Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Ngày Xưa - Ngày Xửa....


Xướng: Ngày Xưa ....

"Chiều nay ôm thềm cũ
Mà thương tiếc ngày qua..."

Nhà em ở phía sau vườn
Những ngày còn bé em thường sang chơi
Giòng đời lặng lẽ êm trôi
Bờ sông con nước đầy vơi chuyện mình
Trường xưa vang bóng cuộc tình
Vàng son một thuở học sinh một thời
Ước gì đổi ngược cuộc đời
Tóc xanh còn ướp những lời thư xưa
Chiều đi trong nắng đong đưa
Con sông êm ả lưa thưa lục bình
Ngõ quanh hai bóng chung hình
Tình như khói quyện mái đình rêu xanh
Tìm đâu vườn ổi An Thành
Đò xưa bến cũ trăng thanh nhịp cầu...

Thơ ngây đi mất còn đâu
Những giòng thư cũ đeo sầu bên tôi.

Biện Công Danh
 6/2/15


Họa: Ngày Xưa…

Chiếu nay nhớ người cũ
Ủ rủ tiếc ngày qua...

Tiếng cười khúch khích bên vườn
Nhà chòi hai đứa vẫn thường đùa chơi
Chiều chiều bè chuối thả trôi
Làm đám cưới gi không vơi gọi mình
Hứa hẹn sẽ vẹn chữ tình
Dù cho có chết hồi sinh cùng thời
Nếu không trọn kiếp ở đời
Cũng phải ghi nhớ mãi lời xa xưa
Ngày xửa vun vút thoi đưa
Ai vô tình chắn rào thưa an bình
Hắt hiu vườn vắng bóng hình
Nhà ai đủng đỉnh linh đình mượt xanh
Duyên sau mới nhuốm lại thành
Nhớ nhung chỉ biết đêm thanh nguyện cầu…

Người xa giờ biết tìm đâu
Tìm trong ký ức  gáng sầu riêng tôi.

Kim Oanh
6/2/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét