Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

Tánh Chân!

 

Mộng ước mơ tan má nhạt hồng
Phong ba xô dạt khác bờ sông
Trôi theo con nước sầu ly xứ
Tím cả hoàng hôn tím nát lòng

Biết trách ai đành giết tuổi xuân
Vượt qua bão táp giữa dương trần
Đợi chờ mùa mới vươn mầm sống
Thơm ngát hương đời vững tánh chân!

Kim Oanh

2 nhận xét:

  1. Chị Kim Oanh mến , Bài thơ Tánh Chân của chị thật sự đã mô tả hết được cái giá trị của một con người quyết vượt qua sóng gió cuộc đời ; Do không thể gói ghém tâm tư của mình vào cùng chị chỉ có thể họa lại cái chân tình của một người đang đứng trước một biến cố thôi chị nhé ! Leha Vinhsan xin gửi đến chị bài họa của mình dựa theo bài TÁNH CHÂN chị nhé !

    BẾN XUÂN

    Người ôm nỗi nhớ nhạt má hồng
    Ngõ hồn tê tái biệt bến sông
    Cùng mây khắp nẻo sầu xa xứ
    Tím cả chiều hoang nát cõi lòng .....

    Ngỡ tưởng vầng trăng dõi bến xuân
    Ngây ngô hàng liễu ngắm bóng trần
    Dáng hoa trắng nõn ươm hồn sống
    Ai ngờ sóng vỗ dưới gót chân .....

    Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa
  2. Leha đọc thơ và hiểu tỏ lòng thơ. Cảm ơn nhiều. Chúc bình an cho nhau!

    Trả lờiXóa