Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Thơ Tiền Tuyến



Gởi người em gái hậu phương
Cô bé đội sổ văn chương nghịch đùa
Chân tình ấm áp dễ ưa
An ủi chiến sĩ nắng mưa dãi dầu

Dù cho tiếng sét ban đầu
Cũng vui viết lá thư màu mến thương
Gởi anh binh sĩ chiến trường
Chưa từng gặp gỡ vấn vương vào mình

Hay là tiếng sét ái tình
Của anh lính trận điêu linh chiến trường
Nếu em đoán đúng anh thương
Ngày về phép Sâm Bửu Lương đãi em

Nhưng làm sao gặp mà thèm
Mênh mông trời đất dò kim biển hồ
Cái tên thật rất mơ hồ
Hay là bút hiệu tìm mô ra người

Có chăng anh đến cổng trường
Mang tấm bảng lớn: TÌM NGƯỜI DỐT VĂN
Thấy anh em sẽ trốn phăng
Để anh đứng đó bao thằng chọc quê

Buồn thiu thất thểu đi về
Tiêu tan ngày phép bay theo gió lùa
Nhưng thôi anh chỉ bông đùa
Để cho quên chuyện hơn thua chiến trường

Các em tuổi trẻ dễ thương
Chăm lo cắp sách đến trường vui chơi
Ngây thơ trong trắng yêu đời
Chẳng nên vướng bận đầy vơi chiến trường

Kể em một chuyên bất thường
Khi anh ngồi ghế nhà trường thuở xưa
Thầy dạy sử địa khó ưa
Anh lo mơ mộng bông đùa làm thơ

Bổng dưng thầy gọi bất ngờ
Em Thụy cho biết người lùn là ai
Thằng bạn ngồi cạnh rỉ tai
Trả lời Mông Cổ chớ ai bây giờ

Lúc đó anh thật ngu ngơ
Thầy bảo giải thích thế nào cho thông
Quýnh quá anh phải nói ngông
Người thấp chỉ có cổ mông thôi mà

Thầy cho hai quả trứng gà
Nhớ hoài kỷ niệm đã qua lâu rồi
Tên Thuỵ Mông Cổ lên ngôi
Bạn bè từ đó chẳng thôi gọi đùa

Chiến tranh khốc liệt thắng thua
Thế mà anh đã bốn mùa xa quê
Đôi chân mòn mỏi Sơn Khê
Không lâu nhưng lắm não nề đắng cay

Sinh mạng đầu cỏ ngọn cây
Đạn pháo rơi rớt phơi thây chiến trường
“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa Hồng Mao”
(Chính phụ ngâm )

Chúng anh đứa nào cũng vậy
Vẫn lạc quan và vẫn thấy yêu đời
Mong ngày hết pháo đạn rơi
Về ngôi trường cũ trau dồi sử kinh

Sẽ lại thăm bé xinh xinh
Dù người xưa giờ đã sinh con rồi
Và anh da trổ đồi mồi
Mái tóc điểm trắng bạc màu thời gian

Cám ơn em đã ủi an
Viết thư cho lính sẻ san tâm tình
Trắng trong của tuổi học sinh
Chúc xuân vui vẻ nghịch tinh bông đùa

Kèm vào áo ấm thêu thùa
Giữ thân ấm áp cho người tha hương
Gởi anh lính ở tiền phương
Đón Xuân vui vẻ yêu thương tràn đầy

KBC gởi thư màu
Để biết anh sẽ một chầu đãi em
Sâm Bửu Lượng đậu đỏ xanh
Ngọt lịm tươi mát Yến Oanh chân tình

Bùi Đình Thụy (Mông Cổ)
Đại đội 3,tiểu đoàn11, BĐQ
KBC 4047

Văn Ngọc
Nguyễn Ngọc Lang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét