(Di chuyển đến ...)
Trở Về Trang Chính
▼
Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021
Mòn Mỏi
(Mẹ Già Tựa Cửa Trông Con* Waiting For Her Son By The Window - Họa Sĩ Mùi Quý Bồng)
C
ảm Đề:
Mòn Mỏi
Tựa cửa chờ con nắng ngã chiều
Xuân về lặng lẽ dạ buồn thiu
Con đi chinh chiến nơi ngàn dặm
Mòn mỏi mẹ già nỗi quạnh hiu
Kim Oanh
2 nhận xét:
Đỗ Văn
lúc 19:16 15 tháng 3, 2021
Tứ tuyệt hay!
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Kim Oanh
lúc 05:47 16 tháng 3, 2021
Đỗ Văn ơi, cám ơn bạn luôn song hành cùng thơ nha.
Chúc bình an nhé
Kim Oanh
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Tứ tuyệt hay!
Trả lờiXóaĐỗ Văn ơi, cám ơn bạn luôn song hành cùng thơ nha.
Trả lờiXóaChúc bình an nhé
Kim Oanh