Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Không Cần Tha Thứ




Người ơi! Không cần ta "tha thứ"
Bởi đời xui cứ bỏ ta đi
Ngậm ngùi chi định số an bày
May mắn lắm! Chút còn tồn tại

Lưu luyến gì! Còn mãi hồn oan
Lang thang khóc trên đường "Sạn Đạo" *
Từ dạo Hè xưa người lỗi ước
Nước mắt dài thăm thẳm sông sâu

Vạn dặm xa vài giọt lệ sầu
Xoa dịu nhẹ ngàn câu cách biệt
Chốn phồn hoa thiệt lòng ân hận
Đã không cần nói chữ "thứ tha"

Rồi !...
Bao Hè nữa đưa ta về cõi
"Thế giới vườn" mong mỏi gặp nhau
Dang tay bắt câu chào thân ái
Đã qua rồi biên ải khổ đau!

Kinh nghiệm trải đời sau ghi nhận
Để không còn ân hận vương mang!

Pleiku 18-8-2010
Lê Kim Hiệp
* "Sạn Đạo", đường vào đất Ba Thục thời Hán Sở tranh hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét