ABBA (viết cách khác: ᗅᗺᗷᗅ) là một nhóm nhạc Pop Thụy Điển được thành lập tại Stockholm. Gồm có: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, và Anni-Frid Lyngstad. Tên ban nhạc ghép các chữ cái đầu tiên của tên các thành viên. Họ đã trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng, đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới từ năm 1974 đến năm 1982. ABBA giành giải Eurovision Song Contest 1974 tại The Dome ở Brighton, Anh Quốc
Sau khi ABBA tan rã vào tháng 12 năm 1982, Âm nhạc của ABBA dần bị lãng quên cho đến năm 1989, khi bản quyền danh mục âm nhạc của ABBA và công ty thu âm Polar được mua lại bởi Polygram, cho phép hãng được tái bản tất cả những bản thu âm của nhóm trên toàn cầu và ra mắt một tuyển tập hit mới (ABBA Gold) vào tháng 9 năm 1992 đã trở thành một hit lớn trên toàn thế giới.
1994 một số tác phẩm điện ảnh, nổi bật là: Muriel's Wedding The Adventures of Priscilla, Queen of The Desert, tiếp tục gầy dựng lại sự quan tâm của công chúng.
1999 âm nhạc của ABBA được chuyển thể thành vở nhạc kịch thành công Mamma Mia! và lưu diễn toàn thế giới. Một bộ phim cùng tên, phát hành năm 2008, đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất ở Vương quốc Anh năm đó.
2005 ABBA được vinh danh tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 của Eurovision Song Contest. khi bản hit trình diễn tại cuộc thi của họ "Waterloo" được chọn là bài hát hay nhất trong lịch sử cuộc thi.
2010 Nhóm được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 2010.
Năm 2015, bài hát "Dancing Queen" được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Grammy của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia.
Năm 2016, các thành viên của ABBA công bố một dự án đặc biệt sẽ được tiết lộ trong năm 2017.
Năm 1979 khi được định cư tại Úc, tôi được thưởng thức trọn vẹn những sáng tác và giọng ca tuyệt vời của nhóm ABBA trên Radio, Tivi. Tôi trở thành người hâm mộ của ban nhạc này.
Lúc trò chuyện về âm nhạc, hai đứa con tôi hỏi, " mẹ thích nhất Ban nhạc nào" tôi hào hứng trả lời " Mẹ thích ABBA, Boney M., The Beatles, Bee Gees'. Mẹ từng ao ước nếu ABBA đến Melbourne mẹ đi xem liền".
Vừa qua tháng 3 năm 2025, tôi đến Luân Đôn (London), con tôi hỏi 1 lần nữa, vẫn là câu trả lời với ước mơ. Trong lúc ăn sáng, con trai mở nhạc ABBA cho nghe và nói," mẹ chuẩn bị quần áo, tối nay con đưa mẹ đi Disco nha". Tôi nghĩ con nói đùa, vì tôi chỉ tôi say mê thưởng thức khiêu vũ, nhưng không biết khiêu vũ.
Tối con đưa tôi đi mà không nói di đâu, đến nơi cháu bịt mắt tôi lại. xoay người tôi và chụp cho tấm hình. Chụp xong xoay lưng tôi lại, trước mắt tôi chữ ABBA nổi bật trên nền trời. Tôi chỉ biết" Wow", cười thỏa thích... cười híp mắt luôn...Hai mẹ con nhìn nhau tràn ngập sung sướng, của người tặng và người nhận.
Trung tân này được bắt đầu mở cửa năm 2022, Tiếp tục vào bên trong người đông đúc, thức ăn, nước uống, quà lưu niệm, hình ảnh, những mẫu y phục của họ được may lại bày bán. Không khí nhộn nhịp. Tôi cũng nghĩ chỉ thế này thôi!
Lối đi vào khán đài
(Khung cảnh tuyết rơi)
Nhưng con trai bảo ' Còn nữa, mình đi.... Bước vào cửa soát vé, họ đeo vào cườm tay một vòng với chữ ABBA, những ánh đèn màu dẫn vào lối đi... từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một rừng người ngồi trên khán đài, một rừng người đứng trước một màn ảnh, màn ảnh là một rừng cây tuyết đang rơi thật tuyệt, ánh sáng thay đổi liên tục, những người hâm mộ họ mặc những bộ đồn kim tuyến sáng chói, một thời của Hippy. Âm nhạc của ABBA mang đến một hoài niệm và niềm vui.
Khán giả mộ điệu.
Thật ngạc nhiên phong cảnh trước mắt tôi tắt dần và hiện ra một sân khấu đồ sộ... Chương trình bắt đầu, ABBA xuất hiện, âm nhạc trỗi lên.
Khán giả có thể vừa thưởng thức nhạc vừa nhâm nhi Champagne, hay rượu vang....vừa lắc lư theo điệu nhạc.... tôi chăm chú không chớp mắt, màn trình diễn y như thật, mà từ mấy mươi năm về trước tôi chỉ được xem trên Tivi mà thôi.
Tôi vẫn bình chân như vại, con trai thúc giục, nhảy đi mẹ, con cầm áo khoác cho, nhưng con đâu biết mẹ mắc cở nên có khiêu vũ bao giờ.... Đến bản nhạc thứ 2, thứ 3 thì chân không thể yên nữa, và 2 mẹ con cùng nắm tay cùng hòa theo nhịp nhảy của dòng người và la hét, hát hò theo những bài ưa thích nhất. Không được quay phim hay chụp hình.trong thời gian trình diễn.
Mỗi khi 2 cô ca sĩ cúi xuống khán đài trò chuyện, mình cứ ngỡ mình được nói với họ, tôi nghĩ đứng đây tốt nhất được nhìn tận mặt, con trai xoay người tôi lên những hàng ghế sau lưng thì ra họ cũng được tận hưởng không khí như tôi và duy chỉ họ không được nhảy nhót như chúng tôi.
Sự kết hợp giữa các hình của nhóm trực tuyến, ban nhạc sống và kỹ thuật ánh sáng, âm thanh tạo nên, cho thấy hòa nhạc rất hấp dẫn và đáng nhớ. Cạnh bên một sân khấu từ từ nâng Ban nhạc sống lên, 4 nữa ca sĩ mặc mini Jupe xinh xắn của thập niên 60 hát phụ họa, dàn nhạc 7 người đã có 4 người nữ chơi nhạc cụ.
(Cái nhìn đầu tiên chính thức của bạn về ABBA Voyage. Chỉ có tại ABBA Arena, London)
Bầu không khí và khả năng thực hiện tuyệt vời, với cảm giác hào hứng rõ rệt. Theo được biết đêm nay gần 3 ngàn người đến thưởng thức, Abba Voyage kéo dài 90 phút, không có giờ nghỉ. Riêng tôi không còn biết gì là thời gian.... Hãy thoải mái thưởng thức với sự đam mê của mình và niềm hạnh phúc cùng con....
Abba Arena ở London hiện là nơi duy nhất trên thế giới mà bạn có thể xem chương trình đặc biệt này, nên chắc chắn chương trình sẽ tồn tại lâu dài vì người hâm mộ, bạn sẽ nghe ban nhạc Thụy Điển hát trong chương trình này, mặc dù, họ không có mặt trực tiếp. Giọng hát của tất cả các bài hát đã được thu âm trước, vì vậy bạn sẽ được nghe âm thanh độc đáo của Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad hát cùng nhau.
ABBA Voyage ở London đáng được khen ngợi, công nghệ tiên tiến tạo ra "ABBAtars", đây là một chương trình độc đáo và thú vị dành cho người hâm mộ ABBA. Trơng đó có 2 mẹ con tôi.
Buổi hòa nhạc với hệ thống âm thanh mang lại giá trị và sự hài lòng, không chỉ là sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật mà còn bao gồm khả năng đáp ứng nhu cầu cho khán giả. Trẻ em dưới ba tuổi sẽ không được phép vào địa điểm này và bất kỳ ai từ 16 tuổi trở xuống phải có người lớn đi kèm.
Chấm dứt chương trình, đến lúc cảm ơn khán giả, lại thêm một bất ngờ, 4 người ca sĩ của ABBA ngày nào, nay trong trang phục màu trắng, tóc trắng phau, trông họ đẹp, nét đẹp của người lớn tuổi, đôn hậu, quý phái vô cùng, họ giới thiệu hơn 50 người đã cùng nhau thực hiện chương trình này.
Trong bữa ăn tối, cô Phó Hiệu trưởng của trường, nơi con tôi làm việc, hỏi tôi, đi đâu và thích những gì ở Anh, tôi kể đi ABBA Voyage, bà la lên " Tôi là Fan của họ, tôi ở đây mà chưa được đi" rồi bà rủ lần tới qua Anh bà sẽ mời tôi cùng đi. Thích thật gặp người đồng điệu mà.
.jpg)
Một đêm thật tuyệt và cũng cám ơn ABBA đã mang lại cho đời những niềm vui, tiếng cười, đam mê, những lời hát ấp ủ bao nhiêu ước mơ, tình yêu, hạnh phúc ... sau những năm dài....và mãi mãi không bao giờ quên.
Con gái không đi cùng đêm nay, mà đi xem nhạc kịch, vì muốn dành riêng đêm nay cho anh Hai và mẹ. Con gái hỏi "mẹ " hẹn hò" với anh Hai có vui không?" tôi nói đùa lại "Hôm nay mẹ đi với "kép nhí" thật tuyệt vời hihihi...."
Cám ơn hai con, lần đầu trong cuộc đời mẹ, hai con đã cho ước mơ của mẹ thành sự thật!
Thương yêu!

Kim Oanh
London Tháng 3. 2025
(Vài chi tiết tìm hiểu từ Internet)
ABBA - I Still Have Faith In You
---o0o---
Xin mời thưởng thức những ca khúc sau đây:
ABBA - I Have A Dream
ABBA - Mamma Mia (1976)
ABBA - Dancing Queen (Official Music Video)
ABBA - Fernando (Official Music Video)
ABBA - Chiquitita (Official Music Video)
ABBA - Money, Money, Money (Official Music Video)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét