Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

Mẹ Xót Thương Tình!

(Tá Pinu Shrine - Melbourne - Úc Châu)
 
Không nói chia tay sao xa đôi ngã
Bao mùa thu đông xuân hạ mù tăm
Bấy nhiêu mùa chôn nỗi nhớ âm thầm
Trôi trôi biệt theo thăng trầm dòng chảy

Suy tư lo lắng u hoài sợ hãi
Nỗi đau dày vò từng khắc từng giây
Nắng mưa ấm lạnh mong cầu gặp lại
Lần chuỗi đêm đêm chậm rãi van xin

Lòng thủy chung được Mẹ xót thương tình
Dòng lưu lạc hành trình luôn che chở
Một tình yêu hòa nhịp thở đất trời
Được kết nối dù trùng khơi chia cách.

Tâm tự nhắc phải đối đầu thử thách
Quyết vững lòng thanh sạch nhận và trao
Dù lặn hụp trong sóng gió ba đào
Sau như trước thuyền lướt mau về bến

Để đáp đền hoài vọng của ân trên
Chung thủy khắc tâm bền vô thời hạn 
Thuở thanh xuân đến
 tuổi đời chạng vạng
Giữ gìn nhau tình bạn buổi hoàng hôn!

Tạ ơn Mẹ đã cứu rỗi hồn con!

Thơ & Ảnh: Kim Oanh
5.7.2024

2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cám ơn Đỗ Văn đã hiệp lời cảm tạ. Chúc bạn và gia đình cũng luôn được bình an trong tình Chúa và Mẹ Maria nhé.

      Xóa