Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Má Là Tất Cả!

 

Xuân tươi thắm trên ngàn cây hoa lá
Gió đưa hương chào đón Má về thăm
Chim líu lo cùng trổi khúc bổng trầm
Nụ hoa mỉm thì thầm lời thương nhớ


Cám ơn Má cho con hòa nhịp thở
Để tỏ lòng tưởng nhớ Giỗ năm nay.
Hai mươi năm xa cách những xum vầy
Dâng lên Má cả vườn hoa xanh mướt


Con mãi hoài mơ ước Má cười xinh
Đẹp hơn hoa Má đẹp cả dáng hình
Xuân bất tận như tình con yêu Má.
Má của con là tất cả trên đời!


Thương Nhớ Má lần Giỗ thứ 20
(24.9.2002 - 24.9.2022)
Kim Oanh
Melbourne 24.9.2022

3 nhận xét:

  1. Bạn KIm Oanh thân kính , trước hết xin cho Leha Vinhsan được gửi đến bạn lời chào thân ái ; Hôm nay bất ngờ mở hình ảnh để tìm đề tài cho bài thơ Buồn cảm tác của ca khúc của nhạc sỹ Y Vân bất ngờ thấy trang của bạn ! Thật ấn tượng vì Leha Vinhsan cũng ao ước lập một trang giống bạn mà không biết trình bày ra sao ? Những gì bạn đăng quả thật sao giống ý tưởng của Leha Vinhsan lắm ! Leha Vinhsan chưa được sự cho phép của bạn đã vào trang để đọc và cảm nhận ; Bạn viết và hình minh họa rất hay và ấn tượng để lại cho người xem một cảm nghĩ rất sâu sắc ! Leha Vinhsan nghiêng mình kính phục bạn lắm ! Giả như Leha Vinhsan muốn lập một trang dựa trên nền của Kim Oanh có được không ạ ? Cuối lời , mến chúc Kim Oanh luôn thành công và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa - Thân ái Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa
  2. Chị Kim Oanh thân mến , khi đọc bài thơ THƯƠNG NHỚ MÁ LẦN GIỖ THỨ 20 ; Mặc dù đã qua gần một tháng nhưng hôm nay Leha mới vào trang và đọc được bài thơ này ; Xin cho Leha Vinhsan dược thắp nén nhang tỏ lòng cùng chị ; Leha Vinhsan đã cảm động lắm và nhận ra được tình cảm thiêng liêng của người con Kim Oanh đang ở nơi xa xứ hướng về người Mẹ đã khuất núi . Leha Vinhsan xin kính tặng chị bài thơ QUỲ BÊN HƯƠNG ÁN thay cho lòng ngưỡng vọng tình Mẫu Tử ; Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên chị và gia quyến và thương đón Cụ Bà về Thiên Đàng ......

    QUỲ BÊN HƯƠNG ÁN

    Tạ ơn Mẹ đã cho con
    Hình hài , nét đẹp , vuông tròn tấm thân
    Dẫu cho trời đất xoay vần
    Mẹ già vững trãi trong ngần lời răn
    Bàn tay gân guốc chuyên cần
    Lòng Mẹ biển cả bao lần truân chuyên
    Chở che con chẳng ưu phiền
    Bao nhiêu thử thách Mẹ hiền đỡ nâng
    Kết vòng nguyệt quế kính dâng
    Đóa hồng cài áo để tang tình Người
    Nén hương khói tỏa ngút trời
    Lòng con chất ngất bên đời thênh thang
    Cầu mong ở chốn SUỐI VÀNG
    Mẹ già siêu thoát NIẾT BÀN thảnh thơi
    Con nay giữa chốn chợ đời
    Bơ vơ , lạc lõng , chơi vơi giữa dòng
    Biết bao trăn chở long đong
    Gánh mưa , gánh nắng , gánh chồng đôi vai
    Muốn thương Cha Mẹ tỏ bày
    Nghìn trùng xa cách biết ngày về đây ?
    Nấc lòng con nghẹn đắng cay
    Quỳ bên hương án đong đầy yêu thương .....

    LEHA VINHSAN
    Bao nhiêu thử thách Mẹ hiền đỡ nâng
    Kết vòng nguyệt quế kính dâng

    Trả lờiXóa
  3. Leha quý mến. Rất cảm động với bài thơ thay nén nhang gửi đến Má của KimOanh. Mong là nơi Thiên Đàng Má Oanh được thảnh thơi và xin cảm ơn Leha nhiều.

    Trả lờiXóa