Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Thu Mơ...

Mùa về phương ấy sắc vàng rơi
Gợi nhớ thu xưa thoáng ngậm ngùi
Nhặt nỗi cô đơn sầu chất ngất
Gió vẫn vô tình lá cuốn trôi...


Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Thu Mt. Macedon, Melbourne

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Ngày Mới - Nhớ

(Ảnh: KimOanh)

Bài Xướng:

Ngày Mới


Mỗi khắc thu qua lá trở vàng
Nhánh sầu bay bổng gió lùa sang
Rơi bao phiền muộn ngày pha sắc
Nhịp sống bình yên dẫu muộn màng.

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Nhớ


Nâng niu vuốt nhẹ cánh hoa vàng
Thơm ngát hương trời gió thoảng sang
Sợi nắng lưa thưa lùa nỗi nhớ
Bên hiên tóc xõa mắt mơ màng!

Kim Dung 
(May 22, 2021)

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Tự Tình - U Hoài

(Ảnh: KimOanh)

Thơ Xướng:

Tự Tình

Bóng nắng đã buông dài
Tuổi già đến nặng vai
Nhớ nhung về dĩ vãng
Mờ mịt bước tương lai
Thế sự chừng trôi nổi
Vinh quang chẳng đoái hoài
Bao nhiêu niềm ước vọng
Tan biến tựa sương mai

Quên Đi
***
Thơ Họa

U Hoài

Tháng Tư lệ ngắn dài
Gánh nặng trĩu đôi vai
Năm tháng thầm mong mỏi
Quê hương sẽ thới lai
Bao năm sầu quặn thắt
Mấy độ gánh u hoài
Tan nát niềm hy vọng
Tắt rồi ánh nắng mai

Kim Oanh


Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Hương Bưởi - Hương Tóc


 Xướng:

Hương Bưởi

Đường làng hoa bưởi ngát hương rơi
Nhắc nhớ ngày xuân đã chín rồi
Người bước trên đường mưa bụi nhẹ
Bỗng nhiên lòng dạ cảm chơi vơi!

Tân Sinh
 16/3/2021
***
Họa:

Hương Tóc
 
Sợi tóc bạc phơ đã rụng rơi
Hương mùi hoa bưởi lỡ yêu rồi
Dù cho năm tháng tình già cỗi
Son sắt trọn đời chẳng thể vơi

Kim Oanh
16/3/2021

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

Duyên Hạnh Ngộ


Đẹp thay! Ôi đẹp thay
Những vòng tay nối bờ lục địa
Hoa lành từ muôn phía
Tỏa hương thơm trên mấy trùng khơi!
Lòng con vọng tiếng cười
Hạnh phúc vượt Đất Trời vn dặm
Vẫn thật gần trong huyền diệu hồng ân!
Cho dù đang xa thẳm

Huy Văn(HVC)

Ngày Mới - Chiều Thu


(Bright, Victoria - KimOanh)

Xướng: Ngày Mới

Mỗi khắc thu qua lá trở vàng
Nhánh sầu bay bổng gió lùa sang
Rơi bao phiền muộn ngày pha sắc
Nhịp sống bình yên dẫu muộn màng.


Kim Oanh
***
Họa: Chiều Thu


Sương rụng chiều thu, lá rụng vàng
Đâu đây tiếng nhạn báo mùa sang
Xa xôi kỷ niệm, bao nhung nhớ!
Hiu hắt ngàn lau, khách chẳng màng!


South Dakota, tháng 5.2019
Mặc Phương Tử

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Say Giấc Thu


(Mùa Thu Bright - KimOanh)

 

Đong đưa mắc võng tơ tằm

Ru nhau giấc mộng thì thầm trăng tan

Nhặt nốt đếm lá thời gian

Mùa bao nhiêu lá tình đan mấy mùa

Vườn đêm hương gió khẽ lùa

Phong linh thanh thoát nhẹ khua song ngoài

Ầu ơ… Hãy ngủ cho say

Ngày lên sợi nhớ nắng lay thu vàng

Trăm năm dẫu có muộn màng

Đan tay gối mộng thu tàn vẫn thu.

 

Kim Oanh

Melbourne 2020



  

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Ngậm Ngùi - An Nhiên

Xướng:

Ngậm Ngùi


Một mình hiên vắng lắng ngày trôi
Thấp thoáng trong xuân dáng hạ rồi.
Khắc khoải quyên sầu còn rướm máu
Bâng khuâng rượu nhạt chẳng cần mồi.
Trang thư đọc mãi leo nheo mắt
Răng cỏ bay dần móm xọm môi.
Bấm đốt bạn bè còn mấy bố
Đường về sương khói ngậm ngùi thôi!

Mailoc
04-04-21

***
Bài Họa:

An Nhiên


Thời gian chầm chậm tháng ngày trôi
Cái thuở ngây thơ đã hết rồi
Nhìn ánh mắt mờ nhiều xếp nếp
Ngắm làn da trổ những đồi mồi
Trách chi tình bạc phai màu tóc
Chớ giận tâm sầu nhợt nhạt môi
Cuộc sống tự nhiên là thế đó
An bình chấp nhận thảnh thơi thôi

Kim Oanh

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Cái Thời Con Nít - Cái Thời Chớm Yêu

 

Xướng:

Cái Thời Con Nít

Mắc cỡ  khúc khích  em cười
Dị ghê sao lại nhắc thời hồi xưa
Cái thời tóc chỏm lưa thưa
Chơi chòi đính ước quê mùa.. mê say!
Nhẫn cỏ ai mang vào tay
Hoa sứ vòng cổ cho ngày cưới nhau
Cả đám chúc hai mái đầu
Nước dừa thay rượu, trầu cau thơm nồng
Thỏa thê tắm mát nước trong
Thả bè lặn hụp theo dòng sông trôi
Ai thua bị quẹt lọ nồi
Nhớ người.. người nhớ tình tôi không nào
Kỷ niệm yêu dấu ngọt ngào
Bên thềm thao thức nghẹn đau mưa ào
Nhắc chi ký ức dâng trào
Nhớ chi gặm nhấm khát khao dại khờ

Kim Oanh
***
Họa:

Cái Thời Chớm Yêu

Liếc nhìn em nhoẽn miệng cười
Anh bồi hồi nhớ lại thời xa xưa
Em ngồi bên rặng lau thưa
Làm anh chết ngợp giữa mùa men say 
 Ước gì nắm được bàn tay 
 Để rồi mơ ước một ngày có nhau 
 Anh nay hai mươi tuổi đầu 
 Sẽ làm chú rể hát câu tình nồng 
 Cô dâu trang điểm bên trong 
 Ngây thơ nào biết được dòng đời trôi 
 Ngồi coi hướng ăn coi nồi Em ơi! 
Em giấu tình tôi chỗ nào 
 Để tôi đau đớn nghẹn ngào 
 Để tôi che giấu niềm đau ạt ào 
 Quạnh hiu dòng lệ tuôn trào 
 Có ai mà lại thưởng khao dại khờ 

Toronto 8/5/2021
Nguyên Trần     

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

Mừng Ngày Nhớ Ơn Má 2021!

 





Má thương yêu ơi!

Những cánh hoa tha thiết yêu thương, từ hai đứa con của con tặng Mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ.
Con kính dâng lên Má với tất cả ấm nồng và hạnh phúc của con. Để Mừng Ngày Nhớ Ơn Má
Con cùng hai cháu mong nơi Thiên Đường Ba Má cũng thật vui và hạnh phúc như con nha Ba Má.

Happy Mother's Day 2021!

Con gái của Ba Má

Kim Oanh

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Người Ở Lại

 


Chiều tàn đồi núi hoang vu
Hoàng hôn buông xuống khói mù hắt hiu
Chim bay mỏi cánh đường chiều
Chạnh lòng nghe thấy ít nhiều hư vô
Rừng thưa rải rác nấm mồ
Nghe chừng thác đổ trận đồ năm xưa
Anh nằm gió lạnh đong đưa
Bốn lăm năm lẻ chưa về gặp nhau
Người đi bỏ áo chiến bào
Trần gian cát bụi bay vào hư không
Dọc bờ sóng biển mông mênh
Thuận An* thân xác lênh đênh giữa dòng
Gọi hồn cuối bãi ngoài sông
Vùi thây biển mặn long đong tháng ngày
Thương người góa phụ bi ai
Trăm năm cổ mộ khóc hoài nghìn thu 


Kim Dung (26/4/21)
*Thuận An: cửa biển chết người trong cuộc di tản 1975.


Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Bên Sông - Ngày Xưa Ơi!


Bài Thơ Xướng:

Bên Sông


Mới lên giọt nắng chỉ thưa thưa
Lấp lánh xuyên ngang những đọt dừa
Dưới nước lăn tăn con sóng gợn
Lưng trời bảng lảng áng mây đưa
Bèo trôi lờ lững về mô tá?
Bậu đứng nghiêng nghiêng hát ưỡm ừa
Gợi cảnh thanh bình luôn mãi nhớ
Xa rồi đây đó những năm xưa.


Thái Huy
16/4/21
***
Bải Thơ Họa:

Ngày Xưa ơi!

Dìu dịu hoàng hôn bóng nắng thưa
Bên song xào xạc mấy hàng dừa
Vi vu điệu sáo ai dìu dặt
Trầm bổng khúc đàn em nhẹ đưa
Bé nhé! Tương tư không cứ bảo
Anh này! Vương vấn chẳng thèm ừa
Tình yêu ngày ấy ngây thơ quá
Nuối tiếc âm thầm nhớ chuyện xưa

Kim Oanh

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Phai Tuổi Ngọc

Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long - Ảnh Phan Vũ Bình

Trở về trường xoáy rơi vào cơn lốc
Trên vôi tường rêu mốc bám xanh xao
Hàng Phượng xưa đang rỉ máu hận trào
Rơi vung vãi trên vai người năm cũ

Giờ ra chơi ủ rủ áo ngà phai
Gió gục đầu tóc chết lịm đôi vai
Lười tung nhảy vờn lay trong nắng sớm
Mắt chợt hằn rươm rướm nét mi cay

Bước chân âm thầm trên hành lang vắng
Bảng đen nào cay đắng phủ phấn tang
Bàn ghế xiêu che giấu nỗi hoang tàn?
Dung nhan lớp ngỡ ngàng phai tuổi ngọc

Kim Oanh