Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

Nắng Ơi!



Có sớm đông hơi sương còn đọng
Trong chăn thơ thẩn mộng ngày xưa
Cho ấm lòng cho vừa nhung nhớ
Để xua tan lạnh buốt gió lùa

Bóng nắng về chen vai qua cửa
Tiếng gọi thầm tim gõ nhịp sai
Không tin mắt với tay chạm nắng
Ồ thật rồi chắc chắn nắng mai.

Đông vươn vai tận hưởng từng giây
Niềm mong mỏi bao ngày vằng vặc
Từng sợi ấm quấn quanh siết chặt
Tháng đông thôi se sắt lạnh lùng

Nắng về đông hạ sưởi ấm chung
San sẻ vì nhau sánh bước cùng
Niềm hạnh ngộ giao mùa cảm xúc
Cám ơn đời hạnh phúc nắng ơi!

Kim Oanh
Sáng Đông 4.7.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét