
Anh Tư ơi.
Có một lần em đưa ba má đi ăn ở một nhà hàng ở vùng Footscray. Chủ nhà hàng ra trò chuyện với ba má. Sau khi hỏi thăm thì ra anh ấy mới nhớ ba má. Và ảnh cho biết là bạn học với anh Tư trong lớp này.
Thật tốt bụng, ảnh chạy lên lầu và mang tấm hình này tặng cho ba má đó anh Tư.
Vậy anh Tư là người thứ 3 từ trái qua phải không anh Tư?
9 Oanh
***
Tấm hình này do cậu Năm chụp vào năm 1952 hoặc 1953.Mình dời nhà từ Phú Hửu lên Giồng Ké vào đầu năm 1952 ,ít nhất cũng phải vài tháng trước khi nghỉ hè.
Trước đó, Ba đã mua cho anh 1 chiếc xe đạp gởi cho Dì Hai Lan cất,chiếc xe có cái yên bằng sắt hàn dính luôn vào sườn xe và hai bánh bằng cao su đặt cứng, không có ruột.Một bửa tập chạy xe ngoài lộ ,ngang qua trường học,nghe thầy giáo gỏ thước xuống bàn để học trò cả lớp đọc cửu chương,anh mê quá, ngừng xe lại ,ngồi bên đường cả buổi để nghe cửu chương rồi cảm thấy thèm được đi học quá.
Không nhớ là sau đó bao lâu thì anh cũng được đi học ,vào ngang lớp tư ,năm sau lên lớp ba ,năm sau nữa thì lên Vĩnh Long học lớp nhì.
Anh vẫn còn nhớ có lần đứng trước trường chụp hình, có hai thầy giáo và ông Đội. Anh đứng phía trước, bên trái,gần chính giữa. Hồi xưa anh đã thấy tấm hình này hoặc 1 tấm khác cũng tương tự như vậy vì nhìn hoài nhưng không biết là có anh trong đó hay không.Trong hình này có 1 thằng mặc áo sơ-mi và quần cụt màu đen ,hồi ở Phú Hửu lên GK ,anh cũng có 1 bộ như vậy.
Ông Đội này là trưởng đồn, có khoảng 10 người lính đóng bót bên kia cầu .Hình như ông cũng hiền, anh chưa từng nghe dân chúng than phiền điều gì. Có 1 năm ,nhân dịp Tết ,Ba có mua về 1 cái đầu lân và 1 mặt nạ ông Địa, anh bèn lập ra đội múa lân,tháo màn cửa nhà gắn làm đuôi lân, ông địa thì giao cho thằng Phước cháu Dì Hai, giao cho thằng nào đó lấy mâm xe đánh thế trống múa 2 bên phố .Hầu hết người ta treo tiền nhưng cũng có nhà treo bánh tét, bánh khoai mì. Anh kéo cả đội lân vào múa trong đồn và ông Đội trong hình này có cho tiền.
Anh nghĩ là còn 1 tấm hình khác chụp vào 1 dịp khác mà ai đó trong nhà mình đang giử mà hồi còn ở VN anh đã có lần xem qua.
Trường học GK lúc đó có 3 phòng.Phòng bên trái,trước cửa có bản đề LỚP TƯ, nhưng thực ra trong đó có thêm lớp ba.Lớp tư ngồi hàng ghế bên trái ,lớp ba ngồi bên phải.Phòng giữa là lớp năm.Phòng bên phải bỏ trống.Giờ ra chơi thì đa số học trò tụ tập trong phòng này vì ngoài sân không có trồng cây che bóng mát.
Con trai chơi bài cào ăn giây thun, con gái chơi đánh đủa. Đám con trai lớn tuổi thì chia phe rượt nhau đánh lộn. Có lần anh Trân con cô Năm (Rắng)bị đánh lọt xuống kẻ bàn năm bất động anh sợ ảnh bị chết.
Năm lớp ba, nhà trường chọn anh Trân người duy nhất,lên Vĩnh Long thi sơ học và anh ấy đã thi đậu. Anh và anh Trân học chung nhau lớp ba. Cũng năm nầy thì cô Kim Nhi vô học lớp 5. Có lẻ vì bận rộn buôn bán trong mấy năm đầu lên GK nên Ba Má không có thì giờ dạy chữ cho Nhi trước khi đi học nên lúc đó anh phải vô lớp 5 để cầm tay cho Nhi tập viết ABC...
Trong hình, anh chỉ nhớ 1 đứa duy nhất là con Chín Châu (hình như là Châu Thị Chính) mặc quần đen,áo xẩm. Chính Châu ở gần nhà cô Năm, gia đình người Tàu ,có mở tiệm buôn,có 2-3 người chị chưa chồng lớn tuổi hơn nhiều. Có lẽ nhờ mấy người chị này nên cô ta lúc nào cũng ăn mặc tươm tất và hơi xí xọn 1 chút.Thằng đứng kế 9 Châu mặc áo bỏ vô quần mang giày ra vẻ con điền chủ này hình như tên Trực hay Châu ở Phú Tiên
Chín Châu hiện ở thành phố Fresno,1 thành phố nặng về nông nghiệp nằm giữa California.Cô ta có chồng người Mỹ.Cũng trong thành phố này có Thế,con anh 2 Chỉ, cháu bác 7 Gấu ở GK và thằng Đoàn Văn Toại học chung với Yến lùn tiệm bán vải Phúc Hưng.
Hôm nào rảnh sẽ nói trở lại trường Giồng Ké.
Lê Kim Thành
Cựu Học Sinh Tiểu Học Giồng Ké
Những hình ảnh học trò này là kỷ niệm vô giá trong đời.
Trả lờiXóaNTTD