Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

Cung Trầm - Nốt Nguyệt Cầm

 

Bài Xướng:
Cung Trầm

Tiếng nhạc trong thơ rất thì thầm
Khúc tình lay đọng nỗi lặng câm
Khơi lòng tri kỷ hồn vương vấn
Vườn nguyệt tri tâm nối tơ tầm

Giăng lại mối duyên xưa chùng phím
Hòa theo giai điệu ý cung trầm
Dìu đưa vào mộng ngàn năm nữa…
Giấc ngủ miên trường dưới bóng râm

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Nốt Nguyệt Cầm

Phổ nhạc theo thơ dụng ý thầm
Khúc trầm, khúc bổng, khúc lặng câm
Bá Nha tấu nhạc hồn vương vấn
Tử Kỳ tri âm nốt nguyệt cầm .....

Duyên nợ thế nhân gieo từng phím
Người quan kẻ khách ý tương tầm
Núi cao sông cả tìm đâu nữa !!!
Quan hà thôn vắng bóng trời râm .....

Leha Vinhsan

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, thưởng thức xướng họa hay!

    Trả lờiXóa
  2. Chào Đỗ Văn, cám ơn bạn ghé thăm, mừng biết bạn manh khoẻ. Chúc bình an cho nhau nhé bạn.

    Trả lờiXóa