Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Cây Tắc Của Ba


Ba ơi! Xuân đến rồi đó ba  
Cây tắc xưa đơm hoa kết trái
 Cũng đúng vào dịp Father's Day
Hương vị thơm tho tình ba mãi 
Đi cùng con với chặng đường dài
Ba là Cây cho con nương đầy trái.

Happy Father's Day!

Kim Oanh 
Melbourne 1/9/2019

Về Với Tím Xưa


(Ảnh: Phan Lương)

Bài Xướng:

Về Với Tím Xưa


Tôi muốn tìm về với tím xưa
Nhớ ơi là nhớ! Mấy cho vừa?
Hồn tôi lắng đọng niềm thương cảm
Sắc tím nhành lan một chiều mưa!


 Phan Lương
23/08/2019
***
Bài Họa:

Tim Tím Cành Lan


Cành lan sắc tím của xa xưa
Của những bâng khuâng trở giấc vừa
Thuở ấy hồn tôi say với mộng

Ngờ đâu tơi tả dưới cơn mưa

 Kim Phượng
***
Tím Xưa

Đóa hoa tim tím mộng mơ xưa
E ấp tình ai cũng chợt vừa
Lỡ yêu cô bé cài bím tóc
Vô tình hai đứa đục hiên mưa

Kim Oanh

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Tâm Nguyện - Thương Ai


Tâm Nguyện

Tháng Bảy mưa than thở sụt sùi
Hay là nước mắt phận mồ côi
Cô đơn riêng góc canh tàn vắng
Tưởng nhớ song thân dạ ngậm ngùi

Chuỗi lần thành khấn thoảng hương bay
Cầu nguyện Má Ba hưởng phúc Ngài
Thanh thản an vui trong nước Chúa
Tâm con nhẹ lắng nỗi sầu lay


Kim Oanh
***
Thương Ai

Đắng đót sầu mưa lệ sậm sùi
Thương ai lạt thuở bóng đơn côi
Giữa canh tàn vắng hồn day trở
Nhớ Mẹ thương Cha xót dạ ngùi!

Bồng bềnh mây trắng vẩn vơ trôi
Niệm thức huệ minh thỉnh kính Ngài
Ban phước Song Thân an cõi Phật
Yên lòng thân gái vợi buồn lay!

20-8-2019
Nguyễn Huy Khôi

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Hy Vọng Sông Dakbla Cười

(Ảnh: Lê Kim Hiệp)

Thời gian tiếp bạn thân thêm ngã
Gục đầu chào tuổi đã dần cao
Qua bao năm lỗi hẹn nghẹn ngào
Chiến trường cũ nôn nao chờ đợi....

Các anh phương ngàn xa diệu vợi
Cố trở về vơi nỗi niềm riêng
Khóc đoàn viên vùng miền sinh tử
Nơi chỉ mành treo thử đời trai

Cuộc đời người mây bay gió thoảng
Ước mơ mang ngại khoảng trời xa
Đôi chân run chồng chất tuổi già
Sợ tất cả đi vào hư ảo

Chỉ lần về thôi buồn áo não
Khúc dạo đầu thăm lại sông xưa
Dòng chảy ngược đưa ta hồi ức
Cao cội nguồn sao rớt vực sâu

Nhìn xa xăm dãy núi buồn rầu
Sự kiện còn về đâu lịch sử
Bạn bè thân từ ngày chiến bại
Vạn nẻo đường ôm mãi sầu mang

Tháng ngày nhanh đời ta ngắn lại
Trêu mật gan hai chữ " suy tàn "
Quê Hương đẹp! Gian nan còn đó
Ráng chung lòng không khó vượt qua

Dăm ba cô Thượng tắm tươi cười
Dakbla dòng gượng gạo cười theo
Về đi thôi ! Kẻo dần.....dần mất
Tất cả gì kỷ niệm trong ta!

"Thật lòng" cùng thăm lại Dakbla....
Dòng sông ngược đơm hoa khoe sắc
Như trước ngày vội tắt bình minh
Hy vọng nhỏ sông cười in bóng!

Kontum 13-8-2011
Lê Kim Hiệp

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Những Chặng Đường!



Chặng đường thứ nhất tay ôm sách vở
Chặng đường tiếp bước bỡ ngỡ vào đời
Chặng đường yên vui đẹp ngời hạnh phúc
Còn Chặng đường nào thúc giục lòng ta
Chặng đường xa xa lóng láng ngọc ngà...
Chặng đường gần gần vỡ òa nước mắt...
Chặng đường cuối thôi đừng thắc mắc! 
Chấp tay chuỗi lần khấn nguyện Trời cao
Mẹ xót thương con thoát khỏi ba đào
Nâng đỡ tâm hồn vào tin yêu Chúa 
Đôi vai Ngài là chỗ dựa bình an!

Kim Oanh
8/2019

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Giấc Mơ Hoa - Lửa - Đẹp Giấc Mơ Hoa



(Ảnh - Biện Công Danh)

Bài Xướng:
Giấc Mơ Hoa


Đêm mơ áo tím thoáng về
Lả lơi trong gió vân vê tay ngà
Thướt tha dáng ngọc đôi tà
Nghê thường vũ khúc Tiên sa giáng trần
Ngẩn ngơ nguyệt bạch cúi gần
Nhẹ hôn lên đóa tầm xuân nụ tình.
Thẹn thùng đôi cánh môi xinh
Luyến lưu hoa mộng lung linh giấc nồng

Kim Oanh
***
Lửa


Nào đâu đã hẹn ,...đi về
Vẫn mơ tưởng bóng ai vê búp ngà
Áo chưa sứt chỉ đường tà
Cứ nằng nặc đợi,...Tiên sa xuống trần "(?)
Đường lên Cung Quế đâu gần
Ngợ như gang tấc đường xuân hữu tình
Thình lình vấp nụ cười xinh
Than chưa bén củi đã linh lửa nồng?!...

21-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Đẹp Giấc Mơ Hoa


Nhớ xưa một thuở đi về
Bên em ngây ngất tay vê dáng ngà
Ngoài hiên nhạt nắng chiều tà
Hồn anh theo nét kiêu sa tuyệt trần
Lòng phơi phới thoáng xa gần
Bờ môi ngọt mật ý Xuân gợi tình
Tóc em sóng lượn mượt xinh
Sợi bay vào mắt tâm linh ấm nồng

Toronto 24/8/2019
Nguyên Trần


Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Sông Dakbla Còn Khóc


(Ảnh: Lê Kim Hiệp)

Anh vừa đến, Dakbla bật khóc
Trách móc hờn anh đã vội đi
Sớm khi canh gà chưa gáy gọi
Thức dậy buồn hỏi biết anh đâu

Hằng năm sầu âm thầm trở lại
Dọc theo dòng chiến trận ngày xưa
Từng đồng đội đưa nhau về đất
Dakbla hồng xiết mất bạn thân

Cuộc chiến ác đâu cần như thế
Giải quyết gì để được thắng thua
Tô đen chi cảnh đẹp như đùa
Dòng sông mộng khua chuông hồi tử

Cứ lần về sông thêm giận dữ
Nước lũ cuồn ngôn ngữ trách than
Cổ thụ cao bến nước hoang tàn
Chết lịm dần đau mang chờ đợi

Cánh chim trời thời còn ngang dọc
Xé trường sơn chọc ánh thái dương
Nay cánh gãy rã rời dường mất
Thật rất buồn ! Sông Dakbla ơi !

Đời còn lại...cô đơn sợ hãi
Không dịp về ngắm mãi dòng sông!

Pleiku 2-8-2011
Lê Kim Hiệp

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Tình Si - Đố



Tình Si

Chiều chiều qua ngõ Cầu Lầu
Mỗi buổi tan học ai hầu theo sau
Tội nghiệp mình hổng đi mau
Thế mà run rẩy tim nhào lăn quay
Gió trêu đôi vạt áo bay
Không cột không thắt sao ai cuống giò
Gió đùa mái tóc thơm tho
Hương lòng say ngất tẽn tò người si...

Kim Oanh
***

Các Bài Họa & Cảm Tác:

Đố


Ngõ vương hơi ấm Cầu Lầu *
Để ai đắm đuối "ai hầu" phía sau?
Nghe tim loạn nhịp đổ mau
Mắt lùa lá thắm trên đầu quay quay
Chạm vào tà áo trắng bay
Không dây-tình trói đắm say đến giờ
Ửng hồng môi má,...thẹn thò
Đố ai mua được tẽn tò Tình Si?...

20-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Cao Lầu

Sớm mơi qua tiệm cao lầu
Ngó nghiêng ai đó âu sầu bước sau
Giật mình định vội sải mau
Mà sao vạt áo tím màu cứ quay
Nón thêu quai rộng muốn bay
Tay kềm, tay chặn loay hoay quẩn giò
Thương người cùng xứ Mỹ Tho
Chân đi chậm lại đợi "trò" trồng si!!!

Lộc Bắc
Sep2019
***
Tình Si

Chiều nghiêng mấy nhịp Cầu Lầu
Tan trường thoáng bóng người hầu phía sau
Giả vờ bước nhẹ không mau
Mà lòng run ngỡ lăn nhào té quay
Gió đưa tà áo nghiêng bay
Khi không lại cột tim ai chậm giò
Dại khờ giọt nắng thơm tho
Hàng cây ngó xuống tẽn tò tình si

Trầm Vân
***
Tình Học Trò

Đường về anh đã thuộc lầu
Liếc theo mái tóc cắm đầu bước sau
Vì thương nàng chẳng bước mau
Không say sao thấy cái đầu quay quay ...
Chập chờn tà trắng vờn bay
Gió lay,quấn quýt vương ngay cặp giò
Phải anh quê quán Mỹ Tho?
Nổi danh nơi đó nhiều vò rượu si!

Thanh Hoà
***
Tỉnh Mộng

Người ta yểu điệu xuống lầu
Bồi hồi dạ nhủ nguyện hầu trước sau
Thấy nàng anh vội đến mau
Không ngờ có kẻ chạy nhào ngã quay
Đóa hồng tơi tả lượn bay
Bờ môi tủm tỉm nhìn ai trẹo giò!
Ngượng ngùng xấu hổ chịu tho
Tội gì cứ mãi tò tò cây si?

Như Thu
***
Dáng Ngọc Bên Lầu


Đắm say dáng ngọc bên lầu
Khách thầm mong được theo hầu cạnh sau
Ước gì nàng xuống đây mau
Tim ta nhịp loạn lộn nhào cuồng quay
Nhìn kia tóc mượt mà bay
Đứng chôn chân cứng như ai cầm giò
Diễm kiều con gái Mỹ Tho
Mềm lòng người mới tập tò mê si

Phương Hoa
Sep 17th 2019
***
Si Tình

Tình yêu ước mộng chung lầu…
Tình hòa biển nhớ trăng hầu ngõ sau
Tình yêu nhịp trái tim mau
Tình say trái đất cũng nhào lộn quay
Tình reo trải cánh tung bay
Tình buồn thổn thức thương ai dặn dò
Tình cho cuộc sống thơm tho
Tình yêu nỗi nhớ tẽn tò tình si…

Đức Hạnh

17 09 2019
***
Tình Si

Con đường anh đã thuộc làu
Chân theo chân bước bám hầu phía sau
Em đi chậm rãi chẳng mau
Mà sao luýnh quýnh muốn nhào ngã quay
Đường chiều gió thổi tà bay
Nghe lòng vướng víu liếc ai vấp giò
Hình như bóng vẫn thập thò
Thì ra chàng vẫn tò tò thả si 

Minh Thuý
9/17/2019
***
Mộng Tình Si

Chiều qua em đứng trên lầu
Học về ngó thấy,nghiêng đầu nhìn theo
Nghĩ mình thân phận nhà nghèo
Làm sao dưới đất mà trèo lầu cao

Đêm về lòng mãi nao nao
Khiến cho tim phải lộn nhào té quay
Chắc rằng “ người ấy” nào hay
Hương yêu bén rễ đợi ngày tình si...

Bây giờ đôi ngã phân ly
Chỉ là kỷ niệm,nhắc chi thêm buồn...

songquang
20190917
***
Tình Chớm

Rằng ngày em ở Cầu Lầu
Tâm chay mà vẫn có " Hầu Tước " theo
Học trò nào dám trả treo
Tuy im , lòng chẳng chịu nghèo xốn xang
Gót xuân líu quíu rộn ràng
Người ơi!sao để ...ngổn ngang thế này?
Thiếu điều em muôn lăn quay
Bắt đền anh đấy, mặt gay đỏ bừng
Thế rồi, bỗng vắng..." người dưng "
Anh đâu ?....Hạ vắng , tưng bừng lá bay !

Locphuc
***
Mơ Tưởng

Ai ơi! Nhớ quá Cầu Lầu,
Gió hiu hiu thổi cuối đầu theo sau.
Quay nhìn nàng vội đi mau,
Tôi tim ngơ ngẩn cột cào quay quay.
Tóc nàng rối rắm xõa bay,
Chân theo hớt hãi như ai cột giò.
Hương ngây ngất thoãng thơm tho,
Nhìn tôi ai cũng tưởng trò “tình si!”
Bâng khuâng chẳng dám nói gì,
Vì yêu cố gắng bước đi Cầu Lầu.

Hồ Nguyễn
(19-9-2019)

Giấc Mơ Hoa

(Ảnh - Biện Công Danh)

Đêm mơ áo tím thoáng về
Lả lơi trong gió vân vê tay ngà
Thướt tha dáng ngọc đôi tà
Nghê thường vũ khúc Tiên sa giáng trần
Ngẩn ngơ nguyệt bạch cúi gần
Nhẹ hôn lên đóa tầm xuân nụ tình.
Thẹn thùng đôi cánh môi xinh
Luyến lưu hoa mộng lung linh giấc nồng

Kim Oanh

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Tình Si



Chiều chiều qua ngõ Cầu Lầu
Mỗi buổi tan học ai hầu theo sau
Tội nghiệp mình hổng đi mau
Thế mà run ry tim nhào lăn quay
Gió trêu đôi vạt áo bay
Không cột không thắt sao ai cuống giò
Gió đùa mái tóc thơm tho
Hương lòng say ngất tẽn tò người si...

Kim Oanh

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Hương Thầm - Nhớ



Bài Xướng: Hương Thầm

Có còn lại khung trời của xa xưa
Ép đoá thơ ngây đợi gió giao mùa
Gieo bao mầm nhớ chờ tia nắng lạ
Ấp ủ hương thầm đón bước người xa

Kim Oanh
***

Bài Họa: Nhớ

Hằn trong ký ức hình bóng ngưi...xưa
Heo may lành lạnh, thu đã sang mùa
Phượng lửa chưa thôi màu, vương mắt ngóng
Cảm hương thầm xao xuyến...nhớ thời xa...

08-8-2019
Nguyễn Huy Khôi

Ước Mơ Của Mẹ - Sáng Tác Linh Mục Phong Trần - Trình Bày Vũ Phong Vũ


Sáng Tác: Linh Mục Phong Trần 
Trình Bày: Vũ Phong Vũ 

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thơ Tranh: Tâm Nguyện


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Dakto! Bóng Thời Gian



Nơi này hình như thời gian dừng lại
Bên chiếc đồng hồ ngừng chạy năm xưa
Ngạo nghễ đứng nhìn năm tháng chiều mưa
Ghi kỷ niệm đến ngày đưa tan vỡ

Bao tâm sự buồn đọng đầy thương nhớ
Trên vùng trời một thuở lắm hùng binh
Gian nan đau gầy dựng mảnh chân tình
Người lính trẻ nghe tim mình chết lặng

Dakto ơi! Nay sao lòng cay đắng
Mùi núi rừng như thiếu vắng đâu đây
Nét lan xưa còn có giữ nơi này
Hay mãi mãi chỉ còn trong quân sử

Dakto giờ....đâu bóng người sơn nữ
Làm chiều rơi tư lự khách phương xa
Qua bao năm thật chẳng phải phôi pha
Tại nhiều trắc trở bôn ba tìm về

Mây lạnh chiều lừng lững phủ sơn khê
Tình trong băng giá não nề niềm riêng
Xin hẹn lại! Tốt mai ngày trò chuyện
Bên chiếc đồng hồ chiến bại năm xưa!

Dakto ơi! Thương quá những mùa mưa!

Dakto 6-8-2011
Lê Kim Hiệp



Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thơ Tranh: Cõi Thiên Đàng


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Giấc Mơ Tan


(Mùa Hè Pleiku)

Âm vang trở những ngày này năm cũ
Lần lượt buồn rũ bỏ bóng chinh y
Đêm từng đêm đau nhói giọt thầm thì
Nuối tiếc muộn chia ly từ dạo đó

Anh đến với em trong thời khốn khó
Mây giăng mù trôi khắp ngõ trường sơn
Khúc tàn Xuân lây lất lắm tủi hờn
Số phận bạc cơn mưa trời sụp đổ

Những con tim đơn bôn ba gian khổ
Lạc loài quê tìm chỗ dựng tương lai
Sao định hướng soi trăm giấc thở dài
Tan tác lá Tháng Tư hoài Phượng khóc

Em ra đi bỏ mình anh cô độc
Cội gốc tình gắn kết chẳng bền lâu
Tháng Tư đau mòn mỏi đợi tình đầu
Miền mơ tưởng ở đâu niềm mong ước!

Có ai giùm sửa được giấc mơ tan
Đừng để oan khiên chôn mãi địa đàng!

Vĩnh Long 21-4-2012
Lê Kim Hiệp

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Trai Petrus Ký, Gái Gia Long - Nữ Tống Phước Hiệp, Nam Kỹ Thuật - Trai Nguyễn Đình Chiểu, Gái Lê Ngọc Hân - Trai Trần Trung Tiên, Gái Công Lập Vĩnh Bình



Xướng: 

Trai Petrus Ký, Gái Gia Long

Nhớ Trưng Vương áo trắng bay
Và Gia Long gió ru ngày mến thương
Rộn ràng đẹp buổi tan trường
Áo bay ngàn cánh bướm vờn phố trông
Cặp nghiêng qua phố người đông
Dịu dàng giọt nắng xoay vòng qua vai
Chỉ là mấy lọn tóc dài
Lửng lơ cột chặt tình ai với lòng
Mộng mơ thả gió bềnh bồng
Trường Petrus Ký,Gia Long kết tình
Tháng ngày thắp nến lung linh
Chu Văn An với bồng bềnh Trưng Vương
Thời gian trôi dọc con đường
Áo bay ngan ngát một phương trời chờ
Thương hoài cái thưở mộng mơ
Mối tình khờ dại bao giờ mới quên
Rồi cơn khói lửa nổi chìm
Người đi gửi nhớ vào miền chiêm bao
Nụ cười cái liếc ngọt ngào
Còn đưa xuân đến nao nao ngõ hồn
Môi chờ chưa kịp nụ hôn
Đã nghe thương nhớ lặng buồn xa nhau
Vầng trăng thao thức canh thâu
Áo em bay vẫn trắng màu trinh nguyên
Hạ về phượng cháy đỏ thềm
Tiếng cười em lượn vào miền xa xưa
Vọng về ngàn tiếng guốc khua
Tiếng ve òa vỡ cho vừa thương mong

Trầm Vân
***
Các Bài Họa:

 

Nữ Tống Phước Hiệp, Nam Kỹ Thuật

Tống Phước Hiệp áo lụa bay
Nam sinh Kỹ Thuật nhớ ngày đêm thương
Mòn giày những buổi đến trường
Rộn ràng đưa lối bướm vờn hoa trông
Nồng nàn những buổi chạm đông
Mơ người nắng sưởi ấm vòng choàng vai
Là gió ve vuốt áo dài
Quấn quít tơ tóc cùng ai kết lòng
Hỡi người lãng tử tóc bồng
Nhớ chăng Nguyễn Huệ, Gia Long đường tình
Tháng Tư lửa Hạ điêu linh
Con thuyền xa xứ lềnh bềnh tai vương
Đôi đầu đứng trước ngã đường
Định mệnh phủ xuống hai phương ngóng chờ
Bồi hồi trong giấc hoài mơ
Tiếng trống tan học điểm giờ sao quên
Ánh mắt cây si đắm chìm
Vướng chân đôi bóng lạc miền chiêm bao
Vĩnh Long tình mộng ngạt ngào
Đôi tim hoà nhịp nôn nao ngập hồn
Ấm hơi hương muộn hoàng hôn
Dòng chữ lưu bút vui buồn cùng nhau
Tương phùng đẹp giấc đêm thâu
Tình son phượng thắm sắc màu vẹn nguyên
Trăng tàn dần khuất bên thềm
Ngỡ ngàng chôn mộng riêng miền yêu xưa
Phong linh nhè nhẹ gió khua
Xếp trang ký ức chợt vừa nhớ mong!

Kim Oanh
Melbourne 29/7/2019
***


Trai Nguyễn Đình Chiểu, Gái Lê Ngọc Hân

Lê Ngọc Hân lá me bay
Điểm xanh áo trắng mộng ngày yêu thương
Nhìn em nhẹ bước tới trường
Ngẩn ngơ anh cứ chờn vờn đứng trông
Mặc cho hơi lạnh trời Đông
Đam mê anh ước ôm vòng bờ vai
Tóc mây sợi vắn sợi dài
Vầng trăng chưa khuyết yêu ai nức lòng
Giấc hồ lãng tử phiêu bồng
Đi đâu cũng nhớ hội long vân tình
Trải qua mầy bận điêu linh
Bèo trôi hoa giạt lềnh bềnh tơ vương
Vì đâu đôi đứa đôi đường
Một phương trông ngóng, một phương đợi chờ
Thôi rồi tàn những ước mơ
Từng giây để nhớ từng giờ khó quên
Cuộc tình ngụp lặn đắm chìm
Phong ba bão tố một miền xiết bao
Nâng niu suối tóc nghẹn ngào
Sợi đau sóng lượn niềm đau tím hồn
Sợi tình e ấp môi hôn
Sợi mây gió cuốn sợi buồn đan nhau
Nguyễn Đình Chiểu suốt đêm thâu
Yêu Lê Ngọc Hân tỏa màu vạn nguyên
Ngô Quyền rực nắng bên thềm
Hùng Vương gợi nhớ một miền cổ xưa
Lạc Hồng vọng nhịp chèo khua
Vĩnh Tràng chuông đổ cho vừa nhớ mong

Toronto 28/7/2019
Nguyên Trần
***


Trai Trần Trung Tiên, Gái Công Lập Vĩnh Bình

Tròn xoay xoay tít xa bay
Hoa Dầu báo hạ những ngày yêu thương
Kẻ sau người trước đến trường
Trần Trung Tiên “thẳng” hay vờn lượn trông
Vĩnh Bình Công Lập ối đông
Đen tuyền suối tóc ôm vòng bờ vai
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Sợi ưa ve vuốt khiến ai phải lòng
Anh trai lịch lãm tóc bồng
Hẹn thề đầu bạc răng long tỏ tình
Nguyện cầu ơn thánh hiển linh
Cho thuyền yêu mộng bập bềnh tơ vương
Ngõ tình Số 1 tên đường
Gót hài khẽ động mười phương vẫn chờ
Chờ người chờ cả trong mơ
Nhớ người từng khắc từng giờ chẳng quên
Em hồi tưởng đắm đắm chìm
Xa nhau vì bởi vùng miền xót bao
Rưng rưng tiếng nấc nghẹn ngào
Tìm về kỷ niệm hôm nao thả hồn
Hương quen còn đó môi hôn
Làm sao quên được vui buồn bên nhau
Thức đêm dài những đêm thâu
Tình yêu vẫn mãi đậm màu y nguyên
Gió khuya lay động trước thềm
Biết ai còn nhớ về miền đất xưa
Cô đơn tiếng guốc nhẹ khua
Thiên thu gọi suốt gọi vừa nhớ mong

Kim Phượng

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Mộng Sầu Nhớ Nhung! - Nói Với Phượng Tím

(Kỷ niệm Hè Brisbane - Tiểu Bang Queensland)

Bài Xướng:
Mộng Sầu Nhớ Nhung!

Hạ về nhớ phượng tím ơi
Người đăm chiêu để hoa rơi cuốn dòng
Tiếc xưa có luyến lưu không
Khi đóa sầu úa chìm trong bão đời
Hạ đi cánh lịm tàn hơi
Người hờ hững nỡ để lơi tình đầu
Nâng niu ép phượng giữ màu
Vẫn trinh nguyên sắc mộng sầu nhớ nhung.

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Nói Với Phượng Tím

Người ta,...nhớ...phượng tím ơi!
Tím vào mộng giấc khôn rơi lạc dòng
Hạ về bỏng cháy,...hư không
Mà tương tư níu mãi trong cõi đời?
Vãn mùa còn chút tàn hơi
Đắm vào cội rễ khôn lơi hạ đầu!
Sắc phai,hương giữ lại màu
Vẹn nguyên trinh trắng dỗ sầu mộng nhung!

30-7-2018
Nguyễn Huy Khôi


Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thơ Tranh: Mùa Ngâu


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Mùa Ngâu - Mùa Thương Nhớ



Bài Xướng:
Mùa Ngâu


Tiếng Mưa rơi nức nở mùa Ngâu
Như trách hờn ai chất chứa sầu
Dõi mắt đêm trường lòng thổn thức
Phương trời cách biệt bởi vì đâu

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Mùa Thương Nhớ

Nguyệt quế giao cành chạm lá ngâu
Trăng pha ngấn lạnh giọt sương sầu
Chuông tàn đêm rụng làn hương nhạt
Biển núi ngàn xa dạt bóng đâu

Phong Tâm
***
Lệ Ngâu

Giao mùa tan tác giọt buồn ngâu
Đẫm ướt bờ vai trĩu nặng sầu
Thương nhớ tình ai rưng rức lệ
Hỏi đàn Ô Thước ở nơi đâu?

Yên Dạ Thảo
***
Đêm Thất Tịch

Thất tịch trời buồn đổ mưa ngâu
Hoàng lan trút lá rụng hoa sầu
Có phải chàng Ngưu cùng nàng Chức
Gặp nhau đổ lệ khổ vì đâu!

Phan Lương
Mùng 7 tháng 7 năm 2019

***
Đừng Trách Ô Thước

Ngóng dãy Ngân Hà đẫm giọt ngâu
Mỗi năm tháng bảy lại chan sầu
Trời cao…chứ phải nào Ô Thước
Lỡ nhịp cầu thương xót tận đâu.

Phan Tự Trí

Thơ Tranh: Mưa Ngâu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Bao Giờ Đến?



Bao Giờ Đến?

Người ngồi đó từ khi tàu rời bến?
Đợi người về dù đợi đến bạc đầu?
Từng chuyến tàu đi từng chuyến tàu về
Mưa dầm dề …mà cầu Ô chưa bắt?

Thôi thì cứ thế một mai trở lại
Bến bằng lòng dù trót phải cô đơn
Tàu thương tâm nhả khói phủ tủi hờn
Ì ạch rời xa… xa miền hoang tưởng

Núi non ơi! Thời gian có bào mòn
Tình vẫn đó vẫn đậm màu son sắt
Một nửa đời ruỗi dong …lòng se thắt
Tàu sẽ trở về thời khắc ngày xưa

Ừ chờ nhé! Đừng quên từ tiền kiếp
Ngày bắt đầu cho đến tận ngàn sau
Dù lòng đớn đau nỗi sầu trùng điệp
Cùng nhau chờ mưa nối nhịp Chức Ngưu

Nhưng.. dường như bến xa lạ từ lâu
Tàu giục giã quay đầu quên dĩ vãng
Tháng Bảy trời mưa còn định hạn
Cuộc tình tàn... Làm bạn bóng hoàng hôn!


Kim Oanh
11/7/2013
***
Cảm Đề:
Buốt
Luống đời
Người đã bước qua đây
Dấu chân gửi lại
Để hao gầy
Hằn sâu
Một vết thương tâm ấy
Mắt lệ nhòa
Mờ theo khói mây...

Nghe nhói tim đau...
Buốt tim đau...
Chốn xưa
Giờ cũng đã phai màu
Ga xưa cứ đợi chờ
Đau đáu...
Mà những chuyến tàu
Vẫn vượt mau...

Quẳng gánh long đong
Xuống lề đường.
Ta về
Vá lại mảnh tâm thương
Tình xưa, nghĩa cũ?
Ta cười gượng!
Cứ nhả tơ sầu
Với gió sương...

dovaden2010 (DVD)

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Bóng Thời Gian

 Bài Thơ Cuối Cùng Trước Khi Anh Cao Linh Tử Từ Giã Vườn Thơ Thẩn Ra Đi


Bài Xướng: 
Bóng Thời Gian* 

(Hư cấu) 

Năm đầu chỉ kết nghĩa em anh 
Năm tháng phiêu lưu sợi chỉ mành 
Năm thuở mười thì trao vị ngọt 
Năm này tháng nọ tránh bùn tanh 
Năm chầy tháng lụn chừng yêu thật 
Năm đó duyên tan hỏng mộng lành 
Năm nữa vô thường tin đến muộn 
Năm vần bên nấm cỏ lên xanh. 

Cao Linh Tử 
2/8/2019 
* Đây là bài Họa từ bài Xướng Bóng Thời Gian của chị Vũ Thị Nhàn 
*** 
Anh Cao thân mến, 

Kim Phượng vừa đi làm về, gặp bài thơ của anh mời hai chị em Kim Phượng và Kim Oanh họa qua email. Bài Xướng có đến 8 Năm, nếu Họa thì đến 8 Năm nữa, vị chi 16 Năm. 
Cám ơn anh Cao rất nhiều, chờ xem nghe anh Cao. 
Chúc anh luôn an lành. 
Thân mến 
Kim Phượng 
*** 
Anh Cao Linh Tử ơi, 
Lâu lắm rồi em không có Họa thơ Đường, hôm nay đọc bài thơ anh gửi 2 chị em của em, nghe chị Phượng nói chờ 16 năm. 
Nếu đợi chờ em nữa thì thêm 8 Năm, tức 24 Năm ý thơ bay mất. Bây giờ em xin phép Vượt Thời Gian nhe...hihihi....
Nhưng.....
Anh Cao Linh Tử kính mến.
Bài thơ hai chị em đã Họa anh chưa kịp đọc. Mong là nơi cõi Vĩnh Hằng anh sẽ đọc được những vầng thơ này qua làn khói quyện đưa.
Nguyện cầu anh được an nghỉ thảnh thơi và sớm về Cõi Niết Bàn.

Kính nguyện
Kim Oanh
5/8/2019
***
Bài Họa:

Vượt Thời Gian 

Năm đến gặp nhau hẹn với anh 
Năm thương tháng nhớ kết tơ mành 
Năm thêm duyên thắm trao nồng ấm
Năm nữa nợ tàn đón lạnh tanh 
Năm ấy đoan nguyền đà hạnh phúc 
Năm này ước thệ được yên lành 
Năm mê năm muội đầy tăm tối 
Năm tịnh an bình trổ nụ xanh. 

Kim Oanh
2/8/2019 
*** 
Cát Bụi Phận Này 

Kết nghĩa Năm đầu chỉ có anh 
Phiêu lưu Năm tháng tựa tơ mành 
Mười thì Năm thuở cho ngon ngọt 
Tháng nọ Năm này lại vắng tanh 
Tháng lụn Năm chầy chừng mộng dữ 
Duyên tan Năm đó chẳng tin lành 
Vô thường Năm nữa buồn muôn thuở 
Nấm mộ Năm vần cỏ mọc xanh 

Kim Phượng 
3.8.2019

Khóc Tình Xa - Tình Lỡ




Khóc Tình Xa

Chiều chiều tan học qua sông
Chiếc phà đưa khách theo dòng nước trôi
Lần tìm bóng dáng em tôi
Áo ai trắng xoá tinh khôi học trò
Tình yêu anh nhốt đầy kho
Tim tràn lòng ngại âu lo mở lời
Ráng chiều rực áng lưng trời
Đốt anh cháy bỏng em khơi môi hồng
Thời gian vụt tắt lửa lòng
Em từ giã bước theo chồng phương xa
Chuyến phà một bóng anh qua
Trời hoàng hôn khóc tình xa khuất ngàn.

Kim Oanh
***
Tình Lỡ
Chiều nay ra đứng bờ sông
Thấy con nước chảy theo dòng buông trôi
Bồi hồi chợt đến hồn tôi
Nhớ người áo trắng "tinh khôi học trò"
Thường ngày đi học qua đò
Tim lòng mở ngõ để cho trao lời

Thời gian trôi tựa mây trời
Bẵng đi một dạo em thôi tuổi hồng
Nỗi buồn vụt chớm trong lòng

Hay tin em đã lấy chồng xứ xa
Đò chiều giờ chẳng em qua
Để mình tôi đứng nhạt nhòa hoàng hôn

Song Quang