Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

Melbourne Cuối Thu...


    Dandenong Botanic Garden, Melbourne, mang một sắc vàng đẹp lung linh trong nắng sớm. Nắng mơn man tô thắm màu son đỏ kiêu sa. Thoáng chốc gió đùa thưa thớt lá.
    Thời gian lạnh lùng mang mưa trút lá úa nhầu ... từng chiếc lặng lẻ.. rơi.... rơi ...
    Trời tháng 5 ngày cuối cùng của một mùa Thu...sao quá vội vàng .... Ôi luyến tiếc....!!!

Trời cuối thu rồi người có hay
Đong đưa hương gió mải mê hoài
Mơ ai bước khẽ về vườn cũ
Say mộng bên thềm vai tựa vai

Mơ chỉ là mơ hảo đấy thôi
Thềm nay vẫn bóng lẻ loi ngồi
Thu ơi có hiểu tình cô phụ
Giữ thoáng bồi hồi .... chút nhỏ nhoi!

 Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Dandenong Botanic Garden, Melbourne 2022

6 nhận xét:

  1. Chị Kim Oanh mến , cảnh thơ được tả trong bài thơ này gói ghém tâm tư của một ai đó ! Xin cho Leha Vinhsan được gửi đến chị một bài thơ hòa cùng tâm sự đó nhé !

    CHÚT SUY TƯ

    Chiều lặng lẽ một mình trong quán vắng
    Ngắm hoàng hôn trầm lắng lẳng lặng trôi
    Chút suy tư quyện gói cuộn lên trời
    Dăm chiếc lá cũng mỉm cười rung nhẹ .....

    Đêm vừa xuống choàng cơn mê chợt tỉnh
    Thấy gió , mây đang toan tính rủ nhau
    Muốn cùng ai san sẻ nỗi muộn sầu
    Để khói thuốc cứ phai màu hoang hoải .....

    Chiếc ba lô nằm lạc loài bên cạnh
    Cũng thả hồn theo chóng vánh tàn rơi
    Hỏi chủ nhân :- Sao chẳng nói một lời ?
    Cứ lặng lẽ giam mình nơi cõi vắng ! .....

    Kia võng nhỏ đung đưa giăng làm cảnh
    Đây xích đu treo trên nhánh đa vàng
    Tiếng dế kêu rộn rã gọi đêm sang
    Lời cầu nguyện chứa chan càng thắm đượm .....

    Tôi đã thấy quỳnh hương ươm sắc thắm
    Búp nụ xinh chen lá chạm môi hồng
    Ánh sao khuya đã mọc giữa hư không
    Tiễn chân khách mà cõi lòng xao xuyến .....

    Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa
  2. Chị Kim Oanh mến , Lời cảm nhận của chị viết cho bài thơ này có một chi tiết khá lạ !!! Khiến Leha Vinhsan thắc mắc ! Bạn viết vào tháng 5 mà tiết trời đã .... Cuối thu ??? Trong khi ở VN thì mới bắt đầu vào hạ chị ạ ! Leha Vinhsan dựa theo lời của bài thơ mà Kim Oanh viết để hồi đáp cùng bạn nhé ! Mong chị Kim Oanh đừng chê !

    NỖI NHỚ THÁNG NĂM

    Tháng năm về em mang bao nỗi nhớ
    Vẫn còn đây bỡ ngỡ thuở nắm tay
    Nỗi nhớ nhung em cứ mãi trải dài
    Người yêu hỡi ! Tình này xin gởi trọn .....

    Tháng năm về em vẫn còn lưu luyến
    Hình bóng ai ẩn hiện mãi trong em
    Khu vườn nào , thềm cũ đã thân quen
    Phòng cô lẻ mình em giờ đơn chiếc .....

    Tháng năm về người yêu ơi ! Có biết ?
    Chốn nơi này da diết em đợi mong
    Niềm trăn trở vây phủ kín nỗi lòng
    Bến tương tư ngóng trông sầu lẻ bạn .....

    Tháng năm về , Anh ơi ! Buồn vô hạn
    Nhớ ai nhiều em cạn tỏ làm sao ?
    Tình anh trao tha thiết quá ngọt ngào
    Thì người hỡi ! Lòng nào em quên được !!! .....

    Tháng năm về em vẫn thầm nguyện ước
    Vai kề vai mãi được sống bên nhau
    Tay trong tay chan chứa đầu dựa đầu
    Tháng năm đó khắc sâu lời ước nguyện .....

    Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa
  3. Chào Vinhsan, cảm ơn bài thơ thật có hồn và chạm lòng người. Vậy là Vinhsan ở Việt Nam? Vâng chi tiết lạ vì Kim Oanh đang ở Úc và mùa thu nơi này từ thàng 3-5. Cám ơn Vinh San nhiều nha. Thân mến.

    Trả lờiXóa
  4. Kính chị Kim Oanh , Leha Vinhsan hiện đang sống tại Sài Gòn - Nam phần Việt Nam ; Tháng năm ở Việt Nam là đầu hè ; Lập hạ bắt đầu từ giữa tháng sáu đến cuối tháng tám là sang thu ; Mùa thu là một mùa có rất nhiều biến cố với Leha Vinhsan ; Cả cuộc đời Leha Vinhsan gắn liền với mùa thu ; Thế nên hầu hết thơ của Leha Vinhsan đều viết vào .... mùa thu . Cảm ơn chị Kim Oanh đã cho Leha Vinhsan được hòa nhập vào thơ của chị ; Kính chúc chị thật vui trong Chúa . Thân ái - Leha Vinhsan .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kim Oanh cũng vậy, kỷ niệm và những việc xảy ra trong đời cũng vào mùa thu( mùa ở Úc). Kim Oanh có comment cho Vinhsan trong Blog của Vinhsan đấy.

      Xóa
    2. Dạ , Leha đã xem ạ ! Rất mong được sự góp ý của chị Kim Oanh

      Xóa