Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Lạc Phiếm



Thơ tràn tuôn làm tim đây nhức nhối
Cung lạc rồi phiếm rối nhịp đàn sai
Khúc nhạc tình dang
 dở mộng bay
Có phải vì... em là con gái

Đêm đêm chăm chỉ giả học bài
Thầm đợi bóng ai ngoài khung cửa
Dòng suy tư hồn say nghiêng ngửa
Bởi vì tình ai dựa mãi tim ai

Sáng nay vào lớp chẳng thuộc bài
Đứng chào trước bảng chợt mi cay
Nước mắt chực rơi lòng chối cãi
Không! Nhất định lòng chẳng yêu ai

Về phép, ngóng dài theo mấy lượt
Mộng sim rừng tóc mượt cài hoa
Song đôi bóng ngã Gia Long bước *
Áo trắng nhuôm màu áo trận xa

Khung trời mộng xưa đ
ã vụt bay
Ngồi đây mê mãi giấc mộng dài
Bài tình ca xa ngoài tầm với
Tiếng vọng gót giày? Tiễn bước ai!

Kim Oanh
* Trường Tống Phước Hiệp trên đường Gia Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét