Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Chờ Trăng...

Trăng ơi xích lại thật gần  
Để bóng tâm sự thì thầm nhỏ to
Để cho đêm chẳng hững hờ
Để đôi tri kỷ dệt mơ tình đầy  
 
Trăng ơi xin chớ vội xoay
Để cho bóng được ngất ngây hương đời
Trăng ơi xa quá ngàn khơi
Song thưa bóng vẫn trọn đời… chờ trăng


Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Melbourne đêm trăng 8/2021


2 nhận xét:

  1. Trăng thiệt đẹp! Thơ thiệt hay!
    Hỏi ai ngẩn ngẩn say say đêm này?
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
  2. Kìa ai ngẩn ngẩn say say
    Thế mà chẳng biết chẳng hay thế này
    Hi hi hi.....Cám ơn Đỗ Văn ghé ngắm trăng nhé. Chúc bình an

    Trả lờiXóa