Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Vì Nhau…

 
 
Có khi nào người chợt nhớ đến không
Như ngày xưa bao khát vọng đầu đời
Ánh mắt thầm trao như nói vạn lời
Yêu lắm đấy có bầu trời làm chứng

Có khi nào tự dưng lòng nuối tiếc
Mỗi khắc giây da diết nhắc nhớ nhau
Mỗi ngày qua dạ lo lắng cồn cào
Từng năm tháng chao dao đêm thao thức

Có khi nào tim đau rên rỉ nhức
Không vết bầm mà rưng rức nhịp ngưng
Tự vuốt ve năn nỉ thôi hãy dừng
Nhưng lì quá tim bảo đừng sao được

Có khi nào đầu hàng sa dốc trượt
Hãy vì nhau quay ngược mạnh mẽ hơn
Từ đầu non lần tìm dấu đường mòn
Đến mạch sống tình son như khởi điểm.

Kim Oanh
28.6.2024

Nhạc Sĩ: Quách Lê Anh Khang - Ca Sĩ: Hồ Hoàng Yến

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét