Tiêu Đề Nhãn
- Câu Đối
- Cổ Thi
- Hình Ảnh Nay
- Hình Ảnh Xưa
- Hướng Đạo Việt Nam
- Lưu Niệm Gia Đình
- Lưu Niệm Hoc Trò
- Nhạc Ngoại Quốc
- Nhạc Thánh
- Nhạc Việt
- Sưu Tầm
- Thơ Ảnh
- Thơ Ba Má
- Thơ Cảm Tác
- Thơ Dịch
- Thơ Diễn Ngâm
- Thơ Lính
- Thơ Mùa Đông
- Thơ Mùa Hạ
- Thơ Mùa Lễ
- Thơ Mùa Thu
- Thơ Mùa Xuân
- Thơ Nhạc
- Thơ Phổ Nhạc
- Thơ Tình
- Thơ Tranh
- Thơ Tranh Nghệ Sĩ
- Thơ Xướng Họa
- Văn
- Vũ Hối Thư Họa
- Yoga
- Youtube
Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017
Muôn Thuở Mồng Ba
(Từ Mồng Ba Ghé Thăm của Hoài Tử)
Mồng Ba từ chốn xa vời
Cánh hoa lẻ bạn vẫn khơi xuân tàn
Lòng Tết dẫu có muộn màng
Vẫn xin gửi tặng sắc vàng hoa mai
Dù cho năm tháng phôi phai
Hương xuân ngày Tết vẫn hoài ý thơ
Trà thơm, bánh mứt sẳn chờ
Hồn Tết ngọt lịm xuân mơ cuối mùa
Nắng hoa thêu vàng áo lụa
Dư vị xuân về gỏ cửa Mồng Ba.
Mồng Ba muôn thủa Mồng Ba
Xuân trong trời đất xuân ta cùng người.
Kim Oanh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét