Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Thu Vai Soi Lại…


Có lần anh bảo em đừng nghiêng vai
Hãy nhìn vào đôi mắt anh say đắm
Lắng nghe hai quả tim đang thì thầm
Đập từng nhịp cùng hòa chung hơi thở
Đừng bỏ lỡ phút giây, đừng bỡ ngỡ
Yêu chan hòa vì mình đã nợ nhau
Ân tình thiết tha em vội vã trao
Bỗng một chiều tình lao vào hố thẳm
Anh đành nghiêng vai bỏ trốn biệt tăm
Đôi mắt ướt âm thầm chôn dĩ vãng
Nối tiếp dòng đời chuốc đắng nuốt cay
Em thu vai soi lại buổi xa người…
Dư vang im đọng ngậm ngùi xót đau…

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét