Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

Bài Thơ Tình



Bài thơ Tình viết hoài không chán
Hỏi làm gì nếu không có tình yêu?
Đêm năm canh lại đến sớm trưa chiều
Ai chả có một mối tình sáng chói

Em nam châm hút những chàng theo đuổi
Làn môi hồng nàng mọng những ước mơ
Anh không là thi sĩ của vườn thơ
Vẫn ngất ngây chứng tỏ tình đắm đuối

Và chao ôi nhìn giọt sầu hờn dỗi
Buổi thu già cũng mềm nhũn tim gan
Xin thấm cho em lệ này chứa chan
Và cam kết không làm em đau khổ

Chỉ thế thôi những mối tình nở rộ
Từ hoa niên đến lóc cóc về già
Bận nâng niu những ngày vàng trăm hoa
Vào xế bóng vẫn đẫm nhòa cảm giác

Anh vẫn thề lòng anh không đổi khác
Chỉ vì em là hồn nửa đời anh
Tình yêu này còn có Đấng Cao Xanh
Trên tầng cao vẫn luôn dành chứng giám

Locphuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét