Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Giọt Sầu

(Ảnh - PaulleMinh)

Lau đi giọt lệ sầu tuôn
Khóc chi hoa hởi héo hon chóng tàn
Dẫu hồn sỏi đá cũng tan
Thương hoa phận bạc tim tràn nỗi đau

Kim Oanh

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Xót Xa



Bài Xướng:

Xót Xa


Mây phủ dần che bóng nguyệt mờ
Lá vàng rơi cản lối vào mơ
Tình ta như có gì ngăn lối
Biết đến bao giờ thỏa ý thơ

Quên Đi
***
Các Bài Họa:


Xót Xa


Kêu sương nhạn lạc dưới trăng mờ
Đã hết mong gì thỏa ước mơ
Hơn nửa đời xuôi dòng định mệnh
Đành thôi gửi gắm trải vào thơ

Kim Phượng
***
Mỏi Mòn

Đèn đêm nhợt nhạt bóng xa mờ
Lạnh giá sầu khuya ủ gối mơ
Nửa mảnh hồn theo ngàn dặm ải
Nửa mòn mỏi đợi gửi vào thơ

Kim Oanh

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thu Cô Liêu



Xướng:
Thu Cô Liêu

Người đi đã mấy mươi thu
Trong lòng ấp ủ bóng mù mù xa
Mùa thu đôi mắt nâu pha  
Ngàn năm vỗ giấc trăng tà cô liêu
                                        
Kim Oanh
***
Họa: Y Đề

Ta buồn vì lá vàng thu
Trời buồn nên khiến sương mù giăng xa
Tình người há dễ phôi pha
Chìm trong kỷ niệm canh tà tịch liêu.

Quên Đi

Thu Cô Liêu - Đêm Thu Mộng



Thu Cô Liêu

Người đi đã mấy mươi thu
Trong lòng ấp ủ bóng mù mù xa
Mùa thu đôi mắt nâu pha  
Ngàn năm vỗ giấc trăng tà cô liêu
                                        
Kim Oanh
***
Cảm Tác: 
Đêm Thu Mộng

Đêm thu nằm mộng giấc
Tình mùa xưa dưới trăng
Lúc xa trùng...gang tấc
Mờ khuất khói sương giăng

Thu nay bặt bóng hình

Nhị(Cố Quận)
***
Thu Cô Đơn

Thu nầy....đã mấy mùa Thu?
Sao em đi mãi mịt mù phương xa
Để anh dõi bóng trăng tà
Nhìn theo....mắt lệ nhạt nhoà rồi em!

Song Quang

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Chương Đài Liễu - Ký Liễu Thị 章臺柳-寄柳氏 - Hàn Hoằng



章臺柳-寄柳氏     Chương Đài Liễu - Ký Liễu Thị

章臺柳,章臺柳   Chương Đài liễu, Chương Đài liễu
昔日青青今在否   Tích nhật thanh thanh kim tại phủ
縱使長條似舊垂   Túng sử trường điều tự cựu thuỳ
也應攀折他人手!Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.

翰 弘                       Hàn Hoằng
***
Dịch Nghĩa:

Gởi Nàng Liễu Ở Phố Chương Đài

Cây liễu (nàng Liễu) nơi đường Chương Đài ở Trường An
Ngày trước xanh tươi biết giờ có còn xanh như trước hay không
Vẫn dáng cành rũ dài như xưa
Hay là cành đã bị bẻ vào tay người khác.

Dịch Thơ:

Liễu xinh ở phố Chương Đài
Có còn xanh tốt như ngày xưa không
Vẫn cành xưa dáng rũ thòng
Hay giờ lìa cội nằm trong tay người.

Quên Đi
***
Gởi Nàng Liễu Chương Đài

Nàng ơi hởi Liễu Chương Đài
Xưa xanh tươi biếc còn nay thể nào 
Vẫn dáng buông rũ xinh màu
Hay đà lìa cội rơi vào tay ai

Kim Oanh
***
Gởi Nàng Liễu Chương Đài

Liễu Chương Đài Liễu Chương Đài
Ngày trước xanh tươi có còn đó
Như xưa cành rũ dáng thon thon
Hay thoát gãy gọn trong tay người

Kim Phượng
***
Hỏi Liễu Chương Đài

Hỡi liễu Chương Đài thuở mộng mơ
Có còn xanh tốt giống in xưa
Cành buông tha thướt như ngày trước
Hay đã trong tay kẻ cợt đùa?

Phương Hà
***
Liễu Chương Đài!

Chương Đài!… Ơi Liễu Chương Đài!
Xưa thời xanh tốt mà nay có còn
Tay dài cánh rũ thong dong
Hay cành đã bẻ vào trong tay người

Mai Thắng
190312
***
Chợt Mây Bay…

Chương Dài hỏi Liễu Chương Đài,
Rừng phong thu ấy dấu hài nay đâu?
Cao xanh tim tím một màu
Thương xưa quá lắm trao nhau lời này!


Thái Huy
12/3/2019
***
Liễu Chương Đài

Liễu mơ dáng đẹp Chương Đài
Xanh tươi như trước “ những ngày còn không “(1)
Nhớ cây lá tốt rũ thòng
Cành xuân nếu bẻ ở trong tay nào (?)...

Mai Xuân Thanh

Ngày 13/03/2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Sương Thu - Vương Vấn


Xướng:
Sương Thu

Người đi trong lớp áo thu
Lối mòn phủ kín sương mù sớm mai
Lặng thầm tiễn bước dặm dài
Chạnh lòng kẻ ở lá phai bao mùa..

6/12/2018
Kim Oanh
***
Họa:
Vương Vấn

Rừng thông phủ áo sương thu
Người đi mãi miết cõi mù sáng mai
Có ai tiễn kẻ đường dài?
Để lòng vương vấn không phai bóng hình!

Song Quang

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Quên Đi Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Mai Lộc


Câu Đối &Thơ: Quên Đi
Trình Bày: Kim Oanh


Thu Vẫn Rất Thu



(Thân tặng Song Kim tiểu thư
Để nhớ lại mùa thu ở Long Hồ
Khi chị Mỵ đi thăm Tr.Đ. 13 / SĐ9BB - VNCH)

Thu có là thu vẫn rất thu
Sao trong ta vướng chút sương mù
Đôi vần thơ, đã tan hồn mực
Mấy cánh lá, vàng thêm sắc tu
Khói ở sa trường quen pháo bạn
Sao rơi địa đạo nhớ " tăng " thù
Thu ư, thì vẫn thu muôn thủa
Chỉ khác thu này biệt chiến khu...

Hawthorne 11 - 3 - 2019
Cao Mỵ Nhân
" Tăng ": xe Tank, thiết giáp, thiết vận xa .
***
 Mùa Thu Còn Đó…?

Có những mùa ta mãi nhớ Thu
Thuyền đang xa bến giữa mây mù
Sau lưng đất mẹ phương trời cũ
Trước mặt trùng dương viễn ảnh tu
Từ lúc ra khơi tìm chúng bạn
Đến khi vào biển kiếm quân thù
Ngày về Thu ấy…còn hay mất
Có khác những hồi ở biệt khu?

Paris 12 Mars 2019
Trịnh Cơ

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Tiễn Đưa - Chiều Tà - Mộng Ru


Tiễn Đưa 

Lưng nghe mỏi gánh thời gian
Nửa hồn ta nhớ thương nàng từ đây
Người về chốn ấy am mây
Mình ta còn hứng đắng cay đường trần
Gió đông đưa tiễn thu tàn
Nghe như gió cũng thở than chuyển mùa
Tuyết bay cản bước giang hồ
Rơi trên đầu trắng khăn sô tang người
Thôi em nhẹ bước rong chơi
Để ta gánh nốt tiếng đời thị phi!

Locphuc
***
Chiều Tà


Nàng nhẹ bước rong chơi
Cô miên sầu ở lại
Anh nhấm nỗi đơn côi
Trong chiều đời nắng quái

Yên Nhiên
***
Mộng Ru

Nàng đi vui cảnh Tiên bồng
Người ở gậm nhấm sầu lòng thiên thu
Thoáng chốc một kiếp phù du
Thái lai gặp lại mộng ru cùng Nàng

Kim Oanh

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Sương Thu

(Một Mình Trong Sương - Nhiếp Ảnh Gia Phạm Minh Cường)

Người đi trong lớp áo thu
Lối mòn phủ kín sương mù sớm mai
Lặng thầm tiễn bước dặm dài
Chạnh lòng kẻ ở lá phai bao mùa..

6/12/2018
Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh: Phạm Minh Cường


Thơ Tranh: Sáng Xuân

Thầy kính, Mừng Sinh Nhật 79 em kính tặng thầy món quà nhỏ chúc thầy ngày mới tràn đầy hạnh phúc cùng gia đình và sức khoẻ dồi dào.
( Em Kim Oanh)


Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Một Bông Hồng Cho Em



Một bông hồng cho em
Người con gái dịu hiền
Mang trái tim bồ tát
Trong cõi người đảo điên

Một bông hồng cho em
Cô mắt xanh biết nhìn
Nụ hoa còn chưa nhú
Giữa đất trời nhá nhem

Một bông hồng cho em
Rất chăm khi đi tìm
Trong đám cây khô héo
Một mầm non không tên

Một bông hồng cho em
Đóa sen không nhuốm bùn
Đem hương nồng lửa hạ
Cho cõi đời ngát thêm

Một bông hồng cho em
Không e lấm bụi trần
Làm vì sao giáng hạ
Cho đẹp lòng đêm đen

Một bông hồng cho em
Hồn đêm cũng ướt mềm
Khi nghe sao thổn thức
Nguyện yêu một đời em 

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho em
Một bông hồng.............
Một bông .....................

Locphuc
(Tặng cô bé 6 tuổi sau khi đọc Bài: Thiên Thu Ngời Sáng - Kim Oanh)

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thơ Tranh: Thu Cô Đơn


Thơ: Hồ Công Tâm
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thu Nhớ Quê



Nắng đã hanh vàng, gợn sắc Thu
Tầng không mây xám đã giăng mù
Rừng phong đã chớm thay màu lá
Từng cánh chao mình, quyện gió ru

Tôi thấy hồn tôi cũng võ vàng
Mỗi lần Thu đến, chở buồn sang
Hai mươi năm lẻ lìa quê cũ
Như chiếc thuyền trôi giạt biển hoang

Thôi, nói làm chi đợi với chờ
Chỉ đem nhung nhớ gửi vào thơ
Bao giờ trở lại, bao giờ nhỉ?
Ngày ấy xum vầy, thỏa ước mơ

Tôi vẫn ngồi đây đếm lá Thu
Vẫn chưa ngừng nghỉ bước giang hồ
Thầm thì trong gió Thu, lời nhắn:
"Người ở bên trời, lệ có khô ?"

Nguyễn Kinh Bắc

Thơ Tranh: Chúc Mừng Sinh Nhật Thượng Thọ 96

Mừng thượng thọ anh Hai Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn 
Kính tặng anh món quà nhỏ thay lời chúc
(Út Kim Oanh)


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thơ Tranh:Tự Thán - Hồ Biểu Chánh



Thơ: Hồ Biểu Chánh
Thơ Tranh: Kim Oanh



Thơ Tranh: Sinh Nhật 87

Kim Oanh mừng anh Thanh Trương Sinh Nhật 87. Kính tặng anh món quà nhỏ thay lời chúc anh ngày mới hạnh phúc và trường thọ. 


Thơ: Thanh Trương
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Cúi Đầu


(Tặng Kim Oanh)

Cúi đầu em nhận duyên mơ
Mười con én nhỏ đã chờ được bay
Tám con vượt biển tung mây
Hai con ở lại tưởng may lại buồn 

Cúi đầu tôi nhận dại, khôn
Tin nhau dốc nửa phần hồn sẻ chia
"Mây chìm" người viết thơ si
Đọc thơ xúc động đôi khi họa bài 

Cúi đầu đành nhận một vai
Vừa quen nhưng đã vì ai ngậm sầu
Ví chng trong cuộc biển dâu
Có con én nhỏ thương sâu ngút ngàn 

Cúi đầu xin nhận chim ngoan
Cho tôi nở nụ hân hoan cuối đời
Lời thơ nhân ái chơi vơi
Hót vui chim mở chân trời rạng đông!

Locphuc


Câu Đối: Hồ Biểu Chánh (1884-1958)


Câu Đối: Hồ Biểu Chánh
Trình Bày: Kim Oanh

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Xuân Lạnh - Thu Say Sưa

Bài Xướng:
Xuân Lạnh

Xuân về theo ngọn gió Đông sang
Mai nở lơ thơ mấy nụ vàng
Bướm nhỏ trong vườn e ấp lượn
Nắng Xuân còn vướng cụm mây ngàn…

Trịnh Cơ
***
Bài Họa:
Thu Say Sưa 

Xuân lạnh nơi người kéo gió sang
Bên ta lóng lánh ánh thu vàng
Đong đưa lá thắm say sưa hát
Dẫu biết rụng rơi nẽo khuất ngàn 

Kim Oanh

Thu Melourne 3/2019

Em Đi Trong Nắng Thu Vàng - Theo Bước Chân Em



Em Đi Trong Nắng Thu Vàng

Nắng thoảng hương thơm áo lụa vàng
Xôn xao gió khẽ gọi mùa sang
Lá đan lối mộng nàng thu đến
Ánh mắt luyến tình dạ chứa chan.

Kim Oanh
***

Theo Bước Chân Em

Em thướt tha trong áo lụa vàng
Gót hài nhẹ bước dáng cao sang
Anh thân lãng tử từ xa ngắm
Lạc bước hồng trần mộng thắm chan

Toronto 1/3/2019
Nguyên Trần

Say!

Mừng Sinh Nhật 2/3 của anh Mai Xuân Thanh. Tặng anh bức Thơ Tranh thay quà. Kính chúc anh ngày mới thật hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ nha.

(KimOanh)


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh:Kim Oanh


Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Ta Về - Người Đi


Xướng:
Ta Về

Ta về lại quán ven sông
Mà nghe kỷ niệm chất chồng bủa vây
Em giờ đâu... ta ngồi đây
Lang thang trong cõi mộng đầy tìm nhau

Ta về quán hẹn tình đau
Đếm từng chiếc lá úa màu vào thu
Nhớ quên trong những lời ru
Xanh xao một thuở giam tù tình ta

Ta về lòng vẫn thiết tha
Chung quanh ảo ảnh vẫn là bóng em
Lạnh lùng nghe gió buồn len
Ngoài song hoa rụng bên thềm nhẹ rơi

Ta về nỗi nhớ chơi vơi
Áo em ngày ấy bên đời vương bay
Ta về nhớ một vòng tay
Hắt hiu ngày tháng lưu đày lẻ loi

Khiếu Long
***
Họa:
Người Đi

Người đi bỏ lại dòng sông
Để lòng dâng sóng cuộn chồng trùng vây
Người ơi xin trở về đây
Bến xưa đò cũ đong đầy tình nhau

Can qua đã lắm thương đau
Phôi phai ngày tháng bạc màu lá thu
Cô miên nỗi nhớ tự ru
Dù trong khổ lụy ngục tù tim ta

Nhũ lòng thôi hãy thứ tha
Quên đi quá khứ mới là chính em
Áo nhầu ấp ủ hương len
Tàn thâu canh đợi ngoài thềm sương rơi

Sầu xưa nặng trỉu dần vơi
Ai bi gửi gió cuối đời nhẹ bay
Tranh đua hơn thiệt buông tay
Đừng gánh oán giận tự đày lẻ loi

Kim Oanh