Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Cuối Đông!


Vườn khuya lạc ánh trăng soi
Khẽ khàng nhặt bóng nguyệt rơi bên thềm
Nơi xa trăng cũng đã lên?
Bên trời thầm khẽ gọi tên một người?
Mưa đêm tình nhớ giọt rơi
Cuối đông bóng đợi bóng ơi ... giao mùa
Nhanh thôi kẻo gió xuân lùa...
Bóng chạm lấy bóng đủ vừa luyến lưu




Hình Ảnh & Thơ Kim Oanh
Melbourne ngày cuối Đông31/8/2020

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Nắng - Mưa



Xướng: Nắng

Chỉ là những giọt nắng vàng
Mà đưa tha thướt dịu dàng bóng ai
Cho ngàn giọt nhớ đầu thai
Vào làn gió cuộn tóc dài ngát hương

Chỉ là giọt nắng tơ vương
Mà bay lấp lánh thiên đường tình yêu
Líu lo những tiếng chim reo
Chào em ánh mắt trong veo dại khờ

Chỉ là giọt nắng hồng mơ
Mà gieo thương nhớ thẫn thờ chiêm bao
Mắt hồ thu trót lạc vào
Tình chèo những tiếng ngọt ngào sóng đưa

Nghe như trong nắng có mưa
Mái hiên trú ngụ cho vừa vòng ôm
Làn môi chờ đợi nụ hôn
Tiếng mưa tí tách bồn chồn gọi nhau
Chỉ là gió thoảng lào xào
Nghiêng qua lòng những mùa thao thức chờ
Người đi con phố bơ vơ
Nhớ người rã nát câu thơ lạc vần

Về đi em, tiếng chim ngân
Gọi người thắc thỏm ân cần thương mong
Người về nhan sắc má hồng
Ngẩn ngơ nắng rớt vào trong nồng nàn

Trầm Vân
***
Cảm Vận: Mưa


Vẳng đâu đây tiếng tơ vàng
Hòa theo khúc nhạc dịu dàng giọng ai
Như lạc vào chốn thiên thai
Nghê thường vuông lụa phẩy dài tỏa hương

Bổng trầm âm vọng vấn vương
Du hồn lối mộng dẫn đường vào yêu
Suối đêm róc rách êm reo
Bóng lung linh bóng như trêu kẻ khờ

Vớt lên nửa mảnh hồn mơ
Ghép chung nửa mảnh tôn thờ siết bao
Tiếng yêu cung bậc quyện vào
Dưới trăng dạ lý ngạt ngào hương đưa

Như Lang và Chức trong mưa
Cầu Ô rút ngắn chạm vừa tay ôm
Đắm say trao vội môi hôn
Đêm dần khuất dạng bồn chồn xa nhau

Thinh vắng chỉ gió xạc xào
Sợ trời mau sáng cùng trao hẹn chờ
Dẫu cho kiếp sống chơ vơ
Giấc say vẫn gặp xướng thơ họa vần

Phổ thành ca khúc song ngân
Cùng Tiên giáng thế khi cần ước mong
Bừng tỉnh trời ló vừng hồng
Mùi quen áo cũ thoảng trong nồng nàn.

Kim Oanh

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Hướng Đạo Việt Nam - Kha Đoàn Xuyên Sơn, Đạo Gia Lai - Pleiku Trước Năm 1975 (Tôn Thất Dũng)



Hàng đứng từ phải sang: 3 Đông, 4 Thái, 5 Hảo, 10 Mễ, 12 Phát 
Hàng ngồi từ phải sang: 2 Phú, 4 Tình, 6 Quang, 9 Lai, 11 Liên.


Đứng từ trái sang phải: 1-Vương, 2-Mễ, 6-Thái, 8-Hảo, 9- Nguyễn Xệ, 10-Nhật, 12-Quang, 13-Đông, 16-Tình. 
Ngồi từ trái sang phải: 1-Nguyễn Đình Hiển, 2-Quang, 3-Nguyễn V Dũng, 4-Lợi, 7-Phước Ù, 9-PL Hoàng, 10-Mai Gia Dũng.


Hàng đứng từ phải sang: 1 Tình, 2 Sa, 3 Sĩ, 4 Đông, 5 Quang, 6 Sáu, 9 Hảo, 10 Phước, 11 Thái, 15 Dũng, 16 Vương. 

Đây là "Băng reo" cuối cùng trước khi Kha sinh Xuyên Sơn chia tay. Trích trong "tập san"


Đứng trái sang: 1 Thái, 2 Hảo, 3 Mễ, 4 Hiền. 
Ngồi trái sang: 1 Vương, 2 Nhật, 3 Sáu.

Hình Ảnh: Tôn Thất Dũng

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Người Đi - Người Về...


Bài Xướng:

Người Đi

Người xa mù ta vẫn đây
Chiều hoang hơi lạnh sương vây trắng mờ
Trải lòng viết nốt vầng thơ
Thả theo dòng nước xuôi bờ trùng dương
Mong thuyền quay lại bến thương
Tình thi chấp bút thôi vương mắt buồn
Trang giấy nhoè nhạt lệ tuôn
Mực loang tím đẫm tim muôn vết hằn
Mỏi mòn mấy độ mùa trăng
Bài thơ dang dở nhắc rằng... Người xa...

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Người Về...


Người về...ta vẫn còn đây!
Sân ga đã vắng,hương vây kín mờ
Chạnh lòng bởi mấy câu thơ
Người đi để lại...kia bờ đại dương
Mong vần thơ mãi đậm thương
Thì xin chắp hoạ...hết vương lệ buồn
Giấy nhoà nhạt nhẽo lời tuôn
Trang thơ mực tím, lòng muôn dấu hằn
Người về...đã mấy năm trăng?
Có còn tưởng nhớ....hay ...rằng đã quên!

Songquang
20200822

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Hương Cà Phê - Hương Tình Yêu



Bài Xướng:
Hương Cà Phê

Giọt nhớ lóng lánh tình xanh
Rơi lên chiếc áo thiên thanh mây trời
Cánh bằng chao lượn chơi vơi
Lòng reo nỗi nhớ bầu trời mênh mông
Phi hành ôm mộng trên không
Nàng mây hò hẹn bềnh bồng lướt theo
Tà dương rồi cũng bay vèo...
Chắt chiu kỷ niệm rong rêu cuộc tình
Thắp lên tia sáng bình minh
Pha thêm tuổi mộng lung linh gọi ngày
Ly cà phê đắng sáng nay
Dường như dư vị hương bay thơm nồng

Kim Oanh
Melbourne
***
Bài Họa:

Hương Tình Yêu

Yêu em thuở tóc còn xanh
Đời tươi đẹp áo thanh thanh màu trời
Thơ dệt hoa phấn đầy vơi
Ngàn năm mây trắng che trời quạnh mông
Đời anh có cũng như không
Quạnh hiu cô lữ phiêu bồng mãi theo
Lá buồn lất phất rơi vèo
Giá băng vây kín phủ rêu cuộc tình
Lạc chân vào cõi u minh
Ghé về bờ bến tâm linh tháng ngày
Tạ từ phiêu bạt đêm nay
Tìm hoài chẳng thấy hoa bay hương nồng


Torontonto 18/8/2020
Nguyên Trần
***
Hương Tình Còn Đọng

Hương tình đọng lại thư xanh
Như đêm ngồi ngắm trăng thanh trên trời
Sóng tình chao đảo nào vơi
Theo dòng biển mặn cuối trời quạnh mông
Mây tình dệt mộng tầng không
Bay trôi lơ lững phiêu bồng mang theo
Tình thu lá cũng rơi vèo
Chỉ còn kỷ niệm xanh rêu đường tình
Đó là vật thể chứng minh
Thắp lên ngọn nến diệu linh mỗi ngày
Vầng thơ trìu mến đêm nay
Góp thêm hương vị tình say mặn nồng

songquang

20200822
***
Cà Phê Tự Thưởng

Khoác vào chiếc áo bay xanh
Thắc khăn em tặng nhã thanh màu trời
Tình em, nợ nước nào vơi
Không đoàn Biên Trấn khung trời quạnh mông
Cù Hanh* nhìn xuống từ không
Hồ xanh, đất đỏ, mây bồng bềnh theo
Cánh nghiêng nghe gió reo vèo
Đường băng đáp nhẹ mơn theo... quá tình!
Vào Câu Lạc Bộ một mình
Lóe lên điếu thuốc lung linh đầu ngày

Cà Phê Tự Thưởng hôm nay
Giọt thương quyện nhớ, khói bay tình nồng...

Duy Anh
08/23/2020
*Căn cứ 92 K.Q. Pleiku 1968-1970

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Thương! - Thương Trăng


Bài Xướng:

Thương!

Thương trăng đây hỏi trăng nì
Trăng bao nhiêu tuổi xuân thì hỡi trăng?
Thương rồi cần biết tuổi chăng?
Trăng này mười sáu đẹp vằng vặc soi

Thương trăng đây ướm đôi lời
Trăng bao tình ý duyên đôi không rời?
Thương tình tha thiết không lơi
Trăng dõi chung bước cuộc đời tình si

Thương trăng đây hóa chim di
Trăng lặn đầu núi đây ghì bóng theo
Thương yêu vượt suối non trèo
Trăng mười sáu tuổi trong veo tình đầy.

Kim Oanh

3/3/2012
***
Bài Họa:

Thương Trăng 

Thương trăng ta hỏi o nì
Trăng đà đến tuổi đương thì tròn trăng?
Thương trăng kết bạn nên chăng?
Trăng thanh mười sáu vặc vằng sáng soi

Thương trăng khó nói nên lời
Trăng gành, cuối bãi chia đôi xa rời
Thương nàng quyết chẳng buông lơi
Trăng ơi...có biết suốt đời luyến si

Thương trăng lòng chẳng dời di
Trăng chìm đáy nước, mây ghì dõi theo
Thương trăng, núi cũng với trèo
Trăng ơi...thi sĩ tiêu veo thơ đầy...

Duy Anh
Aug.15th 2020

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Thư Họa Vũ Hối Tặng Kim Oanh - 17/ 8/2020

Thơ: Kim Oanh
Thư Họa: Vũ Hối


    Bác Vũ Hối kính mến.

    Sau thời gian bác cháu gặp nhau tại Melbourne Xuân Tân Mão. Mấy năm nay chỉ thăm bác qua điện thoại, Tuy sức khoẻ không cho phép bác viết Thư Họa như xưa. Thế mà hôm nay anh Phan Anh Dũng( Nguyệt San Cỏ Thơm) chuyển đến món quà bác viết tặng con. Món quà tinh thần thật quý giá và đầy ý nghĩa, Con vô cùng xúc động!

    Mười năm thoáng chốc qua nhanh. Dù xa xôi cách trở  nhưng con cảm ơn Trời Phật cho bác cháu mình vẫn mãi gần nhau, vẫn nhớ về nhau. 
    Con nguyện cầu Ơn Trên luôn che chở, giúp sức cho Bác và gia đình thật khoẻ mạnh, an lành thưa bác.
    Rất biết ơn món quà tinh thần vô giá bác dành cho con!

Kính Bác

Con Lê Thị Kim Oanh
Melbourne 18/8/2020

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Hương Cà Phê - Hương Vị Đắng Cay



Bài Xướng:

Hương Cà Phê


Giọt nhớ lóng lánh tình xanh
Rơi lên chiếc áo thiên thanh mây trời
Cánh bằng chao lượn chơi vơi
Lòng reo nỗi nhớ bầu trời mênh mông
Phi hành ôm mộng trên không
Nàng mây hò hẹn bềnh bồng lướt theo
Tà dương rồi cũng bay vèo...
Chắt chiu kỷ niệm rong rêu cuộc tình
Thắp lên tia sáng bình minh
Pha thêm tuổi mộng lung linh gọi ngày
Ly cà phê đắng sáng nay
Dường như dư vị hương bay thơm nồng

Kim Oanh
Melbourne
***
Cảm Vận:

Hương Vị Đắng Cay

Giấc mơ từ thuở xuân xanh
Được làm cánh én lượn quanh khung trời
Ưu tư vận nước đầy vơi
Bao người đau khổ biển đời mênh mông
Xuân về có cũng như không
Giặc cuồng xâm lấn hận lòng mang theo
Tháng năm lặng lẽ qua vèo....
Vấn vương kỷ niệm lời yêu mối tình
Ra đi vượt thoát vô minh
Lánh xa một cõi u linh tháng ngày
Thế rồi từ đó đến nay
Uống cà phê đắng nghe cay giấc nồng ...

Lâm Hoài Vũ

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Thoáng Thoáng...- Bồi Hồi - Hồ Dễ



Bài Xướng:

Thoáng Thoáng...

Thoáng thoáng hè xưa đọng mắt ai
Nghe như phảng phất nét u hoài
Tình ơi có phải như còn vẫn
Âm ỉ nơi lòng chẳng nhạt phai.

Quên Đi
***

c Bài Họa:

Bồi Hồi


Vấn vương vương vấn bóng hình ai
Đôi mắt huyền mơ gợi nhớ hoài
Học Bạ ngày xưa lưu dấu tích
Bồi hồi trong dạ dẫu mờ phai

Kim Oanh
***
Hồ Dễ


Phượng hồng sắc thắm đã trao ai
Cõi vắng tâm tư xáo động hoài
Có biết mùa sau còn gặp lại
Hoa lòng hồ dễ nhạt hương phai

Kim Phượng

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Melbourne Vào Đông - Quan San Cách Biệt


(Yarra River, Melbourne - Kim Oanh)

Xướng:

Melbourne Vào Đông 

Melbourne vừa mới bước vào đông
Cái lạnh cắt da buốt cả lòng
Hiu hắt hàng cây trơ trụi lá
Một mình lặng lẽ chỉ hoài trông...!

Yarra con nước lửng lờ trôi
Có thấu tình riêng những ngậm ngùi
Cảnh vật lặng im lòng dậy sóng
Nhớ người biết đến thuở nào nguôi...!


Kim Oanh
ĐôngMelbourne 2020
***
Bài Họa:

Quan San Cách Biệt


Bên ni cuối hạ, nớ sang đông
Xa cách nhau chi buốt cả lòng
Hai kẻ hai đầu Nam với Bắc
Chim trời dõi bóng vợi vời trông

Dưới sông, sóng lượn cứ trôi trôi
Bóng lẻ cô đơn luống luống ngùi

Sóng nước trời mây, đời cách biệt
Buồn ơi! buồn biết mấy! nào nguôi?


Sao Khuê
***
Tình Nhớ

Sương rơi phớt nhẹ nắng tàn đông
Man mác hoàng hôn tím buốt lòng
Sáo đã sang sông đò lỡ chuyến
Thương người ở lại mỏi mòn trông

Tháng năm biền biệt lạnh lùng trôi
Kẻ đợi bên ni luyến tiếc ngùi
Hoa bí úa vàng, gây nỗi nhớ
Bao năm tình lỡ dạ nào nguôi?!

Kim Dung
(15/8/2020)



Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Lớp Đệ Thất - Trường Trương Vĩnh Ký - Niên Khóa 1956 -1957 - Cao Tấn Phương

Thầy Tuấn Pháp Văn
Tác giả được lảnh phần thưởng ưu hạng của trường!

1/Hình chụp năm 1956, Lớp Đệ Thất Trương Vĩnh Ký Niên khóa (1956-1957)


Tác giả đứng hàng thứ 2, người thứ 3 bên phải đếm qua.

2/Trình Luận Án Bác Sĩ Y Khoa Năm 1974 


Tác giả: Người đội nón

3/ Khóa 19 QYHD ra trường năm 1972


Từ trái: Lý Phương Lâm, Cao Tấn Phương, Trịnh Văn Dư (RIP), Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Đình Cương, Nguyễn Minh Ngọc.
Cao Tấn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Tưởng Nhớ Anh Lê Kim Hiệp!

Tưởng Nhớ Bảy Hiệp Ngày Giỗ 11/8


Một nén hương trầm khấn nguyện anh
Linh thiêng hồn phảng phất qua mành
Vài giây phút ngắn về sum họp
Tận hưởng Giỗ này nhớ thuở xanh.
(Em 9 Oanh)


Thơ: Lê Kim Hiệp
Diễn Ngâm: Nguyễn Đức Tri Ân 
Thực Hiện: Kim Oanh

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Giản Dị Quê Hương

(Ảnh - Trương Văn Phú)

Giản dị làm sao một nụ cười
Dù lòng chưa hẳn đã là vui
Nhưng trong ánh mắt tràn tia nắng
Hy vọng xoay quanh giữa tình người

Ngây thơ làm sao nụ cười tươi
Ly hương hoài nhớ cố quê ơi
Hồn nhiên cái thuở còn cắp sách
Giờ đây ngăn cách biệt phương trời

Dễ thương làm sao một nụ cười
Hiền hoà cô gái Việt Nam ơi!
Một lần bắt gặp lòng xao xuyến
Nhớ mãi em tôi nhớ suốt đời …

Nhìn em cười.. Nhớ Vĩnh Long ơi!

Kim Oanh
11/3/2012
(Cảm xúc "Nụ Cười" của hai Mẹ Con bé Trương Nguyên Khôi Các. Mến tặng!)

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Thương!


Thương trăng đây hỏi trăng nì
Trăng bao nhiêu tuổi xuân thì hi trăng?
Thương rồi cần biết tuổi chăng?
Trăng này mười sáu đẹp vằng vặc soi

Thương trăng đây ướm đôi lời
Trăng bao tình ý duyên đôi không rời?
Thương tình tha thiết không lơi
Trăng dõi chung bước cuộc đời tình si

Thương trăng đây hóa chim di
Trăng lặn đầu núi đây ghì bóng theo
Thương yêu vượt suối non trèo
Trăng mười sáu tuổi trong veo tình đầy.

Kim Oanh
3/3/2012

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Tình 情 - Ngô Dung



Nguyên tác           Dịch âm

情                         Tình


依依脈脈兩如何 Y y mạch mạch lưỡng như hà,
細似輕絲渺似波 Tế tự khinh ty diểu tự ba.
月不長圓花易落 Nguyệt bất trường viên hoa dị lạc,
一生惆悵為伊多 Nhất sinh trù trướng vị y đa.

Dịch  xuôi

Tình yêu


Hai bên cứ theo nhau, nhìn nhau đăm đắm?
(Tình) nhỏ nhẹ như sợi tơ, man mác như mặt nước nổi sóng.
(Tình) giống như trăng không tròn mãi, giống như hoa dễ rụng,
(Tình) gây ra đau buồn cho nhiều người.

Dịch thơ 

Tình yêu


Theo theo liếc liếc chẳng rời nhau
Như liễu như tơ sóng gợn sầu
Tròn khuyết như trăng hoa nở rụng
Lúc chia vui thú lúc gây đau


Con Cò
***

Đăm đắm nhìn nhau trìu mến sao
Tình như tơ mỏng, sóng rì rào
Như trăng tròn, khuyết... hoa nở, rụng
Một kiếp người thôi quá sầu đau.


Hoàng Xuân Thảo
***
Tình


Đăm đăm, ríu rít cớ vì sao?
Nhẹ liễu tơ bay, mịt sóng trào
Trăng chẳng tròn lâu, hoa dễ rụng
Một đời buồn bã bởi tình sâu!

Lộc Bắc
***
Tình


Y y, mạch mạch lưỡng như hà.
Tế tự khinh ti, diểu tự ba.
Nguyệt bất trường viên, hoa dị lạc.
Nhất sinh trù trướng vị y đa.

Giảng nghĩa:

- Y y là dáng mềm mại.
- Mạch mạch: nhìn nhau đắm đăm.
- Hà: thể nghi vấn là gì? sao? Như hà là như vậy sao, như thế nào.
- Tế là nhỏ. Khinh ti là tơ nhẹ. Diểu là thật xa, xa tít mù.
- Trù trướng là buồn bã. Y, chữ này không giống chữ y ở câu đầu: là, đúng là, việc kia, việc ấy, không có ý...

Hai đằng dịu dàng say đắm nhìn nhau,
Nhỏ như sợi tơ nhẹ, xa mịt mù như sóng,
Trăng đâu tròn hoài, hoa dễ rụng.
Đời người thật lắm buồn đau.

Thật ra, bài thơ này đánh đúng vào tâm tình của BS: Tình say đắm, nhưng lại mong manh và nhẹ như tơ, xa vời như sóng... Tình không vĩnh cửu, như trăng tròn lại khuyết, hoa nở rồi rơi rụng, làm nhân thế biết bao kẻ đau buồn.

Bài dịch:

Dịu dàng say đắm, mãi nhìn nhau,
Nhẹ như tơ nhỏ, sóng dồn mau.
Trăng chẳng tròn hoài hoa dễ rụng,
Để cho nhân thế vướng sầu đau.

Bát Sách
***
Ghi Chú:


Yêu nhau say đắm, mắt nhìn nhau quyến luyến.
Nhưng tình yêu nhẹ như tơ mịn, xa xôi như sóng biển.
Trăng không tròn hoài, hoa nở để rồi héo rụng là lẽ tự nhiên của thế gian.
Thất vọng và sầu buồn trong cuộc sống là do dành tất cả tình yêu cho nàng.

Dịch thơ:

Yêu


Đắm đuối nhìn nhau không nói lời
Tình như tơ mịn, sóng ngoài khơi
Trăng không tròn mãi, hoa rơi rụng
Khổ lụy vì yêu chuyện cuộc đời.


Love by Wu Jung

Yearning is the heart, interlocking the eyes.
Light as fine silk, distant as the sea waves.
The moon is not always full and flowers wither.
So much sorrow in my life because of love.

Phí Minh Tâm
***
(Qua lời thơ của Nguyên Minh)

Ta sao cứ bên nhau đắm đuối
Nhỏ như tơ, lớn tựa sóng lan
Hoa dễ rụng, trăng rồi tàn
Yêu nhau tất sẽ trăm ngàn khổ đau!

Đỗ Tước
***
Đắm đuối nhìn nhau, quyến luyến nhau
Tơ vương, sóng gợn thuở ban đầu
Hoa tàn, nguyệt khuyết, đời là thế
Khổ hận trăm chiều chẳng lạ đâu

Lai
***
Say đắm nhìn nhau vội vã trao
Tình như tơ nhẹ, sóng tuôn trào
Trăng tròn sẽ khuyết, hoa rơi rụng
Tình đến rồi tan, biết lúc nào?


Thanh Vân
***

Nghía nghía nghiêng nghiêng chẳng nỡ rời!
Như tơ như liễu sóng chơi vơi
Khuyết tròn tựa trăng hoa nở rụng
Có lúc tốt tươi lúc rã rời


Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
***
Tình


Quyến luyến nhìn nhau mắt chẳng rời
Tình như tơ mịn, sóng trùng khơi
Trăng không tròn mãi hoa phai rụng
Vội đến, vội đi khổ lụy đời!


Kim Oanh

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Khi Tình Thương Không Còn



Người bỏ ta đi như làn hơi bốc
Mây trắng ngang trời gió chẳng đẩy đưa
Không gian im ắng lá không lay động
Gà không gáy sáng đêm đón giao thừa

Người bỏ ta đi như màng trống bục
Âm thanh không rền nhắc giờ ra chơi
Hoa phượng quên nở đón mùa nghỉ học
Máy bay đậu đất chẳng vọt lên trời

Người bỏ ta đi đất trời hiu hắt
Thiếu vắng con tầu ngang dọc biển khơi
Đoàn quân gẫy súng chiến trường ngơ ngác
Ý lạc miền xa thơ viết không lời

Người bỏ ta đi như biển không sóng
Suối nước không reo khi chẩy về suôi
Giai nhân soi gương thấy đầu bạc trắng
Má không phớt hồng thắm nhạt đôi môi

Người bỏ ta đi tiếng cười không vọng
Chẳng nét phiêu du ở cuối chân trời
Cái hạc đã bay về miền núi cấm
Hoa lá gục đầu dưới trận mưa rơi

Người bỏ ta đi tình thương đã mất
Lạnh lẽo con tim giữa người với người
Sinh vật biến thành hạt cát sa mạc
Đất Mẹ gục đầu khóc lũ con côi

Locphuc

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Mừng Kỷ Niệm 60 Năm Hạnh Phúc Anh Chị Cửu Viên&Hồng Thủy



Sáng Tác: Ai Lên Xứ Hoa Đào
Nhạc Sĩ: Hoàng Nguyên
(Cựu Giáo Sư Tống Phước Hiệp , Vĩnh Long trước 1975)
Ca Sĩ: Hà Thanh
Thực Hiện: Kim Oanh

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Hẩm Hiu



Thềm ai trăng sáng lung linh
Hiên đây sương đọng bóng in vách sầu
Hẩm hiu khơi ngọn đèn dầu
Cố soi nhan sắc hoa nhầu héo hon

KimOanh

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Tư Phụ Mi 思婦眉 - Bạch cư Dị


Nguyên tác        Dịch âm

思婦眉                 Tư Phụ Mi


春風搖蕩自東來 Xuân phong dao đãng tự đông lai,
折盡櫻桃綻盡梅 Chiết tận anh đào trán tận mai
唯餘思婦愁眉結 Duy dư tư phụ sầu mi kết,
無限春風吹不開 Vô hạn xuân phong xuy bất khai.

白居易                 Bạch cư Dị
***
Dịch thơ


Mi Sầu Thiếu Phụ


Gió đông dìu dặt để xuân tươi
Gẫy hết anh đào nở hết mai
Duy đôi mi thiếp sầu phong kín
Tội gió xuân kia cứ thổi hoài.

Con Cò
Chú giải: Dao đãng: dao động. Trán: mở ra. Dư: thừa, ngoài ra. Xuy: thổi. xuy địch: thổi sáo. 
Bài thơ nguyên bản rất đơn thuần nhưng hay tuyệt đỉnh nhờ câu chót. Dịch ba câu đầu khá dễ dàng theo kiểu đơn thuần như nguyên bản. Tới câu chót thì mắc kẹt. Muốn dịch sát nghiã thì không khó nhưng vừa sát nghiã, vừa hợp niêm vận, vừa tiếp nối được vẻ đơn thuần của ba câu đầu thi không dễ. Sau cùng ÔC nhắm vào nghiã xuôi của câu thơ rằng: tội nghiệp gió xuân cứ muốn thổi cho mi thiếp mở ra đế sầu bốc hơi đi mà không nổi. Thế thì câu thơ sẽ gọn gàng là: Tội gió xuân kia cứ thổi hoài. ***
Nỗi Sầu Trong Mi Thiếu Phụ

Gió xuân sao đông phương đông lại
Bẻ hết anh đào mở hết mai
Còn cặp mi em sầu đọng kín
Gió xuân liên tiếp thổi hoài hoài


Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***
Gió xuân phơi phới thổi về đây,
Bẻ hết anh đào, nở hết mai,
Nàng khép mi sầu đang suy ngẫm,
Gió xuân thổi mãi, vẫn cau mày.


Bát Sách
Chú thích:

- Chữ Điền, trên chữ Tâm, có thể đọc là Tứ, như bài Xuân Tứ của Lý Bạch, nghĩa là Ý. 
- Chữ này có nghĩa là Nhớ, như Tương Tư, trong bài Trường Tương Tư, hay trong câu"Đê đầu tư cố hương" cũng của Lý Bạch. 
- Chữ này còn có nghĩa là nghĩ ngợi, suy tư, như trong câu"Trầm tư bách kế bất như nhàn" hình như của Cao Bá Quát. 
Chữ Tư trong Tư Phụ Mi có nghĩa là suy nghĩ
- Chữ Dao có nghĩa là lay động, quấy nhiễu. Chữ Đãng có nghĩa là đong đưa. Hai chữ để liền nhau, Trần Trọng San giảng là chập chờn, nhưng bản dịch lại dùng chữ phơi phới. Vũ Đình Tân giảng là hào phóng, nhưng lại không dịch hai chữ này trong bản dịch. Bát Sách thiển nghĩ chữ phơi phới cũng được lắm, và sẽ mượn chữ này của thầy San. 
***
Mi Sầu

Gió Xuân khởi động tự trời đông
Bẻ rụng anh đào mai nở hồng
Suy tư thiếu phụ buồn mày nhíu
Liên hồi gió thổi vẫn không thông.


Phí Minh Tâm
***
Mi Sầu

1/
Gió xuân tươi mát từ Đông lại
Rơi rụng anh đào, nở hết mai
Duy mi em vẫn sầu đong kín
Gió Xuân thổi hoài chẳng mở khai.

2/
Gió xuân tươi mát từ Đông lại
Hoa đào nhảy múa với hoa mai
Mình ngồi khép mi thiền bất động
Nghe gió xuân về, tâm mở khai

Hoàng Tâm
***

Gió xuân nhè nhẹ thổi về đây
Ve vuốt hoa đào, vờn hoa mai
Thiếu phụ u sầu mi khép kín
Buồn sao một số kiếp đoạ đày.

Thôi chứ nàng ơi vui lên đi
Ướt mắt mi sầu chẳng lợi chi
Đời là ngắn ngủi buồn da diết
Phí cả tuổi xuân có ích gì.


Thanh Vân
***
Thiếu Phụ Mi Sầu


Gió xuân đông đến nhẹ hây hây
Bung hết hoa đào, nở hết mai
Thiếu phụ riêng sầu đôi mắt đọng
Gió xuân thổi mãi khép mi hoài

Lộc Bắc
***
Thiếu Phụ Mi Sầu


Gió mùa xào xạc hướng đông sang
Tan tác đào mai rụng úa vàng
Thiếu phụ mi sầu riêng lặng lẽ
Gió chi thổi mãi hết xuân nàng


Kim Oanh
***

Gió xuân lồng lộng từ đông qua
Làm gẫy đào mai, nở hết hoa
Duy đôi mí khép vì buồn ấy
Gió thổi hoài cũng mở chẳng ra.

Hoàng Xuân Thảo