Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

Bóng Người Hoa Tím



(Viết tặng người của bóng)

Hôm qua có bóng người như thể
Nhìn bóng hình tôi thoáng ngậm ngùi
Thời gian lặng lẽ màu hoa tím
Hoa tím in màu tôi trong tôi!

Tay đếm bàn tay dài mấy ngón
Là năm tháng trải những thăng trầm
Mới hay mây cuốn về cuối nẽo
Cho mưa hằn bao vết thương tâm...

Em bảo rằng thôi chậm bước chân
Giữ màu hoa tím mãi yên lành
Hay trong chiếc bóng nằm nghiêng ấy
Là những hao gầy chuyện thủy chung

Hoa tím và bóng hình trầm mặc
Bên nhau còn đó những vui buồn
Bóng ai như bóng thời gian ngã
Một nửa cho đời một quẩn quanh?

Mùa thu 2020,
Người Chợ Vãng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét