Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Tím Đồi Sim




Ngắm trời chiều nghe lòng nhung nhớ
Biển Hồ xanh biếc mắt em xưa
Huyền hoặc lắm! Đầu mùa mưa mới
Hương tóc mời thầm chợt trêu tim

Hoàng hôn tím rơi tình sim rụng
Đêm chập chùng lặng lẽ đơn côi
Bóng dáng ai thấp thoáng triền đồi
Phải em đó! Người tôi mơ mộng

Mỏng mảnh lắm,tơ mành trước gió
Xôn xao cành sợ khó bền lâu
Chiều đêm mưa trỗi khúc buồn rầu
Duyên tao ngộ chờ....đâu sống lại

Mãi mãi chờ tháng Bảy mùa Ngâu
Lẳng lặng về tìm màu hoa tím
Trải khắp đồi sim rụng năm xưa
Hy vọng! Chắc mưa chiều thay đổi!

Pleiku 5-8-2011
Lê Kim Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét