(Di chuyển đến ...)
Trở Về Trang Chính
▼
Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020
Mong Cầu...
Xuân tươi hoa thắm đơm cành
Sao ai không giữ lại đành bẻ hoa
Hương thầm đượm ý thiết tha
Sao ai vứt bỏ xót xa hoa tàn
Mùa về rồi lại mùa sang
Tình người quân tử có màng tiếc thương
Xuân tươi nguyệt thẹn hoa nhường
Mong cầu tiền kiếp vấn vương tơ lòng
Kim Oanh
2 nhận xét:
Đỗ Văn
lúc 18:54 3 tháng 1, 2020
Lục bát hay!
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Kim Oanh
lúc 21:30 3 tháng 1, 2020
Cám ơn Đỗ Văn
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Lục bát hay!
Trả lờiXóaCám ơn Đỗ Văn
Trả lờiXóa