Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Tiễn Biệt Nhà Văn Anh Vân (Tưởng Nhớ Ngày Giỗ 31/7/2020)



Thơ: Tiễn Bước Xa Xăm - Kim Oanh
Điếu Văn: Tiễn Biệt Anh Vân
Giọng Đọc & Diễn Ngâm; Dương Thượng Trúc
Thực Hiện: Kim Oanh

Thơ Tranh: Tưởng Nhớ Nhà Văn Anh Vân

Mười năm thấm thoát trôi qua
 Nguyện cầu Anh Vân được yên nghỉ thảnh thơi và hạnh phúc nơi Nhà Chúa.


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Hờn Giận - Đinh Hùng



Em đến hôm nào như hoa bay,
Tình không độc dược mà đắng cay.
Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt.
Mùi hương sát nhân từng ngón tay.

Em đến hôm nào như mây bay,
Gió mưa triền miên từ nét mày.
Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo,
Bước chân tha hương từ dấu giầy.

Anh rỏ đôi dòng nước mắt say,
Trao em, không ướt trọn lòng tay.
Chiều đi, vai thấm đầy sương núi,
Lệ cũng phai hương tự lúc này.

Anh tiễn em sang giấc mộng nào?
Giận lây tà áo cưới chiêm bao.
Lời nguyền không buộc vào mây sớm,
Em có nghe tình khóc dưới sao?

Em đến, trăng rằm xanh bóng mây,
Em đi, trăng hờn cong nét mày.
Chiều qua, má hồng còn thơ ngây,
Chiều nay, hàng mi sương xuống đầy
Thương nhau, gói trọn hồn trong áo,
Mất nhau từ trong tà lụa bay.

Mắt ngại nhìn nhau từng đêm dài,
Nhòa hương kỷ niệm, tóc thu phai.
Dòng sông bơ vơ tìm dĩ vãng,
Thuyền trôi bâng khuâng về tương lai.

Anh hận bình minh, ngờ nắng hồng,
Hờn ghen bao nhiêu hoa mùa xuân.
Sánh vai nhưng không là vợ chồng,
Kề môi vẫn không là tình nhân. 

Cười vỡ giấc mê đêm hợp cẩn,
Vò nhàu mái tóc đêm tân hôn.
Sính lễ không hòa đôi linh hồn,
Đính ước không chung lòng cô đơn.

Thầm trách vầng trăng không biết sầu,
Ngàn sao theo em bay về đâu?
Oán cả không gian, thù cả mộng,
Ghen cả trời xanh trong mắt nhau.

Em đến hôm nào, mưa trên vai,
Chiều thu, sương đượm nét mi dài.
Nụ cười rung cánh hoa hờn giận,
Trong mắt em còn bóng dáng ai?


Đinh Hùng


Phổ Nhạc: Nguyễn Đình Phùng - Tiếng Hát Tuấn Ngọc


Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Ngọt Ngào Thơ Mộng


Vĩnh Long nước ngọt ngào thơ mộng
Áo dài mây trắng đẹp sân trường
Bướm vàng hoa mới Hoàng hôn bóng
Hảo cầu yểu điệu trò thầy thương ...


MD.07/28/20
Luân Tâm
Thân cảm tặng "Cô Bé Ngổ Ngáo"& tác giả Kim Oanh

Link bài viết: Cô Bé Ngổ Ngáo

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Sinh Hoạt Trại Cựu Giáo Sư& Học Sinh Tống Phước Hiệp Năm 1972 - Lê Kim Hội


Hàng đứng: ..., Hoành, ...., Lê Kim Hội, ....., Thầy Huỳnh Hữu Trí, .....
Hàng Ngồi: Huệ, Ngọc Ẩn, Ánh Sương, ....,...., Điều



Hình Ảnh: Lê Kim Hội
Cựu Học Sinh Trung Học Tống Phước Hiệp - Niên Khóa 1971-1972

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Mưa Đêm Tháng Bảy



Bài Xướng:

Mưa Đêm Tháng Bảy

Ừ thì lạ cũng thành quen
Ừ thì mưa cũng thêm phiền muộn rơi
Giọt trên cao, giọt không lời
Sao nghe như cả một đời nhớ nhau
Cứ là tháng Bảy mưa Ngâu?
Hay là tháng Bảy mưa màu mắt em?
Mưa trên khuôn mặt thật mềm
Vẫn trăm năm mặn mấy miền biển xa
Mưa từ tiền kiếp mưa qua
Mang theo tháng Bảy lớp da thịt buồn
Đêm nay nghe vọng mười phương
Chút hơi thở cũ mùi hương phấn đời
Có người thầm gọi... mưa ơi!

Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng
***
Bài Họa:

Tháng Bảy Thầm Mơ....

Mái nhà rỉ rả nghe quen
Thì ra mưa đổ muộn phiền rơi rơi
Tuôn tràn thống khổ khôn lời
Như tình Ngưu Chức trọn đời tìm nhau
Tháng Bảy đọng giọt lệ Ngâu
Tím trời hay tím ngắt màu môi em
Ướt đẵm khoé mắt nhung mềm
Muộn màng tao ngộ dẫu miền cách xa
Hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua
Vẫn hơn biệt dạng lòng da diết buồn
Gọi khàn giọng khắp muôn phương
Khơi mùa lưu luyến tìm hương bạn đời
Mơ thầm tháng Bảy .... người ơi!

Kim Oanh
Australia 7/2020

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Chứng Chỉ Tú Tài I&II(1967-1969) -Cử Nhân Giáo Khoa Vạn Vật,Đại Học Cần Thơ(1970 1974)Lê Thị Kim Phượng

Chứng Chỉ Tú Tài Phần I - Lê Thị Kim Phượng
Cựu học sinh Trường Bán Công Nguyễn Thông - Vĩnh Long
Niên khóa 1967-1968


Chứng Chỉ Tú Tài Phần II 
Cựu học sinh Trường Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long
Niên khóa 1968-1969


Chứng Thư Cử Nhân Giáo Khoa Vạn Vật 
 Đại Học Cần Thơ(1970 1974)


Văn Bằng Cử Nhân Giáo Khoa Vạn Vật 
 Đại Học Cần Thơ(1970 1974)


Lê Thị Kim Phượng
* Cựu học sinh Trường: Trung Học Công Lập Vĩnh Bình (1963-1965),
- Bán Công Nguyễn Thông - Vĩnh Long(1965-1968),
- Trung Học Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long(1968-1969)
* Cựu Sinh Viên Đại Học Khoa Học, Cần Thơ (1970-1974)

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Cựu Học Sinh Lớp Nhất 1965 - Trường Tiểu Học Long Hồ- Vĩnh Long (Lê Kim Hội)


 Hàng Đứng Cuối:  Cách 4 học sinh từ trái qua phải là Thầy Lý.
Hàng Ngồi đầu: Người thứ 4 là Lê Kim Hội

Hình Ảnh: Lê Kim Hội
Cựu Học Sinh Trường Tiểu Học Long Hồ

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Hướng đạo Việt Nam “Sắp Sẵn” Và Giúp Ích Cho Đời! ( Phần 1)


Hướng Đạo Sinh Đưa nạn nhân chiến cuộc đến nơi an toàn.

Cứu thương, nhiệm vụ hàng đầu của hướng đạo sinh Việt Nam trong thời chiến!

Giúp quân đội Việt Nam Cộng Hòa tải thương.

Trong chiến dịch giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lụt.

 Hướng Đạo Sinh tham gia với lính cứu hỏa để dập tắt lửa.chửa cháy.

Kim Oanh Sưu Tầm
Nguồn Internet


Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Gửi Chút Niềm Riêng



Bài Xướng:

Gửi Chút Niềm Riêng


Có những đêm dài nơi viễn phương
Trở nghiêng gối mộng suốt canh trường
Em ơi, từ độ tàn chinh chiến
Anh chẳng bao giờ nguôi tiếc thương
Bởi trót đa mang cùng nghiệp dĩ
Nên còn phiêu bạt giữa phong sương
Chút niềm riêng gửi về quê cũ
Mà nhớ nhung sao, đến lạ thường!

Nguyễn Kinh Bắc
***
Bài Họa:


Trải Nỗi Lòng Riêng….


Trải dòng tâm sự đến ngàn phương
Dõi bước theo ai tận chiến trường
Lối cũ riêng lòng vời vợi nhớ
Thềm xưa một bóng ngậm ngùi thương
Thân trai thời loạn gìn non nước
Phận gái dặm trường đội gió sương
Yêu mãi anh thôi Người ngã ngựa
Nằm gai nếm mật vẫn xem thường

Kim Oanh
***
Nhớ Về Pleiku

Cù Hanh mưa lất phất phi trường
Thư viết gửi về bé dễ thương
Xứ Thượng hồ xanh, chiều xám núi
Cao nguyên đất đỏ, sáng lam sương
Trấn không diệt địch nơi tiền tuyến
Bảo quốc an dân chốn hậu phương
Anh ước quê mình thôi khói lửa
Cùng em xây đắp mộng bình thường...

Duy Anh
07/19/2020
***
Nỗi Lòng

Ngày tàn cuộc chiến chạy muôn phương
Từ đó chia ly luống đoạn trường
Một phút tan hàng thân khốn đốn
Trong vòng cương tỏa nước đau thương
Bao năm khổ ải người hao sức
Mấy tháng trầm tư lệ ướt sương
Thao thức đêm trường mong tái hợp
Cuộc đời là một cõi vô thường!

Kim Dung

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Hướng Đạo Việt Nam - Huy Hiệu Sắp Sẳn - Kha Đoàn Đề Thám, Đạo Vĩnh Long Châu - Tỉnh Vĩnh Long (Bùi Ngọc Hiệp)


Huy Hiệu Sắp Sẳn Hướng Đạo Sinh Bùi Ngọc Hiệp Kha Đoàn Bạch Long.  Sau đổi tên là Orion cuối cùng là tên Đề Thám, Đạo Vĩnh Long Châu Tiền Giang - Tỉnh Vĩnh Long.

Kha Đoàn Bạch Long chơi trò chơi tìm kiếm mật thư

(Sĩ Quan Không Trợ của LD 941/ Địa Phương Quân, thuộc khu 41 đóng tại Vĩnh Long)

Bùi Ngọc Hiệp

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Tím Xưa - Bằng Lăng Tím Xưa



Xướng:
Tím Xưa…


Trang giấy pelure mỏng thật xinh
Mồng tơi mực tím viết thư tình
Anh trao cho bé giờ tan lớp
Cúi mặt ngập ngừng bước lặng thinh

Lẽo đẽo theo sau cứ nói hoài
Người ta mắc cở lúng túng tay
Thì thầm: nhận lấy đi cô bé
Nhưng cố dằn lòng hổng mảy may

Hạ đến chia xa ba tháng hè
Xa người xa mấy nhịp cầu tre
Mới hay mình đã thầm thương nhớ
Trắc trở duyên tình thật éo le

Từ đó mơ hoài hoa tím ơi
Tím màu nhung nhớ dở dang đời
Tím sầu lẻ bóng hoàng hôn muộn
Hoa tím đợi chờ mặc tả tơi!

Kim Oanh
6/7/2020
***
Họa:
Bằng Lăng Tím Xưa

Bằng lăng hoa tím thật là xinh
Hái lấy trao em để tỏ tình
Một mối tình đầu thời cắp sách
Sao em lặng lẽ mãi làm thinh?

Để anh lẽo đẽo nối đuôi hoài
Cũng muốn nhiều khi nắm lấy tay
E ngại nên đành chưa dám nói
Thương tình em có ....chỉ cầu may

Thế rồi lật bật cũng sang hè
Tôi trở về quê với lũy tre
Nghĩ học,gia đình nghèo cực khổ
Yêu người phận hẩm quá so le!

Bằng lăng hoa tím nhớ thương ơi!
Chút kỷ niệm xưa để vào đời
Hoa tím một thời vương áo trắng
Hỏi người có thấu mối tình tôi?!

songquang
12/07/2020

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Hướng Đạo Việt Nam & Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu (1967-1971)



Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ duyệt qua hàng chào danh dự của Hướng Đạo sinh tại Sài Gòn, trong một buổi lễ Tuyên thệ nhậm nhậm chức Tổng Thống và Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa ngày 31 tháng 10 năm 1967. (Brettmann/CORBIS)


Hình chụp khoảng giữa năm 1968 trong dịp ban nhạc của kha sinh Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Lasan Taberd (Đạo Thủ Đô) Sàigòn tham gia giúp vui một buổi ủy lạo anh em thương binh Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa đang điều trị trong Bệnh xá Trại Cửu Long tại Thị Nghè.


Chủ đề hiện đại - Các Hướng đạo sinh Sài Gòn này đã dùng những mô hình phi thuyền và máy bay phản lực để thể hiện nhận thức của mình về thời đại. Hơn 5.000 thiếu niên đã họp mặt tại Công viên Tao Đàn ngày 26/9/1969 để mừng tết trung Thu.


Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu trao quà cho đại diện một đơn vị Hướng đạo nhân dịp Tết Trung Thu 1969 tại Vườn Tao Đàn Sài Gòn.


Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đến viếng thăm Trại Họp bạn Toàn quốc Hướng đạo Việt Nam mang tên "Giữ Vững" tại Suối Tiên, Thủ Đức năm 1970.


Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đến viếng thăm Trại Họp bạn Toàn quốc Hướng đạo Việt Nam mang tên "Giữ Vững" tại Suối Tiên, Thủ Đức năm 1970.
Đứng bên cạnh là Tr. Phan Thị Nguyệt Minh, phu nhân Tr. Nguyễn Văn Thơ (Hội trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam).


Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đến viếng thăm Trại Họp bạn Toàn quốc Hướng đạo Việt Nam mang tên "Giữ Vững" tại Suối Tiên, Thủ Đức năm 1970.


Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đến viếng thăm Trại Họp bạn Đội Trưởng tại Thủ Đức năm 1971.


Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức trại và các Huynh trưởng Hướng Đạo Việt Nam tại Trại Họp bạn Đội Trưởng,Thủ Đức 1971.
(Ảnh AP)

Kim Oanh sưu tầm
Nguồn Internet.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Hải Âu


Bơ vơ tìm bóng nắng
Nơi bến vắng thở dài
Dấu chân hằn trên cát
Tóc sầu ngủ bờ vai

Tình xưa ôi đẹp lạ
Ngày nào ta trao nhau
Nay trôi theo thác lũ
Cuộn dòng nước quặn đau

Ký ức đong đầy nhớ
Dù không nói thành lời
Nỗi lòng này ai hiểu
Hay chỉ bến sầu vơi

Biển vô tình không nhớ
Hải âu thét vang trời
Gọi đàn tung cánh vỗ
Sóng im lìm giã lơi

Kim Oanh

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Đường Xưa Hoa Phượng


(Thân mến tặng Kim Oanh)

Lưu bút ngày xanh mộng bình yên
Từng trang học bạ đẹp còn nguyên
Đường xưa hoa phượng hồng gót nhỏ
Hồn quê hương mẹ hoa tiên nguyền...

MD.07/03/20
Luân Tâm

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Hướng Đạo Vĩnh Long Niên Khóa 62-69 - Đoàn Ngọc Hoa


Ngọc Hoa 1969, Cây Phượng trước sân trường Tống Phước Hiệp

Ngọc Hoa ( Nhất C) và Bạn Oánh ( Nhất B1)NK1969 Từ Úc về VN 14/12/2014

Ngọc Hoa, đập Đa Thiện Đà Lạt 1972

Ngọc Hoa trại Hướng Đạo toàn quốc năm 1970



Đoàn Ngọc Hoa
Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - NK 1962-1969