặn đầu môi
Vắng bóng em tim vẫn bồi hồi
Lòng thấm lạnh đôi dòng kỷ niệm

Tình thư cũ anh không còn giữ
Bởi Hè đau bức tử bôn ba
Chiến trận vỡ...xa vùng đất lạnh
Nhớ lời nguyền chạnh nhói con tim

Đêm buông dần im lìm hiu quạnh
Gió heo may lành lạnh vết thương
Hương tình cũ...em đâu còn nữa
Dẫu lửa lòng thắp sáng gương xưa

Mưa vẫn rơi...rơi đều trên phố
Hạt ly tan chầm chậm gót chân
Nặng nề xa...giây phút ngại ngần
Sợ xa em....xa em mãi mãi!

Pleiku 22-7-2011
Lê Kim Hiệp

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Giao Mùa - Song Quang

(Cảm tácc từ Giao Mùa của Kim Oanh)


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nửa Đời Hoang Phế



Ngày ngắn dần, se lạnh tiết thu
Hàng phượng vỹ chuyển mầu tê tái
Tiễn em về nghẹn tiếng giã từ
Mắt giao mắt tình yêu bừng cháy

Con đường dài rồi cũng chia phôi
Chân nặng bước đường xưa phai nắng
Lệ biệt ly rơi xuống môi người
Ta cùng uống giọt tình mặn đắng

Khói sương mù vây bủa lối về
Nụ hôn ướp men say buà ngải
Hương trầm bay ngây ngất u mê
Hẹn trong mộng tìm gặp nhau mãi

Muà thu ơi đừng trút lá vàng
Rơi từng cánh ôm bờ cỏ dại
Khiến hồn ta một cõi mênh mang
Nghe hoang phế nửa đời còn lại

Vĩnh Trinh


Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Thơ Tranh: Còn Vương




Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xướng Họa: Giọt Sầu Rơi



Bài xướng:

Giọt buồn đọng ướt bờ mi
Mưa chiều xuân nhớ người đi chưa về
Bờ sông con nước làng quê
Biết anh còn giữ câu thề năm xưa.

Biện Công Danh
***
Các Bài Họa:

Giọt thương giọt nhớ tràn mi
Giọt sầu giọt đắng ai đi quên về
Giọt đầy giọt cạn sông quê
Giọt trong giọt đục bội thề người xưa

Kim Oanh
***

Ai lau lệ ướt hoen mi
Còn đâu chung bước đường đi lối về
Ôm lòng phận gái chân quê
Hỡi người năm cũ vẹn thề hương xưa

Kim Phượng
*Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long các niên khoá 1969 và 1976

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Giao Mùa - Cao Linh Tử

( Họa từ Thơ thơ tranh Giao Mùa của Kim Phượng)


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh

Cảm Tác: Giọt Sầu Rơi



Giọt nào ai oán đêm mưa
Giọt lăn trên má giọt vừa bảo giông
Giọt nào tống biệt tình hồng
Giọt nào đưa tiễn bạn lòng thiên thu

Phúc Liên
***
Họa Bài Của Phúc Liên:

Trời thương sao lại đổ mưa
Trời hờn sự thể như vừa sa giông
Trời ghen đùa cợt má hồng
Trời buồn xua gió buốt lòng đêm thu

Kim Phượng
***
Bài cảm tác:

Giọt đêm lạnh buốt sương mù
Giọt gieo nức nở âm u dương trần
Giọt thương tiếc lấp mộ phần
Giọt thiên thu gửi tràn dâng sông dài....

Kim Oanh
***
Giọt thương giọt nhớ đong đầy
Giọt buồn giọt tủi canh dài ai hay...?

Tuyết Nga

***
Lệ buồn lệ tủi vơi đầy
Lệ sùi lệ sụt đêm dài có hay

Kim Phượng
***
Giọt rên rỉ vọng phương đoài
Giọt trăn trở giấc thương vay khóc thầm

Kim Oanh
***
Giọt nào cho mối tình câm
Giọt nào đêm vắng mãi đầm đìa rơi
Giọt nào lưu luyến chẳng rời
Giọt nào cho kẻ một đời cô đơn

Quên Đi
 ***
 Giọt Nào?

Giọt nào lệ chảy dỗi hờn?
Giọt tràn khoé mắt lại còn trên môi
Giọt nào thương xót đời tôi?
Giọt tình lưu luyến khi rời chia xa!

Song Quang