Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Dưới Cội Vô Ưu


Bên Tháp Bút Vô Ưu đối mặt
Kết chặt tình thanh khiết mênh mông
Soi xuống đời long đong cứu độ
Giáng xuống trần giác ngộ chúng sanh


Một buổi chiều…nỗi lòng sầu vấy
Lặng nhìn hoa ngỡ đấy người xưa
Lất phất rơi mắt vướn màn mưa
Hoa chợt đến tình vừa sống lại
Tuổi đời chồng chất những tàn phai
Vô Ưu vẫn sắc màu thơ dại


... Dưới cội Vô Ưu hướng đến tương lai
Hai tâm hồn trẻ, già chẳng ngại
Thả tâm tư .. đôi lòng thoải mái
Nguyện Phật Trời quảng đại từ bi
Giúp người tham chớ mãi so bì
Thoát khổ ách sân si danh lợi


Những bông hoa nho nhỏ…lẻ loi
Nằm cô độc đợi chờ người nhặt
Hoa thương ai mang lòng ẩn trắc
Hoa sẻ chia gút mắc tình người
Bàn tay ai nhuộm ánh vàng tươi
Bao hệ luỵ giựt lùi xa khuất ....

Kim Oanh
(Cảm Tác từ Ảnh sưu tầm)

4 nhận xét:

  1. Vô Ưu một đóa cam hiền
    Treo vào tâm khảm quên niềm sầu tư!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đỗ Văn mến. Cảm ơn cảm xúc của bạn đã gửi vào thơ. Chúc an bình trong tâm hồn nha.

      Xóa
  2. Gửi Kim Oanh,
    Vô-ưu một đóa tặng người,
    Chúc tâm thanh-tịnh, chúc đời an vui,
    Cuộc sống dù có nổi trôi,
    Vườn thơ ta cứ rong chơi mặc tình.
    Lê Xuân Cảnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Lê Xuân Cảnh kính mến. Rất vui được anh dạo và gửi cảm xúc vào Đóa Vô Ưu.
      Hy vọng anh Cảnh được thanh tịnh khi rong chơi vườn thơ nhỏ này nha.

      Xóa