Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

Hạnh Phúc Một Màu!

 

Ba của con ơi!

Lại một mùa xuân về nơi đất khách, nhưng xuân năm nay thời tiết lạnh và mưa vẫn còn. Thêm một lần tưởng nhớ về Giỗ Ba. Hai mươi sáu năm cũng khá dài, nhưng hình dáng ba không bao giờ mờ xóa trong con.

Cũng nhờ thời tiết bất thường ấy, mà khu vườn của con năm nay trổ đầy hoa. Đặc biệt là có món quà con tưng tiu kính tặng Ba Má của con. Con nhớ hoài Má luôn nhắc về "Bờ Tre Phú Hữu", nơi lần đầu gặp gỡ với Ba. Con thường nghĩ "Bờ Tre trao nhau tình đầu" phải không Ba Má.

Khi qua Úc, không có tre, ba cũng tìm ra trúc để trồng và cũng để nhớ về kỷ niệm làng quê. Ba cho con một chậu. Từ khi Ba ra đi, con cố gắng vung bồi cho xum xuê. Con trồng được rất nhiều Ba ơi. Dù con không làm được một " Bờ Tre" nhưng con cũng có một hàng Trúc dài 5 mét. Tượng trưng cho bờ tre thuở ấy. Con mong là Ba sẽ rất vui với món quà con gái thứ Chín tặng Ba Má nha Ba.!



Năm nay xuân Melbourne thiếu nắng
Tháng Mười về lòng trống vắng mênh mong
Ngày Giỗ Ba nỗi thương nhớ ngập lòng
Nơi xa tít Ba có nghe con thầm gọi.

Hình ảnh Ba vẫn hoài không thay đổi
Cho con tìm lại tiếng gọi đầu đời
Ba! Ba!… phút tuyệt vời tha thiết ấy.
Hạnh phúc đong đầy Ba siết lấy hôn con

Ba là ánh trăng soi sáng đầu non
Che chắn mưa con ngủ giâc tròn
Dù tóc bạc pha sương dáng mỏi mòn
Công dưỡng dục nét son không mờ xóa

Hai Mươi Sáu năm tình yêu vẫn đó
Căn nhà ký ức hạnh phúc ấm no
Hàng trúc xưa xanh thắm bốn mùa
Con gìn giữ cho vừa lòng Ba Má.

Bờ tre Phú Hữu tình đầu
Melbourne hàng trúc đẹp màu thủy chung!

(Thương yêu tưởng nhớ Giỗ lần 26 của Ba - Melb.30.10.2023)


Con gái thứ 9 của Ba.
Lê Thị Kim Oanh

***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links






 

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

Bóng Mắt Lung Linh!


(Cảm tác từ ảnh)

Lung linh bóng nước đẹp nhiệm mầu
Ngỡ hồn lạc bước giữa chiêm bao
Ánh mắt long lanh như thầm bảo
Một lần chợt gặp nhớ nghìn sau...

Sương mỏng nhẹ buông nắng đầu ngày
Chim ca ríu rít đậu nhành cây
Có nghe khe khẽ lời chim hát
Gió nhẹ vờn lay...hồn gửi đây

Đôi bóng tung tăng bước dạo vườn
Mắt môi tròn nụ khép dư hương
Tay đan tay ấm vương tình ý
Vũ trụ hoà theo khúc nghê thường

Bước đến thật gần soi bóng mây
Bóng ai ngơ ngác những hao gầy
Bóng người năm cũ hay hiện tại
Mộng giữa đầu ngày chợt vụt bay...

Vốc nước biết đời như khói mây
Hình như... bóng mắt vẫn còn đây!!!


Kim Oanh


Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

Gửi Người Phương Ấy



Phương ấy bây giờ em ngủ say
Nơi này mưa lạnh vẫn bay bay
Gió lùa qua cửa nghe hiu hắt
Làm buốt lòng anh em có hay?

Ôi dáng em hiền thật dễ thương?
Chiều nghiêng bóng nhỏ nét thiên đường
Hiu hiu gió thổi lùa qua tóc
E ấp đôi vai, đẹp cổng trường

Thăm thẳm chín tầng theo bóng sao
Mơ màng sương phủ đỉnh non cao
Tình vi vu gió, thông đầu núi
Trong veo suối nước đọng lưng đèo

Lòng bỗng dại khờ nương theo gió
Mơn tà áo trắng ngát hương cau
Chim khuya lẻ bạn kêu đầu ngõ
Mình đã xa nhau tự thuở nào.

Lê Kim Thành
1970




Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

Lá Me Bay!

 

Nhìn thu người lại nhớ thu ta
Lá me bay buổi trưa yên ả
Hai đứa mình sánh vai đi học
Hạt mưa rơi ướt tóc em qua

Tống Phước Hiệp đã xa từ ấy
Bài thơ chép trên giấy màu mơ
Vẫn còn đây e ấp mong chờ
Vĩnh Long cũ còn ai đứng đợi?

Anh bây giờ xa em vời vợi
Mỗi mùa về nghĩ ngợi nhớ ai
Vẫn thương mùa có lá me bay
Người yêu hỡi có hay thu đến?

Kim Oanh


Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Lưu Bút Của Thầy


Em Oanh,

Hôm nay là ngày đầu Đông,trời VA rét buốt với những cơn mưa không ngớt hột! Bầu trời xám xịt làm cho kẻ ly hương nhớ về quê hơn bao giờ hết.

Nhưng khi lướt qua toàn bộ Thi Văn trong ngôi nhà ký ức của Em, tôi thấy lòng mình rạo rực một luồng hơi ấm len lỏi qua tim.
Những việc nhỏ nhặt, những hành động đơn sơ của thời ấu thơ, thỉnh thoảng lại thoáng qua trong tâm hồn tôi một cách mơ hồ rồi lại mất hút trong cõi mênh mông của tâm thức cùng với năm tháng.

Trái lại đối với Em những sự việc đơn sơ như ngôi trường cũ, dòng sông nhỏ, ánh trăng,gợn sóng, một đóa hoa, một chiếc lá vàng rơi, lời ru của Mẹ, một vì sao...cũng như một cây trứng cá vô hồn...Tất cả ngần thứ đơn sơ mộc mạc đó qua tay em trở thành những chất liệu sống động, tạo nên hồn thơ lai láng gợi cho người đọc những kỷ niệm đã chìm sâu trong tiềm thức, giờ đây trổi dậy một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết, kỷ niệm đầu đời với niềm mong nhớ không nguôi.

Đặc biệt với phong cách nhẹ nhàng thanh thoát, Em đã xuống bút là thành thơ, mà thơ lại hay, hồn thơ chan hoà Tình Yêu trong cuộc sống.

Rất khen ngợi sự phong phú trong Thơ Văn của Em.

Thân mến

Thầy TS


Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Đông Lạnh Trái Sầu Bóng Thương Đau

 

Đông lạnh gót sầu thương bóng lẻ
Người đi tăm cá bóng chim không
Trăng tàn sao rụng đau quạnh quẽ
Người về gối chiếc tiếc xuân hồng...

MD.09/12/23
LuânTâm
Thân cảm tặng "Cõi Đông"
của TVS Kim Oanh

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Chiều Hoang - Thơ:Thái Thăng Long - Nhạc: Phú Quang - Tiếng Hát: Phạm Cao Tùng


Thơ:Thái Thăng Long 
Nhạc: Phú Quang
Tiếng Hát: Phạm Cao Tùng

***
Chiều Hoang

Không có ai vui
Khi buổi chiều về bên cửa
Chiều

Chiều không rõ.
Em

Em ở đâu?
Chiều hư ảo
Nắng đâu đâu
Gió và gió trống không trong đôi mắt
Cây và nhà
Những mảng hình không thật
Tờ lịch bên tường giống kẻ say ngu ngơ
Chiều hoang
Cho thơ
Cho ta và em nơi ấy
Không rõ ràng
Không thể nhặt
Không thể chơi
Chiều hoang cho mỗi đời người
Cho mỗi bông hoa
Cho mỗi nụ hôn
Xoa đầy men rượu
Cho cuộc tình tạm biệt
Cho giấc mơ đẹp mãi mấy mươi năm?
Chiều hoang
Ta mong…
Em bước gấp phía sau đời ta đấy
Ta mong
Chiều nhiều nắng
Nắng hoàng hôn lặn phía xa kia.

Thái Thăng Long 
Sáng tác năm 1991