Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

Khổ Nào Đã Đi Qua?


(Bài Hát Nói cảm ơn và đáp lễ Nhà Thơ Kim Oanh đã ưu ái đăng những bài Hát Nói của Đức Hùng trên Thi Văn Đàn Long Hồ Vĩnh Long. Mưỡu Đầu là một bài Thơ Lục Bát của Kim Oanh)

“Cánh vàng nhụy điểm trắng trong”
“Khổ qua kết trái đắng lòng người ơi”
“Oằn mình cam chịu ngậm lời”
“Ai hay ai hiểu cuộc đời khổ qua”

(Kim Oanh)

Hôm qua, qua nói là cái khổ của qua không qua! Quá khổ!
Hôm nay, qua biểu bậu là cái khổ của qua đã qua thiệt rồi!
Ôi! Vị khổ sao mà đắng thanh! Nhồi thịt vô hầm thì hương vị lên ngôi!
Phải “đăng đắng” thì mới ngon! Ngậm sâu trong miệng thì thôi! “Ghiền” mất!

Mướp Đắng! “Tên ngoài” thương nết đất!
Khổ Qua! “Gốc tộc” mến dàn trời!
Má ơi! Ra vườn ngắm trái Khổ Qua “nhảy múa” trên cao mà lòng dạ lên khơi!
Ăn sống, nấu canh, hầm nhừ, muối chua . . . tùy thời, tùy tay nghề! Tuyệt phích!

Sao lại gọi tên “Khổ Qua”? Có người kia ôm quả này về đến đích
Mong hết khổ nên tắm trái Khổ Qua trong từng lịch trình Sông Thánh, Đền Miếu đi qua!
Nhưng khi về đến nơi, Thầy thử lại vẫn “rất đắng” con à!
Vậy, đắng là đắng, khổ vẫn khổ! Chỉ còn cách là “Ngậm đắng, vượt lên trên khổ ải”!

Đàng hoàng vượt khổ! Xin đừng oải!
Phấn chấn nên công! Cứ mãi vui!
Kìa ai “viết lách” lui cui!
Tươi cười thăm hỏi, tới lui chăm vườn!
“Mờ cả mắt, mỏi cả sườn”!
Đêm ngày vất vả! Không thương sao đành?
Khổ đau như đã qua nhanh?!

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 28/11/2022

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, chúc KO bình an!

    Trả lờiXóa
  2. Đỗ Văn ơi, cám ơn bạn ghé nhà thăm. Chúc Đỗ Văn Mùa Vọng bình an nha.

    Trả lờiXóa