
Công Dung Ngôn Hạnh
Công nhân vất vả tháng, năm dài.
Dung nhan tàn tạ, chẳng đoái hoài,
Ngôn từ ngọng nghịu mặc sai đúng.
Hạnh phúc chờ hoài, nào thấy ai!!!
Hai Lúa
***
Công Dung Ngôn Hạnh
Suốt đời lận đận đi làm công
Mong sao sẽ có lúc ung dung
Tập làm thơ bát cú thất ngôn
Tiêu khiển quên đi những bất hạnh
Tri Tâm
***
Công Dung Ngôn Hạnh
Công đức tiền nhân lưu thuở sau
Dung nhan nước Việt đẹp muôn màu
Ngôn từ phong phú và đa dạng
Hạnh phúc đồng bào nối kết nhau
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét