Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Đông Sang

Nhớ Ba Má......

Chỉ một ngày thôi Thu sẽ tàn
Đông đem giá buốt lạnh lùng sang
Vòng tay ấm áp còn đâu nữa
Thương quá Má Ba chốn suối vàng?

Tơi tả lòng con những ngổn ngang
Cánh chim tứ tán lạc loài đàn
Bao giờ tìm được ngày xưa xửa
Chiếc tổ ủ nồng mỗi đông sang!

Kim Oanh
31/5/2019

 



Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Melbourne ngày cuối Thu 2019

Cảm Họa Thơ



Cô ngồi chi có một mình,
Hay là cô muốn tự tình cùng thu?
Sắc mùa như thể tạ từ
Cho hương về với tâm tư một chiều.
Lá vàng bay giữa cô liêu
Bay vào tình sử cho kiều diễm xưa.
Cô ngồi đây trông sắc mùa
Trời thanh tân những sớm trưa cung đàn.

Mặc Phương Tử

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thư Pleime

Tình cờ đọc một bài thơ thật hào hùng và xúc động: "Thơ Pleime"
Xin chia sẻ như một Memorial Moment để tưởng nhớ những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tổ quốc, cho lý tưởng tự do trong ngày Memorial Day của Hoa Kỳ.

Thiếu Úy Lê Anh Thái. 

Thiếu úy Nhảy Dù Lê Anh Thái tử trận khi tái chiếm cổ thành Quảng Trị 1972. Khi được đơn vị giao hoàn xác con, người cha là thi sĩ Anh Tuyến đã tìm thấy một lá thư viết gởi bạn chưa kịp gởi trong những di vật còn lại của con. 
Ông phổ lá thư đó thành bài thơ sau đây tựa đề là THƠ PLEIME vì thiếu úy Lê Anh Thái đã viết từ khi còn ở Pleime cho đến khi chuyển quân đến Quảng Trị vẫn chưa kịp gởi.

Thư Pleime

Tao được thơ mày cả tháng nay
Hành quân liên tiếp suốt đêm ngày
Lưng không rời giáp, tay rời súng
Liên lạc thì không có máy bay

Tao vẫn luôn luôn nhớ tụi mày
Nhớ Sài Gòn đẹp nắng vàng hây
Nhớ đường Lê Lợi ngập hoa nắng
Nhớ ngõ Tam Ða tà áo bay

Pleime suốt tháng mưa dầm dề
Mày ơi, thèm quá khói cà phê
Thèm tô phở tái thơm chanh ớt
Thèm rót bọt đầy một cốc bia

Xi Nê mày vẫn xem phim chưởng?
Băng nhựa còn thu nhạc Khánh Ly?
Những chiều thứ bảy còn đi nhót?
Hay lén ông già nhậu whisky?

Năm nay mày có lên đại học?
Hay thôi, xếp sách nhập quân trường?
Mày tính vào Dù hay Lục Chiến?
Tao chờ mày nhé, ải biên cương

Hôm qua thằng Tiến dẫn quân ngang
Giữa rừng gặp bạn mừng hơn vàng
Ôm nhau, hai đứa cười ha hả
Râu tóc bù xù như cái bang

Mày nghĩ, đã lâu không được tắm
Hành quân liên tiếp giữa rừng già
Ăn thì gạo sấy nhai qua bữa
Tối ngủ nằm sương lạnh cắt da

Hôm qua địch pháo giữa ban ngày
Tao bị thương xoàng ở bả vai
Mảnh đạn còn ghim trong thớ thịt
(Mày đừng có nói mẹ tao hay)

Mẹ tao không biết giờ ra sao?
Còn khóc đêm trường để nhớ tao?
Còn giận tao là thằng bất hiếu
Xem tình cha mẹ như chiêm bao

Mẹ tao chỉ muốn tao quanh quẩn
Lính kiểng châu thành, lính phất phơ
Mày nghĩ, tụi mình như cánh gió
Ai đi nhốt gió được bao giờ?

Những đêm biên cảnh sống xa nhà
Cũng thấy đôi lần nhớ xót xa
Cũng có đôi lần tao muốn khóc
Muốn về thăm mẹ... thế nhưng mà...

Thôi nhé, thư sau tao viết tiếp
Trực thăng đã đáp trong vòng đai
Tản thương lính đã đưa lên đủ
Tao viết thơ này vội gởi ngay

Anh Tuyến
(Hoàng Trần sưu tầm)

Thơ Tranh: Memorial Day


Thơ: Duy Anh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Tôi...(Tôi Cũng Là Hoa)


Bài Xướng:

Tôi...(Tôi Cũng Là Hoa) 


(Thể Thơ Yết Hậu)

Lắng lòng chiêm nghiệm phút giây thôi
Mở rộng từ bi thiện sẽ hồi
Mỉm nụ cười sen soi chiếu diệu
Tôi!

Kim Oanh
(Ảnh: Sen miền Nam Nước Úc 2019 - Kim Oanh)
***
Các Bài Họa:
(Thể Thơ Yết Hậu)


Tôi...

Vươn cánh từ bùn mãi đấy thôi
Mà sao thanh thản cả bao hồi
“Giọt nước cành dương” đà cứu rỗi
Tôi!

Phan Tự Trí
***
Sen


Một cành chỉ một đóa hoa thôi
Mà ngát hương thơm khắp đất trời
Gột rửa bụi nhơ trong nhận thức
Tôi!

Phương Hà
***
Tôi

Ô kìa chỉ nước với bùn thôi
Cả họ nhà sen đẹp mấy hồi
Pháp giới nhất chân cùng cảm với
Tôi!

Cao Linh Tử

***
Dường Như...

Có lẽ ta đành mượn gió thôi!
Nhờ khuyên kết nghĩa...dạ bồi hồi!
Sen hồng bẽn lẽn dường như mến
Tôi!

Như Thu
***
Y Đề

Tâm thiền thanh tịnh nhẹ thì thôi 
Buông bỏ ưu tư chẳng tưởng hồi 
Giữ trọn thiện lành không mệt mỏi 
Tôi!

Phương Hoa  
***
***
Tri Thiên Mệnh 


Đã biết trời cho ngần ấy thôi 
Cuộc đời chìm nổi đã bao hồi 
Sướng khổ buồn vui, âu cũng tại 
Tôi… 

Nhất Hùng
***
Sen

Tinh khiết từ bùn vươn dậy thôi
Cũng thân tứ đại phải luân hồi
Sen, người tàn nở như sương khói
Tôi…

Như Thị
***
Tôi


Hoa nhìn thoát tục nhẹ nhàng thôi
Dính mắc bùn nhơ vượt mấy hồi
Quán chiếu loài Sen Chân, Thiện Mỹ
Tôi!

Minh Thuý
***

Tôi

Là chỉ hoa sen, một đóa thôi
Rằng đây kiếp trước đã luân hồi
Ba sinh duyên nợ nên phần phước
Tôi

Văn Thanh
***
Thuyền Yêu

Rạng rỡ sen hồng nở cánh thôi
Hồn nghe bát ngát vọng muôn hồi
Thuyền yêu khởi động vui ngàn lối
Tôi...

Đức Hạnh
***
Liên Hoa Tịnh Đế

Tịnh Đế, sen này đáng quý thôi!
Một cành mấy đóa nở liên hồi
Tiến Vua,tặng bạn ai không thích?
Tôi 

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
***
Sen
Từ chốn ao bùn, nước đọng thôi
Vươn lên kiết tịnh giữa luân hồi
Hoa Sen ngát cả vòm trời đất
Tôi

Thanh Hoà
***
Bài Cảm Tác:
Sen Hồng 


Sen hồng ẩn hiện bến mê
Bồi hồi cứ tưởng em về nửa đêm
Sương khuya vỗ cánh hoa mềm
Bâng khuâng vớt ánh trăng thềm lung linh

Nguyên Trần

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Cát Bụi - Cõi Thiên Đàng



Xướng:
Cát Bụi

Bóng chiều đã ngả về Tây,
Ngó trời, ngó đất,ngó mây gió đùa
Người người nhập cuộc ganh đua
Thương thân lữ thứ chào thua... ngậm ngùi
Nỗi buồn cùng với niềm vui
Biết ai tri kỷ ngọt bùi sẻ chia
Sá chi một cái mộ bia
Trở về cát bụi mai kia giã từ...

Austin, 23/5/19
Hồ Công Tâm
***
Hoạ:Cõi Thiên Đàng

(Tưởng nhớ anh trai)

Cánh chim bay lạc Trời Tây
Phong ba u ám cơn mây cợt đùa
Buông xuôi mọi thứ ganh đua
Mặc tình thế sự hơn thua! Ngùi ngùi…
Cánh Bằng yên nghỉ tìm vui
Nhà Cha xóa hết cay bùi xớt chia
Chẳng còn hệ lụy miệng bia
Một đời sng mới cõi kia! Tạ từ...

Kim Oanh
Melbourne 24/5/2019

Lo Gì - Sáng Tác Đức Dũng - Tiếng Hát Nguyễn Hồng Ân



Sáng Tác: Đức Dũng
Tiếng Hát: Nguyễn Hồng Ân

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Mừng Sinh Nhật Tuyết Phan


Thơ: Minh Thúy
Thơ Tranh: Kim Oanh


Lặng - Yên Bình



Xướng: Lặng

Em gục ngã trong phong ba bão táp
Vẫn an chờ ấp áp nắng bình minh
Dẫu can qua có đổi dạng thay hình
Em vẫn lặng yên bình tâm bất biến!

Kim Oanh
Melbourne 5.2019
***
Họa: Yên Bình

Đêm huyền mộng chìm sâu bên gối mộng
Thì em ơi, đời vẫn rựng bình minh!
Đá dựng đài mây, sương khói siêu hình,
Tình vẫn đẹp giữa dòng đời vạn biến.

South Dakota, tháng 5.2019
Mặc Phương Tử

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Nhớ Phà Mỹ Thuận



(Cảm tác sau khi đọc truyện ngắn
"Trăng Rụng Xuống Cầu" của Kim Oanh)

Lòng bỗng bâng khuâng chạnh nhớ phà
Ôi, cầu như chở nỗi buồn qua
Lao xao dưới bến vài khu chợ (1)
Quạnh quẽ bên sông một xóm nhà (2)
Mặt nước chập chờn con sóng biếc
Lưng trời thấp thoáng cánh cò xa
Phà ơi, mấy chục năm rồi nhỉ?
Hình ảnh thân thương khó nhạt nhòa!


Hồ Khiên
(1) (2) : Mượn ý thơ Bà Huyện Thanh Quan

Link: Trăng Rụng Xuống Cầu - Kim Oanh


Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Tôi...(Tôi Cũng Là Hoa) - Aldelaide Botanic Garden - 2019


(Thể Thơ Yết Hậu)

Lắng lòng chiêm nghiệm phút giây thôi
Mở rộng từ bi thiện sẽ hồi
Mỉm nụ cười sen soi chiếu diệu
Tôi!





Khoan dung độ lượng ở đời thôi 
Hạnh phúc tâm an ắt khứ hồi 
Trồng duyên gieo thiện phàm ân phước
Tôi!




Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
(Chuyến nghỉ hè tại Nam Úc Jan/2019 - Aldelaide Botanic Garden)

Ngày Mới - Chiều Thu


(Bright - Melbourne)

Xướng: Ngày Mới

Mỗi khắc thu qua lá trở vàng
Nhánh sầu bay bổng gió lùa sang
Rơi bao phiền muộn ngày pha sắc
Nhịp sống bình yên dẫu muộn màng. 

Kim Oanh
***
Họa: Chiều Thu

Sương rụng chiều thu, lá rụng vàng
Đâu đây tiếng nhạn báo mùa sang
Xa xôi kỷ niệm, bao nhung nhớ!
Hiu hắt ngàn lau, khách chẳng màng!

South Dakota, tháng 5.2019
Mặc Phương Tử

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Il Pleure Dans Mon Coeur - Paul Verlaine (1844-1896) - Mưa Cõi Lòng Tôi



Il Pleure Dans Mon Coeur

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville
Quelle est cette languer
Qui pénètre mon coeur?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits
Pour un coeur qui s'ennuie
Ô le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoeure
Quoi ! nulle trahison?
Ce deuil est sans raison

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cơeur a tant de peine!

Paul Verlaine
(1844-1896)
***
Bài Dịch:
Mưa Cõi Lòng Tôi

Mưa rơi cõi lòng tôi
Như ngoài trời lã chã
Nỗi buồn vây khó tả
Sao đẫm ướt tim ta

Tiếng mưa rơi nhè nhẹ
Trên mái nhà mặt đất
Ray rứt trái tim òa
Ô nhạc sầu mưa sa

Không duyên cớ mưa rơi
Trong tim chừng nhức nhối
Không bị tình bội phản
Sầu lòng lại vấn tang

Có tệ hại nào bằng
Khi chẳng rõ nguồn cơn
Không yêu chẳng ghét hờn
Mà tâm can đau đớn

Kim Oanh
Melbourne 2018
***
Chuyển Thể Lục Bát:

Mưa Rơi Trong Cõi Lòng Tôi


Mưa rơi trong cõi lòng tôi
Như mưa qua phố, rã rời buồng tim
Mưa rơi nhè nhẹ, êm đềm
Mưa trên mặt đất, mưa trên mái nhà
Nhạc sầu ôi tiếng mưa sa
Lòng đang ray rứt thật là buồn tênh!
Có đâu bị kẻ phụ tình
Để tim nhức nhối quấn vành khăn tang?
Ngọn nguồn nào khiến mưa sang
Nỗi đau đớn có sánh bằng được đâu
Chẳng yêu thương, chẳng hận sầu
Thì thôi vô cớ nát nhàu tâm can!

Hồ Khiên
***
Translation:
Crying In My Heart


Crying in my heart
As raining on the town
What is this languor
Piercing my heart?

The soft sound of the rain
On the ground and roofs
To an empty heart
Is a boring eternal song!

Crying without reason
In this broken heart
Yet there no betrayal
The mourning is unreasonable.

It’s the worse pain
Not knowing the reason
Without love nor hatred
My heart has so much pain!

Phí Minh Tâm
***
Phỏng dịch:
Khóc Trong Hồn Tôi


Nước mắt trong hồn tôi
Như mưa trên phố đồi
Với nổi buồn dai dẳng
Xuyên thấu tim đơn côi.

Tiếng mưa rơi êm đềm
Khúc ca dài trong đêm
Tan tát trên mái, đất
Cho lòng buồn buồn thêm

Hồn khóc đâu đắn đo
Tim nát đang dày vò
Nào có ai phụ bạc
Đau lòng không nguyên do.

Còn nỗi buồn nào hơn
Chẳng biết lý do hờn
Không tình không thù hận
Lòng đau trong cô đơn!


Phí Minh Tâm
***
Lệ Mưa Trong Lòng Tôi

Lệ mưa trong lòng tôi
Như mưa rơi trên phố
Nỗi chán chường nào đây
Đang thẩm thấu lòng tôi?

Ôi tí tách hạt mưa
Trên đường và trên mái!
Cho tấm lòng tả tơi
Ôi thánh thót hạt mưa!

Lệ mưa không căn nguyên
Trong lòng này se sắt
Sao! Chẳng hề phụ tình?
Tang này không căn nguyên.

Thật quá đỗi ưu phiền
Chẳng hiểu sao nên nỗi
Không tình, không hờn ghen
Lòng tôi nặng ưu phiền.

Hoàng Xuân Thảo

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Ngày Mới...



ớng: Ngày Mới

Mỗi khắc thu qua lá trở vàng
Nhánh sầu bay bổng gió lùa sang
Rơi bao phiền muộn ngày pha sắc
Nhịp sống bình yên dẫu muộn màng.

Kim Oanh
***


Họa: Ngày Mới...

Trời đông rạng rỡ sợi tơ vàng
Tuyệt quá, ôi ngày mới đã sang!
Sương kết thành màn bay lãng đãng
Núi chen tạo dãy đứng mơ màng

dovaden2010 (DVD)

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Oán Tình 怨情 - Lý Bạch​



怨情                Oán Tình

美人捲珠簾, Mỹ nhân quyển châu liêm
深坐顰蛾眉。 Thâm toạ tần nga my.
但見淚痕濕, Đãn kiến lệ ngân thấp,
不知心恨誰。 Bất tri tâm hận thuỳ.

李白                 Lý Bạch​
***
Dịch nghĩa:

Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc,
Ngồi thật lâu, ủ rũ mày ngài.
Chỉ thấy nước mắt đẫm ướt,
Không biết lòng nàng đang giận ai đây.

Oán Hận Tình

Người đẹp nâng rèm châu
Mày ngài ủ rũ lâu
Hai hàng nước mắt đẫm,
Ai khiến nàng u sầu?


Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
***

Các Bài Dịch Khác: 
Oán Tình

Mỹ nhân cuốn bức rèm châu
Mày ngài ủ rũ chìm sâu lặng buồn
Chỉ thấy lệ đẫm mi tuôn
Chẳng hay lòng đấy tủi hờn vì ai?


Kim Oanh
***
1/ Trách Tình

Người đẹp vén rèm trai
Ngồi lâu rũ nét ngài
Càng thêm rõ vết lệ
Nào biết oán hờn ai?

2/ Oán Tình

Người đẹp cuốn rèm châu
Nhíu mày lộ nét sầu
Má loan vệt nước mắt
Hờn tủi đến từ đâu?

Phí Minh Tâm
***
Resentment

The pretty maid rolls up the bead curtain
She waits in vain and knits her eyebrows
Trace of wet tears still shows
It's not known who causes her heart pain.

Li Bai

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Lặng!

(Ảnh - Thu Nguyên)

Em gục ngã trong phong ba bão táp
Vẫn an chờ ấp áp nắng bình minh
Dẫu can qua có đổi dạng thay hình
Em vẫn lặng yên bình tâm bất biến!


Kim Oanh
2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Ngày Mới .....

Mỗi khắc thu qua lá trở vàng
Nhánh sầu bay bổng gió lùa sang
Rơi bao phiền muộn ngày pha sắc
Nhịp sống bình yên dẫu muộn màng. 
( Kim Oanh)




Ngày mới nắng pha sắc tía màu
Nghe hơi thở đất quyện cùng nhau
Nhịp tim dòng máu nuôi ta sống
Cảm tạ đất trời đã tặng trao!
( Kim Oanh)





Thơ& Hình Ảnh: Kim Oanh
Mùa Thu Mt. Macedon 
Kỷ niệm 16/5/2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Đồng Cam Cộng Khổ


(Ảnh - LM.Tâm Duy)

Dù sao vẫn quấn quýt nhau
Đồng cam cộng khổ nỗi đau dịu dàng
Sá gì danh vọng hèn sang
Sắt son vẹn giữ ân ban phúc Trời

Kim Oanh


Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Quê Bạn Quê Tôi



 * Tặng Nguyễn Vô Cùng

"Người có biết vùng quê tôi Quảng Trị
Địa danh nào cũng lai láng tình thơ" ( * )

Lời thơ xưa bạn viết, đến bây giờ
Tôi vẫn nhớ, với trọn niềm thương mến
Quê hương bạn, một khung trời kỷ niệm
Có hẹn hò đôi lứa bướm cùng hoa
Có tiếng còi tàu vang những sân ga
Có cỏ may đan kín thời thơ dại
Có những thôn trang rộn mùa gặt hái
Có bến sông xuân chở trọn nỗi niềm
Có những đêm trăng rọi sáng bên thềm
Có bếp lửa khi mùa đông rét đậm
Có những đồi sim, những truông dài cát trắng
Có những con đường ngập nắng ban trưa
Có những mùa xuân rộn rã tuổi thơ
Gói bánh chưng, bạn tìm tre khẳm lá
Tuổi thơ bạn một thời êm ả quá
Rồi một ngày cảnh ấy có còn đâu
Chiến tranh về, quê bạn chất buồn đau
Bao tang tóc giữa Mùa Hè Đỏ Lửa
Thạch Hãn, Đông Hà, Gio Linh, Cam Lộ
Dãy Phố Buồn Thiu, Đại Lộ Kinh Hoàng
Đã trở thành chốn địa ngục trần gian
Cho cả nước nghẹn ngào chan chứa lệ
Ta tái chiếm, cờ vàng bay ngạo nghễ
Trên Cổ Thành, nối lại những bờ vui
Sau những chia ly, người lại gặp người...

Bạn diễm phúc: có quê hương để nhớ
Tôi - một người bất hạnh - thiếu quê hương
Mới lớn lên, chưa cắp sách đến trường
Thì quê đã bên kia bờ Bến Hải
Hai mươi năm, quê vẫn còn xa ngái
Đến hôm nay lại cách biệt muôn trùng
Đã bao lần tôi tưởng tượng mông lung
Bởi chỉ biết quê qua lời Mẹ kể
Xứ Kinh Bắc, nguồn thi ca diễm lệ
Làng Đáp Cầu nho nhỏ ở ven sông
Nguyệt Đức Giang êm ả chảy xuôi giòng
Ghi chiến tích của một thời phá Tống
Rồi kháng chiến, cảnh vườn không nhà trống
Mắt Mẹ buồn sau một chuyến hồi cư
Tôi lớn lên trong lòng Mẹ nhân từ
Được ấp ủ bằng câu ca Quan Họ
Đọc thơ bạn bỗng dưng giòng lệ nhỏ
Như bao ngườì, tôi cũng có niềm đau
Đến khi nao tôi biết được Đáp Cầu?

( * ) Thơ Nguyễn Vô Cùng

Nguyễn Kinh Bắc


Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Happy Morther's Day - Melbourne 2018 - Australia


Hàng năm trên nước Úc có cuộc chạy hoặc đi bộ trong Ngày Nhớ Ơn Mẹ (Mother's Day), nhằm gây quỹ cho việc nghiên cứu chống lại bệnh ung thư ngực.(Breast Cancer Research). Hội Mother’s Day Classic Foundation, được thành lập từ năm 1998. tổ chức bởi các Ủy ban Mother’s Day Classic toàn quốc tình nguyện, các tình nguyện viên chủ yếu có nguồn gốc từ Women in Super Network. Một tổ chức phi lợi nhuận của phụ nữ làm việc trong quỹ hưu trí và tài chính công nghiệp.

Ngày Chúa Nhật 13/5/2018 năm rồi đã có hơn 100.000 người trên toàn quốc đã tham gia đi bộ hoặc chạy 6,5 triệu km. Theo tin tức loan báo 21 năm tính từ buổi đầu đến ngày 30 tháng 6, Hội Mother's Day Classic đã gây quỹ  tổng số tiền hơn 35 triệu đô la.


Riêng Thành phố Melbourne, chung tấm lòng san sẻ, hiệp sức với việc làm đầy ý nghĩa. Gia đình chị em tôi tháp tùng đoàn người, nào là già, trẻ. lớn. bé, cả người đi xe lăn...đều đồng hành, chỉ mong sao có thể chia sẻ, an ủi những gia đình có những Bà, Mẹ, Chị, Em mắc bệnh ung thư có cơ hội trị liệu tìm sự sống còn và tưởng nhớ những người đã ra đi vì căn bệnh này.

Từ mấy năm nay các con cháu chị em tôi thay vì mua quà tặng mẹ, thì các con dùng tiền này để ghi danh cho hai bà mẹ đi bộ. Ý nghĩa hơn!
Tôi cũng hy vọng việc làm này thuận theo nguyện ước của Ba Má tôi trước khi qua đời, các con cháu hãy góp một bàn tay cám ơn nước Úc cưu mang đại gia đình chúng tôi. 


Nếu chúng ta ghi danh tham gia chậm là vuột mất đi cơ hội, ngày Nhớ Ơn Mẹ, chúng tôi tập họp ở khuôn vườn rộng lớn cạnh dòng sông Yarra tại trung tâm thành phố. những hàng cây lá ươm vàng thật thơ mộng, thiện nguyện viên giúp vui văn nghệ, lo nước uống, quét dọn nhà vệ sinh sạch sẽ dọc tuyến đường chúng tôi đi.
Bạn có thể chứng kiến hôm nay thành phố vui tươi với trang phục màu hồng, màu tím, không khí náo nhiệt, đông đúc người, phương tiện công cộng tốt, điểm đặc biệt là rất trật tự và an toàn. 
Đoạn đường khởi hành chạy hay đi bộ 4 km hoặc 8km, thời tiết thay đổi bất chợt khi nắng, lúc mưa, tuy nhiên rút kinh nghiệm những năm trước chúng tôi cũng chuẩn bị Poncho cho nên thời tiết thế nào không là trở ngại lớn.


Lòng nhiệt quyết, sự chăm chỉ của các tình nguyện viên trên khắp đất nước, những người sẵn sàng làm việc cùng nhau, thật cao quý những tấm lòng son.

Nguyện cầu Hương Linh các Bà Mẹ bên kia thế giới được hạnh phúc nơi Cõi An Bình.

Chúc tất cả các Bà Mẹ hôm nay được dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc từ những người thương yêu, thành công trong ngày truyền thống Nhớ Ơn Mẹ này.

Cảm tạ  nước Úc, tình người nước Úc đã mang niềm vui, sức khoẻ,  hạnh phúc, bình an đến muôn người.

Con kính gửi đến Ba Má trên Thiên Đàng " Món Quà Nhân Ái" Ba Má ơi!

HAPPY MOTHER'S DAY!

(Ai đi 8 Km thì tiếp tục rẽ phải)

Kim Oanh
Ngày Nhớ Ơn Mẹ 12/5/2019

Một vài hình ảnh trong Ngày gây quỹ năm 2018

(Cổ vũ cho mọi người)

(Vâng được 3 Km đây rồi)
 (Chào mừng quý vị ngày thành công)

(Về lại điểm khởi đầu, Ban tổ chức tặng medal, trái cây, nước uống, tờ báo, giải lao nghỉ ngơi lấy lại sức) 

Sông Yarra
(Một ngày trong sự  thanh thản và hạnh phúc- Happy Mother's Day!)

-----------o0o---------

Happy Morther's Day - Melbourne 2017 - Australia

 
 

Nụ cười xin gửi cho đời
Trái tin san sẻ cho người cho ta
Cho, nhận hạnh phúc làm quà
Chúc các bà Mẹ chan hòa niềm vui.
Happy Morther's Day!

-----------o0o---------

Happy Morther's Day - Melbourne 2016 - Australia


Lắng nghe tiếng nói thì thầm
Tất cả nhân ái từ tâm của người
Cho nhau nồng ấm niềm vui
Sẽ chia đồng cảm ngậm ngùi kém may
Bàn tay nối tiếp bàn tay
Xin chúc tất cả Morther's Day tuyệt vời!

Ghi Nhanh  & Hình Ảnh: Kim Oanh

***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links

***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links