Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thơ Tranh: Tạ Ơn

Kính anh Trương Ngọc Thạch
Cùng hoà chung niềm vui với các Thi Hữu, gửi anh món quà nhỏ mừng Thượng Thọ 80 của anh.Kính chúc anh dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc bên gia đình thương yêu. Nguyện cầu Chúa ban cho anh tràn đầy Hống ân trong Mùa Giáng Sinh & Năm Mới 2019 vạn sự may lành. (Kim Oanh)


Thơ: Trương Ngọc Thạch
Thơ Tranh: Kim Oanh


Celtic Thunder - 'Christmas 1915'



Kết hợp mối liên hệ của họ với một ca khúc nổi tiếng với những màn trình diễn live nổi bật, Irishmen Damian McGinty, Keith Harkin, Paul Byrom, Ryan Kelly và Scotsman George Donaldson  

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Trương Minh Khách Chúc Mừng Giáng Sinh 2018

Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2019
Thật nhiều niềm vui và an lành đến với KimOanh cùng gia đình!



Thầy Nguyễn Hữu Chánh Chúc Mừng Giáng Sinh 2018

Hallelujah (Alleluia) - Nguyên Tác: Leonard Cohen Lời Việt: Đinh Hiếu


Nguyên tác: Leonard Cohen
Lời Việt: Đinh Hiếu (Ban văn nghệ CG:ĐvĐ)
Tb: Hoàng Trang, Ngọc Hảo


Mừng Sinh Nhật Song Mai 12/2018

Như Mai & Xuân Mai thương mến.
Chị Kim Phượng và Kim Oanh gửi Song Mai món quà nhỏ mừng Sinh Nhật.
Chúc Song Mai ngày mới đầy ý nghĩa, hạnh phúc bên gia đình thương yêu
(Song Kim Phượng Oanh)


Thơ: Kim Phượng&Kim Oanh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nhà Thờ St. Joseph - Montréal





Hình Ảnh: Nguyễn Thành Tài
(Tặng Kim Oanh)

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Phút Thần Tiên!

(Đêm Giáng Sinh Nhà Thờ Holy Name)

Giáo Đường vang tiếng chuông ngân
Đoàn con hòa khúc ca dâng đón mừng
Giao hòa vạn vật tưng bừng
Hài Nhi giáng thế phút Thần Tiên thay!

Kim Oanh
Noel 2018

Đêm Nay Noel Về - Lời: Xuân Ly Băng- Nhạc: Lm.Xuân Thảo - Hà Anh


Lời: Xuân Ly Băng
Nhạc: Lm.Xuân Thảo
Tiếng Hát: Bé Hà Anh



Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Đêm Thánh Vô Cùng

(Chủ đề Đêm Thánh Vô Cùng - Phạm Minh Cường)

Ánh sáng Ngài bừng lên trong đêm tối
Dẫn người về từ lạc lối đam mê
Mang kiên định vượt nhiêu khê vững chí
Giúp bình tâm sáng lý trí khoang dung
Hồng ân đêm Thánh Vô Cùng cao cả
Ngài giáng trần dâng cảm tạ khúc ca...

(*)"Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng 
Ðất với trời se chữ Ðồng
Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền"
(*)Lời Việt Nhạc Sĩ Hùng Lân 

Kim Oanh 
Mùa Giáng Sinh 2018

(Sáng Tác Hùng Lân - Elvis Phương ca)


Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Thơ Tranh: Giáng Sinh Năm Mới 2019 Chúc Vườn Thơ Thẩn - Trầm Vân


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh


Mừng Chúa Giáng Sinh - Hồng Ân Ngài



Bài Xướng:
Mừng Chúa Giáng Sinh

Kính mừng Chúa Đã Giáng Sinh
Chúa còn đến nữa ân tình hoan ca
Chúa nơi tất cả mọi nhà
Vinh danh Thiên Chúa chúng ta an bình ...

Hawthorne 15 - 12 - 2018
Cao Mỵ Nhân
***
Bài Họa:

Hồng Ân Ngài

Mừng Chúa Hài Đồng hạ sinh
Đoàn con hoà khúc trọn tình hiệp ca
Nguyện cầu hạnh phúc nhà nhà
Hồng ân tuôn đổ nước ta thái bình

Kim Oanh

Anh Chị Tuấn Yến Chúc Mừng Giáng Sinh 2018


Anh chị Đặng Anh TuấnYến

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thơ Tranh: Chúc Mừng Vườn Thơ Thẩn - Mailoc

(Họa t Giáng Sinh Năm Mới 2019 Chúc Vườn Thơ Thẩn của Trầm Vân)

Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Bóng Nhỏ Giáo Đường - Đi Trên Đường Chúa



Bóng Nhỏ Giáo Đường


ĐàLạt sương giăng trắng phố phường
Uy nghiêm bóng nhỏ Giáo Đường vươn cao
Quỳ bên chân Chúa nguyện cầu
Nhậm lời con khấn nhiệm mầu ân ban
Hương hoa phương ấy tỏa lan
Giao mùa nắng mới tâm an muôn loài.

Kim Oanh

Giáng Sinh2018
***
Cảm Tác:
Đi Trên Đường Chúa


Sương mù bao phủ phố phường
Tiếng chuông thánh thót Giáo Đường ngân cao
Phúc âm Lời Chúa nhịp cầu
Con Đường Cứu rỗi Nhiệm màu Cha ban
Hồng ân Thiên Chúa tỏa lan
Đi trên Đường Chúa bình an nhân loài.

Đức Hạnh
13 11 2018
***
Họa Y Đề

Mù sương leo dốc tới phường
Thái Phiên thấy nóc giáo đường xa cao
Chấp tay con khấn nguyện cầu
Chúa ơi Cứu Thế phép mầu Thánh ân
Thưởng ban cứu chuộc thôn lan
Đông - Xuân nắng ấm bình an nhân loài

Mai Xuân Thanh
Ngày 19/12/2018
***
Họa Y Đề

Trăm hoa đua nở phố phường
Nhà thờ soi bóng bên đường chuông cao
Em ngoan nguyện ước kinh cầu
Chúa về cứu thế đẹp mầu sủng ân
Nến vui lấp lánh hương lan
Hân hoan ngâm vịnh thái an tặng người ...

Hawthorne 19 - 12 - 2018
Cao Mỵ Nhân
***
Giáo Đường Im Bóng

Giáo Đường in bóng dưới màn sương
Thập giá vương cao giữa phố phường
Lãnh lót tiếng chuông mùa Giáng thế
Lung linh sao sáng Chúa ban thương

Quỳ bên tượng Chúa đọc kinh cầu
Khấn nguyện xin Người giảng đạo sâu
Ban phát hồng ân cho cõi thế
An vui vạn nẽo,hết buồn đau

Songquang
(Mùa Giáng Sinh 2018)

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thơ Tranh: Mừng Sinh Nhật 20/12/2018


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Bóng Nhỏ Giáo Đường

(Bóng Nhỏ Giáo Đường - Nhiếp Ảnh Gia Hanh Chu)

ĐàLạt sương giăng trắng phố phường
Uy nghiêm bóng nhỏ Giáo Đường vươn cao
Quỳ bên chân Chúa nguyện cầu
Nhậm lời con khấn nhiệm mầu ân ban
Hương hoa phương ấy tỏa lan
Giao mùa nắng mới tâm an muôn loài.

Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh: Hanh Chu

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Người Đã Đến - Thơ Trúc Tiên - Nhạc Vũ Hạ


Thơ: Trúc Tiên
Nhạc: Vũ Hạ
Hoà âm: Quang Đạt
Tiếng Hát: Diệu Hiền


Mùa Giáng Sinh Nhớ Mẹ



Lại một mùa đông, Thiên Chúa Giáng sinh
Con trang trí nhà, giăng đèn rực rở
Chúa có về ngang cho con hỏi nhỏ
Mẹ con về trời, Chúa đón người chưa?

Hỏa táng mẹ rồi, cát bụi hư không
Tất cả cửa về trời đều mở rộng
Ý nguyện mẹ, quy y quỳ chân Phật
Lỡ lạc qua nước trời, Chúa mở vòng tay

Giáng sinh này, Tuyết sẽ trải thảm êm
Vân thạch làm hang, mây thành máng cỏ
Mẹ tung kinh Pháp Hoa, xen kinh kính mừng Thiên Chúa
Mẹ lần chuổi Bồ đề cùng lần hạt Mân Côi

Một bên vai Chúa, Phật một bên vai
Hai vai mẹ mang tâm lành, phước thiện
Con chỉ ngước lên trời cao cầu nguyện
Thoát khỏi kiếp người,cầu mẹ được bình yên

Chỉ còn mấy tuần là chúa giáng Sinh
Phép lạ con mong nhìn mẹ cười nồng ấm
Giáng Sinh tuyết rơi ngập trời hoa trắng
Mẹ hiền dịu, nhân từ phổ độ Quan Âm

Con cứ tin là mẹ ngự trên cao
Không thắc mắc cõi trời có phân chia giai cấp
Nếu có chút đỉnh, mẹ con mình đã từng chịu đựng
Kinh tế mới, thiên đường chắc chắn nhẹ nhàng hơn

Mẹ hãy yên lòng, dù con có nhố nhăng
Tâm con tối, nhưng còn phần tỏa sáng
Con vẫn để dành, dăm điều bác ái
Tạ ân trên, con báo hiếu mẹ hiền

Vĩnh Trinh

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Giáng Sinh Trung Phần



Năm này nét giống những năm qua
Cả không gian lạnh nắng vàng pha
Trăng già lặng đỉnh đầu non Việt
Quê hương còn khổ miệt Trường Sơn

Nước dâng cao từng cơn sóng dữ
Mây đen trời sấm chớp chữ tang
Dìm dân Nam chôn giấc thiên đàng
Thoi thóp thở mơ màng Chúa chuộc

Giáng Sinh ơi ! Vào cuộc cứu đời
Khua chuông mới động trời Nam cũ
Lũ lượt về hạnh phúc mang theo
Chút hơi Chúa lời xưa gieo mộng

Đêm nay mấy....lang thang trống vắng
Đợi Chúa về nghe đắng tâm can
Phương trời Tây chắc Chúa rộn ràng
Quên cứu chuộc dân Nam cùn khổ

Còn chỗ nào thay Giáng Sinh sau!

Lê Kim Hiệp
4-12-2010

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Em Đi Trong Nắng Thu Vàng (*)

(Em Đi Trong Nắng Thu Vàng - Họa Sĩ Nguyễn Sơn)

Nắng thoảng hương thơm áo lụa vàng
Xôn xao gió khẽ gọi mùa sang
Lá đan lối mộng nàng thu đến
Ánh mắt luyến tình dạ ngổn ngang...

Kim Oanh
(*) Chủ đề Tranh Sơn Dầu của Họa Sĩ Nguyễn Sơn

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Thu Vũ Dạ Miên 秋雨夜眠 - Bạch Cư Dị




Thu Vũ Dạ Miên

Lương lãnh tam thu dạ,
An nhàn nhất lão ông.
Ngoạ trì đăng diệt hậu,
Thuỳ mỹ vũ thanh trung.
Hôi túc ôn bình hoả,
Hương thiêm noãn bị lung.
Hiểu tình hàn vị khởi,
Sương diệp mãn giai hồng.

Bạch Cư Dị
***
Dịch nghĩa:

Ngủ Trong Đêm Thu Mưa


Một đêm giá lạnh trong ba tháng thu;
có một ông già đang an nhàn.
Lên giường trễ sau khi tắt đèn;
ngủ ngon trong tiếng mưa rơi.
Chỉ còn tro tàn trong lò sưởi;
Bỏ thêm trầm hương vào lồng đốt.
Buổi sáng quang đãng, khí lạnh chưa tới;
Lá đỏ đẫm sương rụng đầy thềm.

Bản dịch:

Ba tháng thu một đêm lạnh lẽo
Một lão nhân trong vẻ an nhàn
Lên giường đèn tắt muộn màng
Vùi say giấc điệp mơ màng nhạc mưa
Trong lò hồng tro vừa tắt ngủm
Thêm trầm hương một nhúm vào lồng
Rét còn chưa tới, rạng đông
Sương đêm nhuộm thắm rực hồng lá thu


Mailoc
***
1. Nguyên bản chữ Hán cổ của bài thơ:

秋雨夜眠    Thu Vũ Dạ Miên

涼冷三秋夜, Lương lãnh tam thu dạ,
安閒一老翁。 An nhàn nhất lão ông.
臥遲燈滅後, Ngọa trì đăng diệt hậu,
睡美雨聲中。 Thụy mỹ vũ thanh trung.
灰宿溫瓶火, Hôi túc ôn bình hỏa,
香添暖被籠。 Hương thiêm noãn bị lung.
曉晴寒未起, Hiểu tình hàn vị khởi,
霜葉滿階紅。 Sương diệp mãn giai hồng !
白居易             Bạch Cư Dị

2. Chú thích:

- Lương Lãnh: Lương là Mát; Lãnh là Lạnh; Lương Lãnh là Mát đến thấy lạnh, vì đã Tam Thu là vào khoảng tháng 9 âm lịch.
- Bình Hỏa: là Cái bình bằng sành hơ trên lửa cho nóng để ôm ngủ cho ấm trong đêm thu lạnh lẽo.
- Bị Lung: là cái mền bung ra như cái lồng để chui vào cho ấm.
- Hiểu Tình: là Buổi sáng tạnh ráo không có mưa thu.
- Sương Diệp: là Những chiếc lá nhuốm sương thu.

3. Bối cảnh xuất xứ của bài thơ:

Bài thơ trên đây được sáng tác vào năm Đại Hòa thứ 6, đời vua Đường Văn Tông. Lúc bấy giờ Bạch Cư Dị đang là Phủ Doãn của tỉnh Hà Nam, đã trên sáu mươi tuổi và thân thể đã suy nhược già yếu. Việc quan tuy nhàn hạ nhưng vô vị, cộng thêm người bạn thơ thân thiết là Nguyên Chẩn 元稹 vừa mới tạ thế, nên tâm tình của ông đang xuống dốc buồn chán và lãnh đạm với mọi việc.

4. Nghĩa Bài Thơ:

Ngủ Trong Đêm Mưa Thu

Một lão ông đang an nhàn ngủ đi trong cái lạnh lẽo của ba tháng mùa thu. Nằm trăn trở hèn lâu khi đèn đóm đà tắt hết, rồi ngủ thiếp đi ngon lành trong tiếng mưa thu. Tro tàn trong lò còn làm ấm lên cái bình sưởi, và trầm hương còn tỏa hương thơm vào tấm chăn thơm ấm áp. Trong buổi sáng mai quang tạnh nhưng lạnh lẽo nầy, ta còn nằm ráng mà chưa muốn thức dậy, trong khi sương thu đã nhuộm đỏ cả các lá cây rụng xuống phủ đỏ cả các bậc thềm!

5. Diễn Nôm:

Ngủ Trong Đêm Mưa Thu

Ba tháng thu lạnh lẽo,
An nhàn một lão ông.
Tắt đèn đi ngủ trễ,
Mưa thu say giấc nồng.
Bình sưởi tàn tro ấm,
Chăn gối thoảng hương nồng.
Sáng trời chưa muốn dậy,
Sương nhuốm lá đỏ hồng!

Lục bát:

Ba thu lạnh lẽo heo may,
An nhàn một lão ông ngoài sáu mươi.
Đèn tàn nằm trễ nghe lười,
Mưa thu thánh thót ngủ vùi năm canh.
Tro tàn bình ấm còn quanh,
Trầm hương thoang thoảng chăn lành lạnh thơm.
Sáng ngày biếng dậy chập chờn,
Sương thu nhuộm lá đỏ rơn mặt thềm!


Đỗ Chiêu Đức
***
Giấc Ngủ Đêm Thu Mưa


Trời khuya lạnh lẽo giữa thu sang
Trong tiếng mưa rơi tựa nhịp đàn
Ông lãp say sưa trong giấc muộn
Đêm qua trằn trọc giữa canh tàn
Lò tro hơi ấm nồng lan tỏa
Chăn dạ hương trầm ngát chửa tan
Sáng rét, trời quang, nằm nán lại
Ngoài hiên lá rụng đỏ chen vàng.

Phương Hà
***

Ngon Giấc Đêm Mưa Thu

Ba tháng thu trời lạnh ngủ quên
Nhàn cư ông lão sống êm đềm
Tắt đèn ngủ muộn mưa rền rí̃
Say giấc mơ màng tiếng nhạc đêm
Lò sưởi than hồng còn ấm cúng
Trầm hương chăn gối thoảng thơm thêm
Sáng ra tỉnh mộng chưa ngồi dậy
Lá rụng sương rơi nhuộm đỏ thềm

Mai Xuân Thanh
Ngày 30/11/2018
***
Đêm Ngủ Bên Mưa Thu

Ba tháng Thu qua đêm lạnh giá
Có lão ông nhàn nhã mơ màng
Lên giường, đèn tắt trễ tràng
Say sưa giấc điệp giữa ngàn tiếng mưa
Trong bếp sưởi tro vừa tàn tắt
Bỏ trầm hương thêm đốt vào lò
Hừng đông khí lạnh chưa vô
Bên thềm lá đỏ tựa hồ đẫm sương


Song Quang

***
Say Giấc Đêm Mưa Thu


An nhàn lạnh lẽo thu sang
Lão ông trăn trở mơ màng thâu canh
Đèn lụn trễ giấc bên mành
Mưa ru thiếp ngủ ngon lành nồng say
Tro tàn hơi ấm quanh đây
Gối chăn ấm áp còn vây hương trầm
Sớm mai biếng dậy vùi nằm
Sương nhuộm lá đỏ ướt đầm ngoài hiên


Kim Oanh

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Nhớ Xưa


(Tặng Kim Phượng, Kim Oanh)

Ai người lặng lẽ bên bờ
Một mình nghe sóng thn thờ bâng khuâng
Tay vân vê cố định thần
Nhớ xưa cười nói vang rân nghiêng trời

Ai người lướt gió xuyên qua
Bạn bè tay bắt nay đà cách xa
Bao lần mưa nắng kể ra
Nhớ xưa người viết làm quà tặng nhau

Ai người thắm thiết đậm đà
Trời xuân xứ Úc làm ta chao lòng
Gió đông Texas không mong
Nhớ xưa ta viết chỉ trông cùng cười

Nguyễn Cao Khải
* Ảnh phụ bản của tác giả gửi tặng - Houston 2011 

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Hoa Bướm Mùa Thu

(Hình Ảnh - Hồ Ngọc Dung - Cali)

Bướm vàng thơm đóa bạch hồng
Vườn ai hoa bướm say lòng mùa thu
Hoa tàn, bướm rả cho dù
Còn đây hình ảnh mùa thu vườn xoài

Khánh Hà
***
Bướm hoa đồng mối cảm hoài
Mang tin yêu mới muôn loài vui chung
Tìm nhau trong cõi muôn trùng
Hữu duyên tương ngộ tương phùng là đây

Kim Phượng
***
Đóa Hồng trinh trắng hương đầy
Vườn thơ hoa bướm đang say ân tình
Nhớ thời áo trắng chúng mình
Đêm trăng biếng học mơ hình tương tư

Kim Oanh
***
Một mình hoa đẹp thoảng hương
Sắc màu tuơi thắm đời thương kiếp chờ
Bướm đâu bay lượn lững lờ
Rắc gieo thêm thắt nguồn thơ cho người

Nguyễn Cao Khải

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Thu Về Trong Mắt Em - Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Cương - Ca Sĩ Trần Thái Hòa

Anh Phát kính mến
Gửi anh món quà nhỏ mừng Sinh Nhật 
và em chúc anh luôn an vui, dồi dào sức khoẻ nha.
( Kim Oanh)

Thơ Cảm Tác: Nguyên Trần
Thơ Tranh: Kim Oanh
                   

Sáng Tác: Phạm Mạnh Cương
Tiếng Hát: Trần Thái Hòa
Thực Hiện: Không Quân 2

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Nắng Vội


Nắng vàng vội vã sau đồi
Thông buồn im tiếng ngày trôi vô tình
Ngẩn ngơ nhìn bóng tưởng hình
Hoàng hôn tím nhạt riêng mình lẻ loi!

 Hình Ảnh: Paul Minh
Thơ: Kim Oanh
5/12/2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Nắng Vội - Hương Yêu - Vệt Nắng - Chiều Thu



Bài Xướng:
Nắng Vội

Nắng vàng vội vã sau đồi
Thông buồn im tiếng ngày trôi vô tình
Ngẩn ngơ nhìn bóng tưởng hình
Hoàng hôn tím nhạt riêng mình lẻ loi!

Kim Oanh
***
Bài Họa
Hương Yêu

Ta hôn sợi nắng trên đồi
Tương tư nhớ Nguyệt bóng trôi vô tình
Hương yêu thắm nở bóng hình
Vườn mơ nhớ bạn khung trời lẻ loi..!

Đức Hạnh
05 12 2018
***
Vệt Nắng

Chiều soi vệt nắng lưng đồi
Hàng thông đứng lặng buồn rơi trao tình
Mây trời vài cụm tạo hình
Riêng tôi mãi ngắm...một mình ngẩn ngơ

12/7/2018
Song Quang
***
Chiều Thu

Chiều thu nắng trải lưng đồi
Đá nằm lặng tiếng mây trôi theo tình
Mặc lòng gió ruỗi rong hình
Hoàng hôn khép vạt bóng mình phù du

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 

12.10.2018

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Mừng Sinh Nhật Mình 2018

Thầy kính, Mừng Sinh Nhật 2018 của Thầy
Em có món quà nhỏ tặng thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ.
an lành, hạnh phúc bên gia đình và học trò thương yêu.
(Em Kim Oanh)


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Đà Lạt Hoàng Hôn

(Chủ đề ảnh Đà Lạt Hoàng Hôn- Nhiếp Ảnh Gia Phạm Minh Cường)

Xin nắng ở đừng vội vàng ngủ sớm
Kẻo hoàng hôn Đà Lat nhuốm u hoài.
Tô thắm hồng lên môi má sắc phai
Hong khô tóc thơm nồng hương con gái!


Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh: Phạm Minh Cường

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Bến Sương Mơ

(Nhiếp Ảnh Gia - Lê Công Tuấn)

Từ thuyền xa bến trăng mơ
Vai thuông khoác áo sương mờ tóc phai
Lên đồi hỏi gió nhắn mây
Xuống dòng gọi nước thuyền quay về nguồn
Nguyệt tà lặng lẽ sầu buông
Dư vang vọng chốn cõi buồn xa xăm?! 


Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh: Lê Công Tuấn

Như Một Lời Chia Tay - Sáng Tác Trịnh Công Sơn - Nguyễn Toàn




Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
Tiếng Hát: Nguyễn Toàn
Thực Hiện: Quýdenver

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Cạn Chén Tủi Hờn - Lòng Đau Canh Cánh



Bài Xướng:
Cạn Chén Tủi Hờn

Uống đi cạn một chén đầy
Ngậm vành trăng cũ đã gầy nhớ thương
Mười phương ngong ngóng một phương
Mấy ai ly khách tha hương trở về
Uống đi cạn đáy não nề
Hỡi chàng trai Việt mất quê tủi hờn
Đôi ta đợi chết mỏi mòn
Lặng thinh đêm xuống héo hon bên trời

Hồ Công Tâm

***
Các Bài Hoạ:


Lòng Đau Canh Cánh

Nước Nam một khối tình đầy
Hình cong chữ S dáng gầy yêu thương
Ấm no bờ cõi muôn phương
Dòng chung lưu thủy ly hương hướng về
Nhưng ai vấy đục nặng nề
Ba miền thành thị thôn quê oán hờn
Tự do hoài vọng hao mòn
Lòng đau canh cánh héo hon đất trời

Kim Oanh
Australia 2018
***
Bên Trời Xứ Lạ

Tay nâng chén đắng vơi đầy
Mai kia xứ lạ vóc gầy tiếc thương
Mắt mờ lưu lạc viễn phương
Khí hùng nào tử cố hương quay về
Can trường chiến bại không nề
Trường sơn sương trắng đất quê nỗi hờn
Chân bon dạ sắt chẳng mòn
Thân rày trăm héo ngàn hon ý trời

Kim Phượng
Australia 2018
***
Bên Chiếc Bóng Gầy

Đêm tàn nến lụn trăng đầy
Ta ngồi bên chiếc bóng gầy mà thương
Kể từ xứ lạ tha phương
Ngậm ngùi tưởng nhớ cố hương...ngày về
Bao năm không ngại chẳng nề
Thương về đất mẹ, dân quê ngậm hờn
Niềm tin ngày mỏi tháng mòn
Tàn đêm bóng với trăng hon héo dần

Kiều Mộng Hà
Austin, Dec 5th 2018
***
Giữ Lửa
Lửa hờn còn vẫn đong đầy
Trường thiên biển hận thân gầy dáng thương
Ta từ lạc bước bốn phương
Nắng mưa tình nhớ cố hương lối về
Môi hồng mắt biếc không nề
Trăng thề soi sáng bóng quê căm hờn
Tuổi đời năm tháng hao mòn
Chì còn lại héo với hon giăng trời

Toronto 5/12/2018

Nguyên Trần

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Đôi Lòng Tím Mơ!

                                                      
Ngày xưa áo trắng thơ ngây
Tung tăng đến lớp lòng đầy mộng mơ
Vô tình vấy mực vuông tơ
Pha tím nhung nhớ ngẩn ngơ đôi lòng

Kim Oanh
* Nhiếp Ảnh Gia Paulle Minh

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Cứ Ngỡ - Ngọt Ngào - Cung Đàn Bước Chung


(Biển Noosa - Ảnh Kim Oanh)

Bài Xướng:
Cứ Ngỡ

Sánh vai lặng ngắm dòng trôi
Bên bờ xanh biếc chung đôi soi mình
Ngỡ đời êm nhẹ khúc tình
Nào ngờ nửa cánh lặng thinh bước thầm
Vội chi hỡi bạn trăm năm
Trùng khơi vạn nẻo biết tầm bậu đâu
Biển xanh đau đáu dáng sầu
Nghe trong vô tận nỗi đau dâng tràn
Nhẹ nhàng từng bước nhẹ nhàng
Để tâm lắng đọng khẽ khàng nhớ nhung.

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Ngọt Ngào

Thời gian lặng lẽ êm trôi
Đất trời dường chỉ có đôi đứa mình
Lá reo se khúc nhạc tình
Từ trong ánh mắt im thinh lời thầm
Mong sao bền với tháng năm
Lỡ mai loạn lạc khó tầm em đâu
Nghĩ chi lòng lại âu sầu
Vui lên đừng để niềm đau ngập tràn
Hương đưa gió thoảng nhẹ nhàng
Bên hoa bướm lượn khẽ khàng cánh nhung.

Quên Đi
***
Cung Đàn Bước Chung

Cuộc đời đi như dòng trôi
Giữa bao la, lại thấy tôi một mình.
Nghe dư âm niệm khúc tình
Nẽo về ngỏ ý nhục vinh âm thầm.
Dù trăm năm nữa, ngàn năm,
Cung đàn lạc nhịp dẫu tầm về đâu!
Đã ngàn xưa, thiên cổ sầu
Tình mênh mông, biếc bể dâu sóng tràn.
Mai sau đời khẽ nhịp nhàng
Câu thơ về với cung đàn bước nhung.

South Dakota (USA).
Mặc Phương Tử

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Cánh Chim Lạc Loài

                                             (Ảnh của Biện Công Danh)

Như cánh chim lạc loài trong thu bão
Loay quay nhìn chao đão giữa cô đơn
Cũng nơi này từ lúc tình dừng chân
Cũng là phút bâng khuâng rơi theo lá…
Như cánh chim lẻ loi đông buốt giá
Co rúm dáng gầy tàn tạ xuân khai
Gom lá khô sưởi ấm lại hình hài
Bừng giấc hạ nắng mai xa tầm với…

Kim Oanh
9/8/2017