Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Chúc Blog Bạn Tôi


Xuân về xin chúc Blog bạn Tôi
Hoa , văn, thi nhạc nở rợp trời
Chúc Văn hữu thơ xanh phơi phới
Kim Oanh ơi! cám ơn bạn nhiều nha
Chúc thêm sức khoẻ thật nhiều ra
Phước - Lộc - Thọ gia cang thái hoà
Tiền, tài, tình cô đạt cả ba
Kỷ Hợi như ý sắc hoa đầy vườn

Trúc Lan KTP

Thơ Tranh: Long Hồ Vĩnh Long Blog Chúc Mừng Năm Mới


Thơ: Huỳnh Hữu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh



Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Nhạt Nhòa



Em đã chờ trăng thao thức đêm
Trăng khe khẽ đến ngự bên thềm
Lung linh ảo ảnh dần tan biến
Xuân vãn nhạt nhoà nước mắt em...

Kim Oanh

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Hương Tình Xuân


Cà phê mùng một hương thoảng nồng nàn
Nhờ gió xuôi nguồn gửi bạn tình chung
Vị ngọt thơm ngon ta cùng uống cạn
Cho tình xuân thắm vô vàn nhớ nhung!

Kim Oanh
Mùng một 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Mừng Em Tuổi Mới


(Viết tặng cô Chín Út LTKO)

Em có lẽ thêm mùa xuân nữa
Nắng mong manh, gió lạ tràn về
Khung cửa khép hững hờ như đợi
Bàn tay người gõ nhẹ, mừng ghê!

Tuyết vẫn đổ trắng màu thương nhớ
Bên anh ngồi nghe gió mùa qua
Câu chuyện kể một thời như đã
Những ngậm ngùi theo vết tình xa...

Đêm nguyện thắp mừng em tuổi mới
Chắc sao trời cũng góp vàng mai
Nghiêng một phía đâu mùi hương tỏa
Thuở quê nhà ấm những bàn tay

Thôi có lẽ mừng em tuổi mới
Sáng tinh mơ xông đất quê người
Anh rất khẻ không làm nắng vội
Vỡ vô tình em tuổi đầy vơi..!

Người Chợ Vãng

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Tựa Chiếc Lá Phơi - Vì Ai...



Bài Xướng:
Tựa Chiếc Lá Phơi

Cuối năm tràn giọt lệ trào
Từ lâu cứ tưởng người vào cõi riêng
Đi. Về...chân bước mình ên
Tiếng rên lá rụng buồn tênh cuối đời
Tôi ngồi tựa chiếc lá phơi
Nghe đau ngày tháng môi mời hong môi
Chén trà độc ẩm, đơn côi
Bóng chênh vênh cúi... hồn tôi đầm đìa

Kiều Mộng Hà

Jan 12-2020
***
Bài Họa:

Vì Ai…

Vì ai cảm xúc dâng trào
Vì ai tự nhốt ta vào góc riêng
Vì ai say đắm mình ên
Vì ai hờ hững lặng tênh trọn đời
Vì ai nước mắt sầu rơi
Vì ai nhạt nhẻo môi mời lệ môi
Vì ai chuốt lấy thân côi
Vì ai máu đẫm tim tôi đầm đìa

Kim Oanh
17/1/2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Chúc Xuân Kim Oanh



Xuân sang thơ viết chúc Oanh nè
Năm mới muôn điều tốt đẹp nhe
Thơ Thẩn cầm chầu luôn vững chắc
Diễn đàn tham dự thật sum se
Làm cho bầu khí thêm tươi sáng
Lấy lại niềm tin đã bị nhòe
Đón Tết niềm vui tràn khắp ngõ
Xuân sang thơ viết chúc Oanh nè.

Thái Huy
11/01/2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

23 Chạp Táo Trăn Trở...


23  Táo lại về Trời
Mà bao trăn trở khó lời tấu dâng
Tình hình quê mẹ tăng dần
Bình an Quốc thái bao lần chưa yên
Thiên Tai Úc nỗi niềm riêng
Chung lòng gánh vác lụy phiền vai mang
Một Mùa Xuân mới sắp sang
Lòng đau trăm mối Ngọc Hoàng biết chăng
Táo đây ôi quá nhọc nhằn
Dân tình khốn đốn khó khăn vượt cùng
Sớ lên một ước nguyện chung
Bao tai ương ngập trùng trùng dập tan
Xin Ngài soi xét ân ban
Cho dân nước Việt vẻ vang đổi đời
Cho cuộc sống Úc an vui
Sau cơn hỏa hoạn chồi tươi nẩy mầm
Canh Tý sẽ là một Năm....
Hạnh phúc thịnh vượng huy hoàng hơn xưa!

Kim Oanh
23 Chạp Năm 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Cơn Mê Chiều



Bài Xướng: Cơn Mê Chiều

Hương thơm trong nắng hương hoa chiểu
Gió rít từng cơn gíó hắt hiu
Mây lững lờ trôi mây viễn xứ
Dáng em khuê các dáng yêu kiều

Nguyên Trần
Toronto 15/1/2020
***
Bài Họa: Mộng Ước Chiều

Mộng ước mùa xuân mộng ước chiều
Nắng vàng thôn cũ nắng hiu hiu
Hương thơm ngan ngát hương hoa Tết
Đẹp quá quê tôi đẹp diễm kiều!


Kim Oanh
Melbourne16.01.2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Lệ Cay - Vườn Yêu



Bài Xướng:
Lệ Cay

Quay lưng lặng lẽ ra đi
Người ơi còn lại chút gì cho nhau
Vườn xuân héo hắt đóa sầu
Bao mùa gió bấc nỗi đau đợi chờ
Ngày xưa thắt lỡ dây tơ
Để tình vuột mối biết giờ trách ai
Một mình nhấp chén lệ cay
Ru tình mộng ảo vùi say canh tàn...


Kim Oanh

***
Bài Họa:
Vườn Yêu

Quay lưng chưa hẳn là đi!
Mà xin giữ kỹ niệm gì bên nhau
Vườn yêu chớ có nặng sầu
Chỉ xin đừng để lòng đau mong chờ
Dù rằng lỡ vuột đường tơ
Chớ cho đứt mối ,rồi giờ giận ai?
Nay ngờ tình lại đắng cay
Hãy ru cơn mộng cho say đêm tàn....!

Song Quang
20200112
***
Men Cay

Không lời từ giã mà đi
Phải chăng người chẳng ngại gì xa nhau
Em vui duyên mới để sầu
Cho người ở lại hờn đau tủi chờ
Con tằm đến thác giăng tơ
Chung tình cam chịu, bao giờ hận ai
Canh thâu độc ẩm rượu cay
Ta ngồi đối bóng cùng say đêm tàn...

Duy Anh
01/11/2020
***
Nỗi Lòng

Đành lòng anh bước chân đi
Hẹn khi sóng lặng lo gì gặp nhau
Xót xa nợ nước còn sầu
Non sông tan tác, dân đau trông chờ
Miệt mài khung cửi quay tơ
Tháng năm sầu muộn từng giờ,nhớ ai
Cam lòng nuốt những chua cay
Đêm thâu, chưa chút mộng say đã tàn

Thanh Hoà
***
Tình Bay Xa

Sao người quay gót bỏ đi
Để ta ở lại còn gì với nhau
Vườn thơ hiu hắt trăng sầu
Đêm khuya gió lạnh còn đâu bến chờ?
Trách ai làm đứt duyên tơ
Để cho tình lỡ bây giờ tại ai?
Xưân về uống chén rượu cay
Bâng khuâng nhớ tiếc tình nay đã tàn!


Kim Dung
(16/1/2020)
***
Vắng Anh

Hôm nào tiễn bước anh đi
Cầm tay chẳng biết nói gì với nhau
Chia ly mang nặng nỗi sầu
Từng ngày âm ỉ cơn đau ngóng chờ
Ngồi nhìn những vạt nắng tơ
Chiều vàng hiu hắt hằng giờ nhớ ai
Âm thầm giọt nước mắt cay
Hương xưa chợt dậy hồn say lạc tàn 

Minh Thuý
Tháng 1/17/ 20120
***
Bài Cảm Tác:

Duyên Hờ

Đăng trình chàng bước ra đi
Hành trang kỷ niệm những gì có nhau
Canh khuya dế cất giọng sầu
Mình em một bóng bờ lau thẫn thờ
Than ôi! Bà Nguyệt ông Tơ
Xích thằng sao nỡ buộc hờ tay ai
Vu qui giọt ngắn giọt dài
Chúc hoa leo lắt, bóng phai đêm tàn

Sao Khuê

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Nguyện Cầu Cho Nước Úc



Xuân về háo hức khắp miền
Nhưng riêng nước Úc lụy phiền thiên tai
Rừng rừng kinh hoàng bùng cháy
Thế giới chung góp bàn tay nhân từ
Muôn loài thoát cơn họa dữ
Mong quay về nơi chốn cũ bình yên
Vinh danh tấm lòng thiện nguyện
Hy sinh liều mình hiện diên cứu nguy
Nguyện xin ân sủng từ bi
Hương Linh người mất sớm quy Nước Trời
Đổ nát nhanh chóng phục hồi
Tái cư gầy dựng cơ ngơi vững vàng
Cầu ơn mưa mốc tuôn tràn
Nước Úc sống dậy bạt ngàn xanh tươi!

Kim Oanh
Melbourne Jan.2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Luân Vũ

(Họa Sĩ: Mùi Quý Bồng) 
Đề Thơ:
Luân Vũ

Dìu dặt nàng xuân nhẹ gót hài
Bổng trầm hòa điệu tiếng đàn ai
Say sưa cung nhạc đêm luân vũ
Dưới ánh trăng vàng ngỡ Bồng Lai

Kim Oanh
1/2020
***
Các Bài Họa:




Múa

Đong đưa nhún nhẩy dậm đôi hài
Dồn dập đàn dâng lượn bóng ai
Váy rộng tím than quay điệu vũ
Tay giơ, tay búng ánh trăng lai

Lộc Bắc

Jan20
***
Người đẹp - ước chi - quên chiếc hài
Để tôi đem lại trả cho ai
Mở ra một mối duyên kỳ ngộ
Bĩ cực qua cơn, tới Thái Lai.

Hoàng Xuân Thảo
***
Flamenco Gợi Nhớ

Em đã vời xa, nhớ dấu hài
Flamenco gợi dáng hình ai?
Những ngày hoa mộng năm xưa ấy
Biết đến bao giờ mới tái lai?

Mùi Quý Bồng
01/10/2020
***
Tiên Nữ Hạ Phàm

Uốn éo giai nhân nhẹ bước hài
Hỏi nàng thầy dạy vũ là ai?
Sao mà khéo luyện đôi chân ngọc!
Tiên nữ đầu mà tới vãng lai?

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

***
Các Bài Cảm Tác:


Luân Vũ

Nhạc quyện thân cong lộ gót hài,
Bác Bồng chứ còn ai vào đây,
Thơ người, Đan Thọ phổ nhạc, tuyệt•
Tranh ông, Kim Oanh đề thơ hay. 

Lê Xuân Cảnh
• Tuyệt-phẩm "Dương-cầm", nhạc Đan Thọ, thơ Mùi Quí Bồng.
***
Áo đỏ hở lưng quay vòng

Tango nhịp điệu vừa tròng vừa đưa
Xoay xoay giựt giựt chân đùa
Váy tung cánh nhạn ren tua giầy hài
Môi son đỏ, nghiêm mày ngài
Tóc bay phất phới, bông tai rập rình
Ẻo lả mềm mại thân hình
Nhịp điệu lôi cuốn nổi tình trăng hoa

Đồ Cóc
***
Sen vàng lả lướt gót chân ai,
Eo thon uốn lượn,tóc mây dài.
Khiến ai ngơ ngẩn nhìn say đắm,
Để hồn mơ tưởng cõi thiên thai.

Bát Sách

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Lệ Cay...



Quay lưng lặng lẽ ra đi
Người ơi còn lại chút gì cho nhau

Vườn xuân héo hắt đóa sầu
Bao mùa gió chướng nỗi đau đợi chờ

Ngày xưa thắt lỡ dây tơ
Để tình vuột mối biết giờ trách ai 
Một mình nhấp chén lệ cay
Ru tình mộng ảo vùi say canh tàn...

Kim Oanh

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Lễ Thánh Gia Thất - 50 Năm Hôn Phối

 Anh Tiến & Năm Nhi thương yêu ơi!  
Em  chúc mừng hai anh chị một chặng đường dài bên nhau, 
Nguyện cầu  anh chị dồi dào sức khoẻ  và mãi mãi hạnh phúc nha.

Năm mươi năm chặng đường dài
  Nghĩa tình đầm ấm có Ngài đỡ nâng
Anh chị hạnh phúc vô ngần 
Tạ ơn Thiên Chúa Hồng ân tuôn tràn

Em Chín Oanh



Hình Ảnh: Đỗ Đình Tiến & Lê Thị Kim Nhi
Ottawa 5/1/2020


Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Cà Phê Đầu Năm 2020 Với Ngoại

( Ảnh: Trương Văn Phú)

Năm mới thay lời chúc Bé Mãn Lộ và anh Phú nha:

Cà phê thơm ngát của ngày nào
Tri kỷ tâm đầu Ông Cháu trao
Năm Mới Hai Mươi đầy hạnh phúc
Hương tình thắm đượm mãi cho nhau....


...Mãi đến khi Ông tóc ngả màu......

Kim Oanh
New Year 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Tứ Tuyệt Khai Bút...



Bài Xướng:

Tứ Tuyệt Khai Bút...

Buổi sáng đầu năm khai tứ thơ,
Vẽ vần lục bát nỗi mong chờ.
Đường Thi bằng trắc tao nhân mộng,
Bút ngã nghiên tràn say giấc mơ ...

Tuyết Phan 
01/2020
***
Bài Họa: 

Xuân Mơ

Đầu năm trau chuốt mấy vần thơ
Gửi gắm tri âm thấp thỏm chờ
Xướng Họa tâm đồng bao ước vọng
Mộng lành duyên thắm đẹp xuân mơ!

Kim Oanh
01/2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Mong Cầu... - Nguyện Cầu



Bài Xướng
Mong Cầu...


Xuân tươi hoa thắm đơm cành
Sao ai không giữ lại đành bẻ hoa
Hương thầm đượm ý thiết tha
Sao ai vứt bỏ xót xa hoa tàn
Mùa về rồi lại mùa sang
Tình người quân tử có màng tiếc thương
Xuân tươi nguyệt thẹn hoa nhường
Mong cầu tiền kiếp vấn vương tơ lòng

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Nguyện Cầu


Chim Oanh học nói trên cành
Vui xuân chim hót một mình dưới hoa
Tình xuân theo dáng thướt tha
Mà nay dang dở thương hoa héo tàn
Mấy lần hẹn ước xuân sang
Nay xuân đã đến bẽ bàng bến thương
Người ơi sao chẳng khoan nhường
Để chim thôi hót cho vương tấc lòng!

Kim Dung
(3/1/2020)


Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Mong Cầu...



Xuân tươi hoa thắm đơm cành
Sao ai không giữ lại đành bẻ hoa
Hương thầm đượm ý thiết tha
Sao ai vứt bỏ xót xa hoa tàn
Mùa về rồi lại mùa sang
Tình người quân tử có màng tiếc thương
Xuân tươi nguyệt thẹn hoa nhường
Mong cầu tiền kiếp vấn vương tơ lòng 


Kim Oanh