Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Nối Lại ...


Bài Xướng:
Nối Lại ...

Kết bạn rồi quên bạn
Thật đáng trách phải không
Có lẽ nào như thế
Dẫu trăm mối bên lòng
Thôi người tha thứ nhé
Dù cách trở bể sông
Tơ mành ta nối lại
Ơi Long Hồ Vĩnh Long

Phan Tự Trí
***
Bài Họa:
Một Dòng Sông

Lời thơ tha thiết bạn
Ai nỡ tâm trách không
Chưa bao giờ đâu nhé
Luôn trân quý tạc lòng
Tứ hải giai huynh đệ
Xuôi thuyền lại về sông
Một dòng ta cùng uống
Tình Long Hồ Vĩnh Long

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét