Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Đền Nợ Nước

 
 

(Xin được gửi tới các anh chiến sĩ đã hy sinh một lòng cảm tạ vô bờ bến!)

Thà chọn chết hiển vinh hơn sống nhục
Chí kiêu hùng không khuất phục bọ hung
Sống vì dân cho đến phút sau cùng
Đền nợ nước gương thơm lừng bất diệt .....

Những ngọn đuốc hy sinh đầy oanh liệt
Sáng mọi miền đất Lạc Việt - Âu Cơ
Bỏ tình riêng theo tiếng gọi tôn thờ
Lòng tráng liệt gương cao Cờ Chính Nghĩa .....

Làm tướng sĩ dẫu thân phơi trận địa
Đấng anh hùng hướng về phía vinh quang
Phút linh thiêng tuẫn tiết chẳng chịu hàng
Máu dù đổ vẫn hiên ngang sĩ khí .....

Cao nghĩa cả ngời oai linh dũng trí
Áo chiến y nhuộm thắm chí lừng uy
Phận quân nhân tận tụy dưới quân kỳ
Thân lính trận ngại xá chi tử biệt .....

Leha Vinhsan


2 nhận xét:

  1. Kính chị Kim Oanh , Thật xúc động khi thấy chị đăng bài thơ này lên trang ; Leha không nghĩ mình lại có được diễm phúc ấy ; Xin chân thành cảm ơn chị Kim Oanh rất nhiều ; Kính chúc chị và trang thơ luôn mãi trường tồn và hãnh tiến . Qua youtube Leha đã tìm thấy Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Dã Chiến nơi cha đã làm việc và một video quay lại cuộc tập trận vào ngày 26/2/1970 mà Bố của Leha là người đang chi huy . Nhân ngày tưởng niệm Quốc Hận 30/4 , xin cho Leha được thắp nén hương lòng tưởng nhớ và ghi ơn các anh hùng tử sỹ đã hy sinh chiến đấu cho lý tưởng Tự Do . Thân ái - Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa
  2. Thầy kính, con đã để dành bài thơ đăng vào đúng thời điểm. Thầy có thể cho con xin youtube mà thầy nói trên không? Cám ơn thầy và kính chúc thầy an vui.

    Trả lờiXóa