Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

Có Không?!



Trăng ơi hãy xuống thật gần
Bên song thanh vắng thì thầm hỏi nha.
Trăng làm tri kỷ cùng ta?
Dù không hay có dẫu xa vẫn là...
Trăng niềm hy vọng đêm sa
Soi tâm thấu hiểu ngày qua tháng về
Trăng sáng ghé bóng ngồi kề
Mơ trăng hồi ức đê mê một thời
Trăng nguồn tâm sự đầy vơi
Bóng nghiêng vai tựa chung lời vấn vương
Trăng xua giá buốt mù sương
Chỉ trong giây phút canh trường lạnh tan
Trăng thời gian cách dặm ngàn
Tâm đồng san sẻ muộn màng đời nhau
Trăng đến vá mảnh thương đau
Bóng yên buông bỏ bể dâu đời mình
Trăng ơi nếu có thuận tình
Bóng, Trăng tri kỷ lung linh đón mùa....

Kim Oanh
16.8.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét