Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Hòa Cung Ái


Nếu em đóa hương Hoa
Anh hóa ánh Trăng ngà
Cùng hòa cung ái mộng
Dìu dặt khúc tình ca

Đêm nguyệt tà sương lạnh
Vẫn điểm nét kiêu sa
Ấm tình đôi tri kỷ
Chỉ riêng Trăng và Hoa



Hình Ảnh & Thơ: Kim Oanh
Kỷ Niệm chuyến đi Nam Úc 2019

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Sầu Lòng - Chiều Vọng

(Ảnh: Kim Oanh)

Bài Xướng:

Sầu Lòng

Biển vắng chiều hôm chờ đợi ai
Mênh mông sóng lặng nước dâng đầy
Tràn lên tâm sự người xa xứ
Khắc khoải sầu lòng ai có hay?!

Kim Oanh
***
Chiều Vọng

Chiều hôm vắng vẻ lặng chờ ai
Gió cuộn qua sông sóng vỗ đầy
Bến liễu nghe sầu người viễn xứ
Hoàng hôn bóng lạnh vọng người hay?

Hương Thềm Mây
Tháng 6.2021
***
Biển Chiều

Chiều buồn trước biển đợi chờ ai?
Sóng lặng mơn man mặt nước đầy
Mây trắng trên trời trôi lãng đãng
Nỗi lòng cô quạnh có ai hay?

Song Quang
***
Buồn Nhớ

Bên bờ chiều lắng ai chờ ai
Biển rộng mênh mông nỗi nhớ đầy
Một cánh hải âu trời viễn xứ
Buồn ngơ ngẩn đợi ... hỏi “Tình” hay?

Yên Dạ Thảo
***
Tiếng Lòng

Qua phà Cầu Nổi nhớ thương ai
Kỷ niệm còn đây lệ thấm đầy
Thức trắng đêm thâu khâu nỗi nhớ
Tiếng lòng se sắt có ai hay?!

Kim Dung
(Jun 30, 2021)

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Hương Tàn Mùa Cũ


(Ảnh: Melbourne - KimOanh)


Cành hoa tan tác kém màu tươi
Cố nén đau thương giấu nụ cười
Men rượu thấm môi sao chẳng ấm
Loan phòng tựa cửa dạ nào vui

Xuân đến xuân đi xuân mất rồi
Hương tình trôi biệt tận xa xôi
Mùa yêu lặng lẽ tan theo sóng
Dìm chết tim yêu trọn cả đời!

Kim Oanh
14/2/2015

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Sầu Lòng


Biển vắng chiều hôm chờ đợi ai
Mênh mông sóng lặng nước dâng đầy
Tràn lên tâm sự người xa xứ
Khắc khoải sầu lòng ai có hay?!



Thơ & Ảnh: Kim Oanh 

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Chiều Vơi


 (Ảnh: Kim Oanh)

Ôi sợ làm sao nắng vơi chiều
Một mình đơn độc nỗi quạnh hiu
Từ dạo người đi không trở lại
Mưa tuôn ai oán lệ dâng nhiều

Ôi sợ gì đâu đêm qua chậm
Văng vẳng cung sầu rã rời ngâm
Tình yêu xanh thắm bao mộng ước
Tan tác theo người biệt mù tăm

Ôi sợ màu trăng dần nhạt đi
Tháng năm héo úa tuổi xuân thì
Cố ghì cố níu tình vô vọng
Lịm chết cả đời chẳng còn chi!

Kim Oanh

Dec2016


Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

Thức Mộng - Cơn Mê


Bài Xướng:

Thức Mộng


Cuộc tình ấy bỗng một lần chợt đến
Tắt sao trời mắt rực sáng đê mê
Trong bóng đêm mùi hương áo cũ về
Hong hơi thở ủ đôi bờ vai ấm
Đoá mộng đầu ngạt ngào hồn say đắm
Thấm đời nhau tình yêu dấu thuở nào
Gió đông về xô đọng giấc chiêm bao
Bàng hoàng thức mộng đời trong cơn bão.


Kim Oanh
***
Bài Họa:

Cơn Mê

Em có phải là dòng sông nước chảy
Đưa ta về tìm nguồn cội bến mê
Mở tâm tư cho hơi ấm tràn về
Xin đừng khóc để đời thôi cô độc!
Ngày chưa hết níu chân mây ngà ngọc
Tình long đong con dốc đổ bên nào
Dáng thiên thần lòng lưu luyến xiết bao
Chợt tỉnh giấc nghe bàng hoàng nuối tiếc!


Kim Dung 
(Jun 6, 2021)

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

Nhớ - Thương Hoài Nghìn Năm



Bài Xướng:

Nhớ

Nhớ! Cớ vì sao phải nhớ nhiều
Vờ trách ai nói mãi tiếng yêu
Thế đây ngơ ngẩn lòng xao động
Vắng tiếng cười trời cũng buồn thiu
Nhớ! Nhớ những điều phút xa nhau
Lưu luyến vườn trăng thuở ban đầu
Nhớ! Oái lạ cuồng quay ai hiểu
Đất trời đảo lộn…thế là yêu!

Kim Oanh
***
Bài họa:
Thương Hoài Nghìn Năm


Đừng hỏi tại sao nhớ thật nhiều
Trong tim khắc khoải đó là yêu
Vắng nhau một phút trời nghiêng ngả
Mộng chín trong lòng giấc ngủ thiu!
Yêu em ta đã phải lòng nhau
Hẹn ước chung đôi đến bạc đầu
Mỗi lúc xa nhau mong gặp lại
Vòng tay chưa trọn vẫn còn yêu!

Kim Dung 
(Jun 4, 2921)


Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

Không!

 

Không buồn sao biết được đêm thâu

Không nhớ ai đâu hiểu nỗi sầu
Không nợ sao lòng hoài thổn thức
Không yêu đời sẽ lụn tàn mau
Không nghĩa nào xui hai đứa gặp
Không duyên chẳng khiến kết đôi đầu
Không nói không thưa lòng khắc cốt
Xa rồi mới biết trái tim đau!

Kim Oanh

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Thơ Tranh: Sầu Đông

  
Sáu ơi! Em chia sẻ với nỗi niềm mưa 6/6 nha.
Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Thu Mơ - Ngậm Ngùi

 

Xướng:

Thu Mơ...

Mùa về phương ấy sắc vàng rơi
Gợi nhớ thu xưa thoáng ngậm ngùi
Nhặt nỗi cô đơn sầu chất ngất
Gió vẫn vô tình lá cuốn trôi...


Kim Oanh
***
Bài họa:

Ngậm Ngùi


Man mác trời chiều chiếc lá rơi
Nhớ ai xao xuyến dạ bùi ngùi
Cuốn theo cát bụi mùa thu chết
Một mảnh tình riêng bọt nước trôi!


Kim Dung 
(May 31, 2021)


Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Hè Vấn Vương - Cảm Xúc

  

Bài Xướng:

Hè Vấn Vương!


Lưu bút tình thơ gợi luyến thương
Ve kêu báo hiệu buổi xa trường
Phượng hồng héo hắt rơi thềm cỏ
Áo trắng úa nhàu nhạt ánh dương
Guốc hết khua vang từng góc phố
Chân thôi rộn rã mọi con đường
Ngày xưa “Hoàng Thị” còn đâu nữa
Cái tuổi học trò những vấn vương…

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Cảm Xúc

Đọc những dòng thơ thật dễ thương
Hồn tôi xao xuyến suốt canh trường
Nhớ nhung mấy độ tìm dư ảnh
Ngoảnh lại đôi bờ cách viễn dương
Hạ thắm, sân buồn, trơ gốc phượng
Người xưa, cảnh cũ, lạ tên đường
Vùng trời kỷ niệm xa xăm quá!
Mắt bỗng cay nồng như khói vương!

Hồ Khiên
***
Hè Chia Tay

Đã xa rồi kỷ niệm yêu thương
Lưu bút ngày xanh biệt mái trường
Nhớ cội mai già chiều bảng lảng
Yêu màu áo trắng bóng tà dương
Về đâu dáng nhỏ khung trời mộng
Lạc mất vườn xưa mấy nẻo đường
Tuổi học trò nằm sâu ký ức
Đêm khua nỗi nhớ mãi còn vương!

Kim Dung 
(Jun 4, 2021)

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

Nhớ



Nhớ! Cớ vì sao phải nhớ nhiều
Vờ trách ai nói mãi tiếng yêu
Thế đây ngơ ngẩn lòng xao động
Vắng tiếng cười trời cũng buồn thiu

Nhớ! Nhớ những điều phút xa nhau
Lưu luyến vườn trăng thuở ban đầu
Nhớ! Oái lạ cuồng quay ai hiểu
Đất trời đảo lộn ...Thế là yêu!

Kim Oanh

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Hè Về - Hè Vấn Vương

 

Bài Xướng:

Hè Về

Nghìn trùng quê cũ vẫn còn thương
Tỉnh lẻ nghèo xơ quạnh mái trường.
Lả tả ngoài sân rây cánh phượng
La đà trong gió rủ hàng dương.
Ve sầu ra rả ru trưa nắng
Tiếng guốc đìu hiu vẳng góc đường
Hạ đến nao nao hồn lữ thứ
Lặng nhìn mây trắng mắt sầu vương!

Mailoc
05-26-21
( Nhớ Cao Lãnh)
***
Bài Họa:

Hè Vấn Vương!

Lưu bút tình thơ gợi luyến thương
Ve kêu báo hiệu buổi xa trường
Phượng hồng héo hắt rơi thềm cỏ
Áo trắng úa nhàu nhạt ánh dương
Guốc hết khua vang từng góc phố
Chân thôi rộn rã mọi con đường
Ngày xưa “Hoàng Thị” còn đâu nữa
Cái tuổi học trò những vấn vương…


Kim Oanh
 

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Thức Mộng…



Cuộc tình ấy bỗng một lần chợt đến
Tắt sao trời mắt rực sáng đê mê
Trong bóng đêm mùi hương áo cũ về
Hong hơi thở ủ đôi bờ vai ấm

Đoá mộng đầu ngạt ngào hồn say đắm
Thấm đời nhau tình yêu dấu thuở nào
Gió đông về xô đọng giấc chiêm bao
Bàng hoàng thức mộng đời trong cơn bão.

Kim Oanh

Say Giấc Thu - Thu Say

 
(Thu vườn nhà - KimOanh)

Bài Xướng:

Say Giấc Thu


Lá vàng trời chớm sang thu
Tay em êm ái ngục tù trăm năm
(NguyễnThanh Bình)


Đong đưa mắc võng tơ tằm
Ru nhau giấc mộng thì thầm trăng tan
Nhặt nốt đếm lá thời gian
Mùa bao nhiêu lá tình đan mấy mùa
Vườn đêm hương gió khẽ lùa
Phong linh thanh thoát nhẹ khua song ngoài
Ầu ơ… Hãy ngủ cho say
Ngày lên sợi nhớ nắng lay thu vàng
Trăm năm dẫu có muộn màng
Đan tay gối mộng thu tàn vẫn thu.

Kim Oanh
***
Bài họa:

Thu Say


Hạ tàn nắng đổ chiều thu
Yêu người ta nguyện làm tù nghìn năm
***

Trồng dâu lá tốt nuôi tằm
Để ta không khỏi tiếc thầm mây tan
Muộn phiền chia nửa không gian
Bước chân sỏi đá sầu đan bốn mùa
Mưa thu hiu hắt gió lùa
Em ngồi lược chải trúc khua hiên ngoài
Bao giờ cho tỉnh cơn say
Để cho tình hết lắc lay mộng vàng
Bàn tay vuốt tóc mịn màng
Giật mình tỉnh giấc chưa tàn mưa thu!


Kim Dung
(May 18, 2021)