Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Trường Ơi...! Thời Gian Ơi...!

(Trường Tống Phước Hiệp sau 1975 - Ảnh Vũ Bình)

Bài Xướng:

Trường Ơi..... 

Tống Phước Hiệp xưa của một thời
Hồn nhiên chân sáo mỗi giờ chơi
Góc kia ai đó đang nhìn lén
Lúng túng mắt vờ giã ngó lơi...

Thời Gian Ơi....

Nắng phai trên những dãy hành lang
Áo trắng đơn sơ ngã úa vàng
Trường cũ thân yêu giờ mất dấu
Ve sầu thương tiếc ngậm ngùi vang...

Kim Oanh
***

Nhớ quá đi thôi nhớ một thời,
Cứ rình cứ rập mỗi giờ chơi,
Ước gì em thấy ta nhìn lén,
Để tim rộn mà mắt giả lơi!

Rồi tìm nhau suốt dãy hành lang,
Từ sáng qua trưa đến chiều vàng
Sao thương yêu nhau mà lại giấu
Loài ve biết chuyện cứ giục vang

Lê Xuân Cảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét