Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Neo Mãi Chốn Ân Tình



(Tặng Kim Oanh)

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh …
Nhịp trống dồn khua cứ dập dềnh
Ngọn nến đuổi sao chao rực rỡ
Trăng rằm theo bước sáng rung rinh
Lòng già náo nức vui làng xóm
Tiếng trẻ reo ca rộn mái đình
Đã đến cung mơ cùng chú Cuội
Tuổi thơ neo mãi chốn ân tình.


Phan Tự Trí
(*) Cảm xúc sau khi đọc bài:
Link: Trung Thu Và Tuổi Thơ - Kim Oanh

***
Cảm Rằm Thu
(Gửi Huynh Tự Trí cùng muội Kim Oanh!)
Họa 4 vận

Rinh tùng, rinh cắc...kiệu Rồng-dinh
Hòa gió,quyện mây rộn sóng dềnh
Kỳ hội đèn hoa bừng rạng rỡ
Thanh băng trăng ngọc tỏa lung linh
Hương thôn lắng đọng câu chèo cổ
Xóm mạc ngân rung tiếng trống đình
Hoan hỷ chị Hằng mừng hạ giới
Thuần phong mỹ tục mãi thâm tình!

26-9-2018
Nguyễn Huy Khôi
***

Thu Xa Xứ
(Tặng Kim Oanh!)
Họa 4 vận

Trung thu rước nguyệt,..kiệu về dinh
Tứ khởi thơ chao trổi nhạc dềnh
Duyên bút nồng nàn duyên thiện hữu
Nghĩa nhân sâu nặng nghĩa huyền linh
Quê nhà khát đợi mong hồi quán
Xa xứ vời trông nhớ hội đình!
Tha thiết cầm lòng câu thệ hải
Vẹn tình đằm thắm ý chung tình!

27-9-2018
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét