Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Cuối Đông - Đầu Thu - Thu Xa Người



 (Ảnh - Kim Oanh)

Bài Xướng:
Cuối Đông


Vườn khuya lạc ánh trăng soi
Khẽ khàng nhặt bóng nguyệt rơi bên thềm
Nơi xa trăng cũng đã lên?
Bên trời thầm khẽ gọi tên một người?
Mưa đêm tình nhớ giọt rơi
Cuối đông bóng đợi bóng ơi... giao mùa
Nhanh thôi kẻo gió xuân lùa...
Bóng chạm lấy bóng đủ vừa luyến lưu

Kim Oanh
Melbourne cuối Đông 31/8/2020
***
Bài Họa:
Đầu Thu


Đêm khuya một bóng Nguyệt soi
Có người buồn ngắm trăng rơi dưới thềm
Phương kia...nguyệt chắc cũng lên ?
Như bên đây nhé....ghép tên hai người
Sương đêm mờ mịt sầu rơi
Chớm thu lá đợi vàng phơi đúng mùa
Nhẹ nhàng thôi - kẻo hạ lùa
Một cơn gió thoảng cũng vừa tâm lưu

Songquang
(Chớm thu 2020)
***
Thu Xa Người

Trăng lên đỉnh núi còn soi
Bên hiên tôi hứng sương rơi trước thềm
Chiều thu mây trắng bay lên
Đếm trăng sao nhỏ gọi tên nhớ người
Sầu lên ướt mắt mưa rơi
Giọt trong thấm áo chơi vơi cuối mùa
Buông tay thả hết gió lùa
Tình trôi theo nước cho vừa hợp lưu.

Kim Dung 
(Sept. 5, 2020)

1 nhận xét: