Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Chờ Trăng - Mơ Thu -Trăng Và Nỗi Nhớ


Chờ Trăng

Trăng ơi xích lại thật gần
Để bóng tâm sự thì thầm nhỏ to
Để cho đêm chẳng hững hờ
Để đôi tri kỷ dệt mơ tình đầy
Trăng ơi xin chớ vội xoay
Để cho bóng được ngất ngây hương đời
Trăng ơi xa quá ngàn khơi
Song thưa bóng vẫn trọn đời… chờ trăng

Kim Oanh
Melbourne đêm trăng 8/2021
***
Cảm Tác:

Mơ Thu

Trăng xa nỗi nhớ tình gần
Bên chờ bên đợi đêm dần tàn đêm
Dòng trôi Xuân Hạ êm đềm
Mùa thay sắc lá bên thềm bâng khuâng
Đèn trăng thắp sáng đường trần
Vàng thu cúc nở hương ngần bay xa
Gió lay cành lá la đà
Ru trăng say giấc ru ta mơ đầy!

Yên Dạ Thảo
28.08.2021
***
Trăng Và Nỗi Nhớ

Nhỏ xa mờ nhạt khuất lùm cây
Cho dẫu trăng kia vẫn đặn đầy
Giữa khoảng thinh không im vắng lặng
Trong lònh lữ khách xuyến xao đây
Thu về đấy hả-thương da diết
Lá đổ rồi ư-nhớ lất lây
Cái tuổi vào đời trang giấy trắng
Mà nay thành kẻ bị xa bầy..!

Thái Huy 
29/8/21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét