Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

Nhớ Anh

  

Bảy ơi đúng tháng mưa Ngâu
Bao người đẫm lệ giọt sầu sầu tuôn
Tràn 
dâng thương tiếc thành nguồn
Mười Một Tháng Tám tay buông cõi đời

Tìm về nơi ấy có vui
Bao năm Ngưu Chức ngậm ngùi chia xa
Cầu duyên Ô Thước bắt qua
Tám năm hội ngộ thiết tha nỗi niềm!

Đêm nay Chín một góc riêng
Nguyện cầu Bảy được ân thiêng nước trời
Cạnh bên Ba Má rạng ngờì
Chị Ba ngồi cạnh nói cười đoàn viên.

Chín Kim Oanh
Tưởng nhớ 8 năm Giỗ Bảy Hiệp 11.8.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét