Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Cứ Ngỡ Người Về - Mộng Ngày Mai



Xướng : Cứ Ngỡ Người Về

Có một đêm sầu bỗng nhớ ai
Nằm nghe gió cợt những canh dài
Lần trang thư úa khơi niềm cũ
Ghép mảnh gương tàn kiếm vóc phai
Nhân ảnh lạnh lùng hương ngọc thể
Bóng trăng hời hợt dấu sen hài
Trong mơ thoảng tiếng lòng đang gọi
Cứ ngỡ người về động giấc mai.


Nguyễn Gia Khanh
***



Họa: Mộng Ngày Mai

Bên song một bóng thẩn thờ ai
Chìm đắm vườn hoang dạ thở dài
Xếp lại tàn y hoài vọng cổ
Giữ gìn hương cũ chẳng hề phai
Niềm đau biền biệt dâng sầu mộng
Nỗi nhớ xanh xao tạc vóc hài 

Mê mải tàn canh trời ló dạng 
Bùi ngùi gói hẹn đợi ngày mai 

Kim Oanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét