Thứ Năm, 23 tháng 5, 2024

Một Lần…

 

Ai cũng một lần trộm nhớ trong đời
Chỉ thầm yêu chỉ bâng khuâng chờ đợi
Những cảm nhận không bao giờ chạm tới
Nhưng rung động làm mới phút ban đầu.

Ai cũng có lần yêu thương sâu nặng
Mơ đường dài hạnh phúc được thành đôi
Tia nắng lạ tô hồng môi thơm ngát
Thuở hẹn hò chẳng nhạt với thời gian

Ai cũng một lần đau lần hụt hẫng
Khoảng cách xa sao tàn nhẫn vô cùng
Chỉ hoài mong chẳng thể có lối chung
Duyên không nợ sao tương phùng cuối nẻo

Thôi thì đành thắt thẻo đợi kiếp sau!

Kim Oanh
22.5.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét