Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Tưởng Lệ Chứng, Bảng Danh Dự & Bằng Tốt Nghiệp Trung Học -Trường Tống Phước Hiêp, Vĩnh Long

(Hiệu Trưởng Võ Thị Ngọc Dung)

Từ niên khoá 1972 - 1973 truờng Tống Phước Hiệp lần đầu tiên Hiệu Trưởng là phái nữ.
Cô Hiệu Trưởng Võ Thị Ngọc Dung đã đề ra những sinh hoạt mới lạ cho học sinh.
Cô tổ chức màn kịch nhân ngày Lễ Hai Bà Trưng cỡi voi khởi nghĩa, được diễn ra tại sân trường.
Vỡ kịch này một số học sinh năm Đệ Tứ làm quân sĩ cho Hai Bà. Trong đó có lớp tôi.
Kết bạn giữa hai trường, đấy là Trường Petruský Sài Gòn, buổi liên trại với các trường trung học trong tỉnh. Ủy lạo cây Mùa Xuân Chiến Sĩ...v.v. 
Điểm đặc biệt cô tưởng thưởng học sinh giỏi. Hàng tháng học sinh nào đứng từ hạng nhất đến hạng ba sẽ được cùng thầy cô xem phim miễn phí.
Mỗi cuối tháng, tối thứ bảy, phim được chiếu ở phòng Khánh Tiết tại trường. 
Thích lắm, xem như là niềm hãnh diện của học trò. Giúp cho học trò hăng hái hơn trong học tập.
Nhớ mãi năm Đệ Tứ (9/8)lần đầu tôi được Tưởng Lệ Chứng Hạng Nhì Môn Toán. Tôi được xem hai phim: 

1/ Phim Pháp Soleil Rouge(Mặt Trời Đỏ )phụ đề Việt Ngữ.
2/Phim Chân Trời Tím . 


Lần thứ nhì năm Đệ Nhị tôi được Bảng Danh Dự Hạng Nhất về Hạnh Kiểm & Chăm Chỉ, được xem hai phim:

1/ The Bridge On The River Kwai - Cầu Sông Kwai
2/ Phim Bão Tình 
Đây là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Một ký ức khó phai!


Năm 1976 kết thúc lớp 12. Niềm vui của học trò khi được đậu toàn phần của bậc Trung Học để tiến đến tương lai nơi giảng đường Đại Học. Nhưng khi cầm mảnh bằng này chẳng biết tương lai sẽ về đâu... 


Lê Thị Kim Oanh
Cựu Học Sinh Trường Trung Học Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long

Niên Khóa 1969-1976

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét