Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Một Cành Mai Kính Dâng Ba Má!


 Melbourne Xuân đến rực màu hoa
Một đóa Mai tươi trổ cạnh nhà
Kính tặng Má Ba vui đón Tết
Gom thương yêu đến tận trời xa....


Ba Má bình yên nơi Nước Trời
Vẹn tình vẹn nghĩa chẳng hề vơi
Hương đưa nhờ gió xuân ngày mới  
Hạnh phúc thật nhiều Ba Má ơi!


Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Góc Xuân Vườn nhà - Melbourne Mùng Một, Năm Tân Sửu

4 nhận xét:


  1. “Hương đưa nhờ gió xuân ngày mới
    Hạnh phúc thật nhiều Ba Má ơi!”

    Ba Má đã vui lắm rồi,
    Có được một người con giỏi như con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Lê Xuân Cảnh kính mến.
      Cám ơn anh xông đất nha và cùng chia sẻ đôi lời ba ngày Tết. Kính chúc anh và gia đình mùa Xuân an lành, hạnh phúc.

      Xóa
  2. Nhớ Xuân!

    Viễn xứ xuân về cảnh xót xa
    Lòng con thổn thức vọng quê nhà
    Nghe từng kỷ niệm ngời tâm khảm
    Nhớ cả khu vườn những sắt hoa…

    Khẩn nguyện Mẹ Cha hưởng phúc Trời
    Thiên Đàng đẹp đẽ cảnh nào vơi
    Hồng ân thắm đượm ban nguồn sống
    Nước Chúa thanh bình thỏa mộng ơi..!

    Đức Hạnh – 14 02 2021

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bài thơ anh Đức Hạnh họa cùng. Kính chúc anh và gia đình an lành và được nhiều hồng ân của Chúc Xuân.

      Xóa