Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

Hương Yêu!


Cà phê mỗi sáng thơm nồng
Ngọt ngào hai trái tim hồng Má Ba
Thêm trái tim yêu thiết tha
Ngọt ngào thi vị đậm đà hương môi
Tháng 5 con được chào đời
Thơm mùi sữa má nằm nôi ấm nồng
Say sưa vui đón nắng hồng
Cám ơn ba má trong vòng tay êm
Cho con ngày tháng bình yên
Trong tình Ba má thiêng liêng tạc lòng!


Cà phê hương vị thương yêu
Ba trái tin quyện pha đều cho nhau
Đắng bùi cùng mẹ siết bao
Tâm tình san sẻ ngọt ngào chạm môi
Hai con từ lúc nằm nôi
Đến khi vững bước đường đời lớn lên
Mẹ con luôn cận kề bên
Bao nhiêu tình ấy êm đềm .... Đẹp thay
Cảm ơn con cả lòng này
Cuối đời tình mẹ vẫn hoài trong con!


Cà phê thưởng thức trong ngày
Đến người đồng điệu miệt mài xa xôi
Cà phê cái thuở nằm nôi
Sớt chia bầu bạn với lời thân thương
Cà phê ngày mới thơm hương
Trọn tình chung mộng bước đường bên nhau
Dạt dào như biển dâng tr
ào
Kiên trì vượt sóng ba đào chẳng ngơi
Lòng son chẳng  thể đổi vời
Cám ơn tri kỷ suốt đời khắc sâu!

 
Hình Ảnh & Thơ: Kim Oanh
16.5.2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét