Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

Nỗi Nhớ Mùa Đông



Đôi chân dài vươn qua bãi tuyết
Vườn hoa vàng huyệt lạnh vùi sâu
Thiên thanh cao u ám trên đầu
Đôi cánh gảy chim di rời muộn

Muôn vạn vật mùa Thu buồn chết
Khóc Đông về chiếm hết cuộc vui
Bầu trời đêm tang tóc ngậm ngùi
Sương trắng bạc đầu đuôi xuôi ngược

Vượt thời gian nhớ mỗi mùa Đông
Từng đêm ấp ủ mãi trong lòng
Tim rỉ máu lời trong băng giá
Rạng rỡ cười chợt gió Đông sang

Cảm ơn bông tuyết sáng bình minh
Dậy tiếc thương kỷ niệm chúng mình
Môi hồng ngây ngất tình năm cũ
Nũng nịu hờn chút nụ hoa tươi

Tình yêu chín mộng người em nhỏ
Cỏ cây buồn luân vũ mừng Đông
Xóa tan dồn nén dưới trời hồng
Bao la tuyết mùa Đông dễ chịu

Nỗi nhớ Đông ngàn điệu hoan ca

Vĩnh Long 4-12-2009
Lê Kim Hiệp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét