Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Dạ Quỳnh Hương - Thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao - Nhạc Phạm Anh Dũng

 

Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao 
 Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tiếng Hát: Vân Châu
Thực Hiện: Hoành Khai Nhan

Đóa Quỳnh Đầu Tiên


(Cảm tác từ ảnh chụp và đề tặng chị Ngọc Dung)

"Vườn tôi một đóa hoa quỳnh
Thỉnh mời các bạn thân tình đến chơi
Thêm xoài thêm nhãn lộc Trời
Góc sân trà nước cùng khơi chuyện mình"


Nguyễn Cao Khải

Mừng đóa hoa quỳnh đầu tiên
Xoài ngon, hoa đẹp thần tiên trên đời
Hoa vẫn tuơi đón mặt trời
Như còn chờ đợi ai cuời ngắm hoa


Khánh Hà

Ngắm hoa mà tưởng Dung nhà
Nụ cười xinh xắn ngỡ là mùa xuân
Thi nhân lòng cảm lâng lâng
Đế đôi câu tặng tri ân (anh) chủ vườn


Kim Oanh

Chủ vườn chăm chút người thương
Đậm đà nhan sắc hoa nhường kém xa
Đóa quỳnh nụ hé trắng ngà
Sánh sao đằm thắm mặn mà hơn Dung


Kim Phượng

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Ngôn Tình - Lục Tình



Xướng: Ngôn Tình

Giọt Tình thả xuống dòng thơ
Lệ Tình đẫm ướt bến cô liêu buồn
Biển Tình bạc trắng vô ngôn
Hương Tình theo gió gọi hồn người thơ
Thuyền Tình vớt bóng trăng mơ
Sóng Tình nghiệt ngã tràn bờ xoá tan


Kim Oanh
***
Họa: Lục Tình

Giọt tình khua động nguồn thơ
Lệ tình ray rứt người cô đơn buồn
Biển tình không thể dụng ngôn
Hương tình chọn lấy hùng hồn tuổi thơ
Thuyền tình lặng lẽ như mơ
Sóng tình nổi dậy cõi bờ cũng tan...


Khôi Nguyên
***
Thơ Tình

Cảm tình nắn nót vần thơ
Nợ tình ấp ủ nên tơ tưởng buồn
Say tình lặng ngắm bất ngôn 
Bạc tình hối hận thả hồn vào thơ
Thất tình nửa tỉnh nửa mơ
Đường tình cay đắng bao giờ mới tan


Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 12 năm 2017

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Chiếc Cầu Mơ Ước



Xướng:
Chiếc Cầu Mơ Ước


Chiếc cầu cao tít giữa tầng không
Nối nhịp thành đô gắn ruộng đồng
Nặng gánh ưu tư nhiều thế hệ
Thỏa niềm khao khát nỗi hoài mong
Sông chia khoảng cách xa xôi bóng
Nếp nghĩ dòng ngăn diệu vợi lòng
Kết hợp tình người hơn tất cả
Đôi bờ ý thức mối tương thông.

Mai Thắng
(2014)
***
Họa: Duyên Tình Trên Bến Xưa

Mỹ Thuận duyên tình ai nhớ không
Phà xưa gặp gỡ mối tâm đồng
Dư âm bài hát còn vương vấn(*)
Ký ức hương tình lưu luyến mong
Khép kín tâm tư sầu chất ngất
Dìm sâu kỷ niệm chết nơi lòng
Cầu nay bắc nhịp người qua lại
Có nối được tình hai bến thông

Kim Oanh
(*) Bài hát Trăng Rụng Xuống Cầu - Vợ chồng mù đàn hát trên chuyến Phà xưa

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Mùa Đông Cần Một... Nồi Phở Tái.

Suốt một năm dài miệt mài tập dợt, Ban Đại Diện Ca Đoàn Kitô Vua cũng thương tình, nhờ chị Thủ quỹ "tiếp sức" cho ca viên  một nồi phở. 
Trong mùa đông lạnh... Ôi còn gì hơn....một bữa lẫu phở tái nóng thật ngon và thật ấm lòng.....

Tổ 1 bốc thăm nấu nước phở

Tổ 3 bốc thăm phần thịt bò và vò viên

Tổ 2 bốc thăm lo rau giá ăn kèm, khoẻ re bà con..hi..hi..

Đặc biệt Anh Phiệt chị Trang tặng riêng món gỏi xoài tôm khô 

Giờ ăn đến rồi ta cùng xơi..... 


 Cùng nâng ly anh chị em nhé

Anh Tiến cúu ngóng ra cửa chờ bà xã... Hết phở rồi anh Tiến ui....

Hổng tin sao....Giới thiệu bà con nồi phở to đùng đã cạn sạch!

Hình Ảnh: Minh Hà & Thủy Tiên

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Lối Xưa


Thơ: Song Quang
Hình Ảnh: LIFE
Thơ Tranh: Kim Oanh

Mùa Nhanh.. - Tình Xuân Du


Xướng: Mùa Nhanh..

Trăng ơi hãy đến cùng hoa
Thập thò đêm vội vã sa mất thời
Mùa nhanh tình bước dần lơi
Tuổi ngà ngọc thoáng một đời phù du


Kim Oanh
***
Các Bài Họa
Tình Xuân Du

Trăng mờ đêm đến bên hoa
Lắng lòng nhìn thoáng kiêu sa một thời
Cành xanh ,cánh tím lã lơi
Mùa tình đơm nở cho đời Xuân du

Song Quang
11/20/17
***
Chạy Nhanh  

Bướm Ong đắm nguyệt say hoa
Gặp cơn gió giật mưa sa cấp thời
Bướm Ong vội dứt lã lơi
Chạy tìm trú ẩn cuộc đời lãng du...

Khôi Nguyên

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Tạ Ơn Quê Hương Việt Nam - Nhạc & Lời: Tô Quốc Thắng - Hoà Âm: Nguyễn L...



Nhạc & Lời: Tô Quốc Thắng
Ý Văn: Lê Ngọc Anh
Hoà  Âm: Nguyễn Lâm Đằng
Tiếng Hát:Tuấn Đức
Hình Ảnh: Sưu tầm
Thực Hiện: Kim Oanh

Tạ Ơn Hoa Kỳ



Trời cho còn có hôm nay,
Lòng rưng rưng nhớ những ngày bi thương.
Rời Quê Hương. Bỏ chiến trường.
Ra đi, trước mặt đại dương ngàn trùng.

Cơn bĩ cực, đến vô cùng!
Ơn Trời phù hộ, đến vùng thái lai.
Hoa Kỳ mở rộng vòng tay,
Đón người Tỵ Nạn, giúp xây dựng đời.

Trao nhau nhân ái, nụ cười,
Miếng cơm, manh áo tặng người Di Dân
Từ vật chất, đến tinh thần,
Cưu mang tận tụy, ân cần yêu thương.

Chúng tôi, lữ khách tha phương
Tới đây, xin nhận Quê Hương thứ nhì.
Tạ Ơn Người Bạn Hoa Kỳ,
Ủi an, khích lệ nhau khi cơ cùng.

Cho nhau mảnh đất tạm dung,
Cho nhau ngạo nghễ vươn chung Quốc Kỳ
Ơn này lòng dạ khắc ghi!
Nguyện cầu Thượng Đế quyền uy vô lường,
Hộ phù Nước Mỹ phú cường
Ban cho Dân Mỹ, bốn phương an bình./.

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Thơ Tranh: Lễ Tạ Ơn


Thơ: Khôi Nguyên
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Em Nợ Tình Xa - Trái Tim Nhân Ái



Em Nợ Tình Xa

Tình xa em nợ anh rồi!
Làm sao trả được cho đời ngát hương
Thì đâu em phải nhớ thương
Mỗi người mỗi ngả nẽo đường xa nhau
Anh ơi! bối rối niềm đau
Vậy mà chẳng trả lòng sầu khó khuây
Tình ta tan tác vì ai?
Theo mây theo gió tháng ngày khôn phai
Tiếc thương cho mối tình hoài!
Nên đành nặng nợ tình ai suốt đời

Nguyên Hương
***
Trái Tim Nhân Ái

Bốn mươi năm đã qua rồi
Bão giông đưa đẩy phận người tha hương
Trái tim nhân ái xót thương
Bao dung nâng đở cùn đường có nhau
Tạm dung cố nén khổ đau
Dựng lại cuộc sống nỗi sầu được khuây
Tương lai tươi sáng nhờ ai
Ân nghĩa nhân đạo tháng ngày nào phai
Ăn trái nhớ kẻ trồng hoài
Dạy con cháu sống như ai đáp đời.

Kim Oanh
Úc Châu 2017

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Nhớ Xưa



Đường xưa phượng tím bao mùa
Áo dài theo gió guốc khua rộn ràng
Đầu nghiêng tóc xỏa bay ngang
Hương trinh chất ngất hàng hàng sóng lay

Con đường em về mây bay
Ngõ vắng yêu thương tràn đầy
Chiều mưa lắng nghe giọng hát
Quyên vàng dương liễu mê say…

Tháng ba từ giã một ngày
Ngọc lan thôi ngát, đàn dây đứt lìa
Đường xa đôi nẻo cách chia
Biển hoang vắng lặng, phố khuya lạnh lùng

Em đi về chốn vô cùng
Thân gầy vùi chốn mê cung đọa đầy
Xót thời hoa tím trắng mây
Một mình đứng ngẩn trang đài dưới mưa

Lộc Bắc
Oct2017

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Mùa Nhanh..

 (Ảnh chụp của Paulle Minh)
Mùa Nhanh..

Trăng ơi hãy đến cùng hoa
Thập thò đêm vội vã sa mất thời
Mùa nhanh tình bước dần lơi
Tuổi ngà ngọc thoáng một đời phù du

Kim Oanh


Cảm Tác: Mùa Nhanh...



Xướng: Mùa Nhanh..

Trăng ơi hãy đến cùng hoa
Thập thò đêm vội vã sa mất thời
Mùa nhanh tình bước dần lơi
Tuổi ngà ngọc thoáng một đời phù du


Kim Oanh
***
Cảm Tác:  Y Đề

Hoa và trăng bạn tình muôn thuở.
Để cho ta ngớ ngẩn cũng làm thơ
Đêm đã xuống trăng hoa hoà quyện
Ta chợt buồn: sao lại quá ngu ngơ?


Phạm Long Hoàng

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Hắt Hiu Lối Xưa - Tương Tư



Xướng: Hắt Hiu Lối Xưa

Rừng buồn chẳng nói năng chi
Gió sầu lặng tiếng thầm thì cùng thông
Sương hờn giọt tủi đầy lòng
Lối xưa hiu hắt mòn trông mỏi chờ

Kim Oanh
***
Họa: 

1/ Thông Cảm

Đa sầu đa cảm làm chi,
Xuân xanh nghĩ tới lỡ thì,ai thông?
Đồng tâm nhất dạ chung lòng,
Xin đừng để cảnh ngày trông,đêm chờ...

2/Tương Tư

Tương Tư em khóc hỏi chi
Bên hồ kỷ niệm một thì gốc thông
Sâm Thương cách biệt đôi lòng
Ngưu Lang, Chức Nữ kẻ trông người chờ

Khôi Nguyên

(*) Sâm Thương: là hai chòm sao khác nhau, một chòm mọc ở phương đông, còn một chòm mọc ở phương tây; một chòm mọc buổi tối, còn một chòm mọc lúc trời rạng sáng. 
Tóm lại,chẳng bao giờ chúng gặp nhau. Ám chỉ sự trở ngại, cách biệt.
Sao Sâm và sao Thương còn được gọi là sao Hôm và sao Mai.
Trong truyện Kiều, có câu 2329:
Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng
Tại ai há dám phụ lòng cố nhân.
***
Xuyên Rừng Thông

Đường xưa còn đó nói chi
Hừng đông gió chẳng rù rì rừng thông
Sương tan dần cũng ấm lòng
Lối mòn hiu hắt người mong kẻ chờ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 11 năm 2017

Xao Xác Rừng Chiều



(Bắt gặp bài thơ lục bát 4 câu của Kim Oanh "Hiu Hắt Lối Xưa", qua hình ảnh chụp của Paull Minh quá đẹp.
Anh Song Quang cảm xúc nên 8 câu cho đầy đủ ý nghĩ của anh và cho anh  Song Quang cám ơn Nhiếp ảnh gia Paull Minh và chúc nhiều sức khoẻ để phục vụ nghệ thuật.)

Nắng vàng tỏa sáng hèn chi!
Ngàn tia rọi chiếu thào thì rừng thông
Đường mòn gợi dấu tơ lòng
Cỏ xanh mơn mởn xa trông sương mờ
Cảnh xưa vắng lặng như tờ
Tình thơ sao chẳng đợi chờ cùng ta??
Để sầu riêng xót lệ nhòa
Rừng chiều xao xác nắng tà bâng khuâng!

Song Quang
11/17/17

Thơ Ảnh: Hiu Hắt Lối Xưa

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Hiu Hắt Lối Xưa


Rừng buồn chẳng nói năng chi
Gió sầu lặng tiếng thầm thì cùng thông
Sương hờn giọt tủi đầy lòng
Lối xưa hiu hắt mòn trông mỏi chờ

Kim Oanh
* Hình Ảnh - Paulle Minh

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Khoảng Lặng - Xin Một Khoảng Trời Riêng!



Xướng: Khoảng Lặng

Khoảng lặng trầm tư một chút riêng
Ẩn trong dòng sáng giấu lụy phiền
Mộng đời chìm đắm nhòa hư thực
Vốc nước sầu loang cõi tịnh yên

Kim Oanh
***
Họa: Xin Một Khoảng Trời Riêng!

Xin cho tôi chút khoảng trời riêng!
Để cất vào tim nỗi muộn phiền
Say mộng ảo huyền mà giả thực
Và tìm nơi ấy phút bình yên

Song quang
11/1017

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

In Flanders Fields - John McCrae (Trên Chiến Trường Flanders - Lộc Bắc)


John Alexander McCrae (November 30, 1872- January 28, 1918) là một thi sĩ, một y sĩ xuất thân từ Ontario, Canada với nhiều bài thơ đã xuất bản từ những năm giữa 1890. Thơ ông thường chú tâm đến sự chết và sự an bình sau đó. Ông tham gia trận đánh thứ hai (Second Battle of Ypres) với quân đội Canada tại Ypres trong vùng Flanders, nơi mà quân đội Đức đã sử dụng hơi Chlorine lần đầu tiên để tấn công như một khí cụ chiến tranh vào ngày 22 tháng 4, năm 1915.

Bài thơ "In Flanders Field" là một bài thơ chinh chiến do Y sĩ John McCrae sáng tác vào ngày 3 tháng 5, năm 1915, một ngày sau khi lo xong việc tang lễ cho một người chiến sĩ đồng hành tên là Alexis Helmer đã chết trong chiến trận thứ hai tại Ypres (The Second Battle of Ypres). Chuyện kể McCrae đã viết bài thơ khi ngồi phía sau xe cấp cứu, nhưng ông không vừa ý với bài thơ nên vò nát và liệng đi, sau đó bài thơ được những chiến sĩ đồng hành giữ lại. Bài thơ được xuất bản với sự thỏa thuận của tác giả vào ngày 8 tháng 12 cùng năm 1915 qua tờ báo Punch bản doanh tại London.

Ngày 11/11/2017 là ngày Cựu  Chiến Binh thân mời các anh chị đọc một bài thơ kỷ niệm.




In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies grow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead. Short days ago,
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you, from failing hands, we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

John McCrae
May/03/ 1915
***
Dịch Thơ:
Trên Chiến Trường Flanders


Cánh đồng Flanders hoa anh túc nở
Xen giữa mộ bia, hàng hàng rực rỡ
Nơi chốn nghĩa trang, bay lượn lưng trời,
sơn ca can đảm hót chơi rộn ràng
Tiếng được mất, lẫn rền vang khói súng
Chúng tôi chết. Mới vài hôm anh dũng
Sống hùng, phơi sương sớm, ngắm hoàng hôn
Yêu, được yêu - nay rũ bỏ linh hồn.
Nơi Flanders bãi chiến trường
Theo chân tôi chiến đấu với quân thù
Tay buông thõng vội trao, bạn tiếp thu
ngọn đuốc rực, hãy nâng cao kế tục
Nếu phụ lòng tin, những người ngã gục,
chẳng ngủ yên dẫu anh túc nở bông
Flanders ngập cả cánh đồng!!!


Lộc Bắc
Nov2017

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Không Em - Không Anh



Bài Xướng: Không Em

Nửa khuya lóng ngóng hiên nhà
Mưa vầy gió dập, biết là không em
Mơ còn dáo dác vô biên
Hai bờ hư thực chảy biền biệt xa

Hồn trơ vơ nhánh,tàn hoa
Cỗi cằn đá sỏi,mặn mà với ai
Sao hôm côi cút đợi mai
Ngày không đón thắm,rộng dài hoang vu

Chiều lồng lộng gió, sương mù
Tường rêu quạnh lá vàng thu lay cành
Sầu ơi, em biệt xa anh
Lũng tình lặng thẳm im thành vô ngôn

Xuân xưa diễm tuyệt, không còn
Hàn liêu thu úa, ngất buồn không em

Lý Đức Quỳnh
***
Bài Họa: 
Không Anh

Đêm thâu quạnh quẽ vườn nhà
Soi trăng tìm bóng dẫu là mình em
Thương  người dầm dãi ngoài biên
Dặm trường cách trở tận biền rừng xa

Thời loạn phủ lấy đời hoa
Còn đâu dáng ngọc mượt mà như ai
Hết thời xanh mướt tóc mai
Canh tàn gối chiếc đêm dài mộng du

Ai đi vào chốt mịt mù
Người ở như lá úa thu viú cành
Trần gian vô nghĩa không anh
Thơ lòng huyết lệ tuôn thành bất ngôn

Anh người lính chiến mãi còn
Là vì Sao Sáng xóa buồn đời em!

Kim Oanh

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Khoảng Lặng!


Khoảng lặng trầm tư một chút riêng
Ẩn trong dòng sáng giấu lụy phiền
Mộng đời chìm đắm nhòa hư thực
Vốc nước sầu loang cõi tịnh yên


Kim Oanh
* Hình chụp của Paulle Minh

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Nửa Hồn Hư Thực


Thơ: Chinh Nguyên/H.N.T
Thơ Tranh: Kim Oanh


Cười Đi Em


Bài Xướng: Cười Đi Em

Em yêu dấu mắt sầu dâng khoé
Sao không cười lặng lẽ vì ai
Môi em ngoan chớm nụ u hoài
Sao không ấp tình say mù lối
Đôi tim yêu khẽ khàng bối rối
Xin một lần tội lỗi vì em
Cười đi em đóa hoa sầu tím
Để hồn anh ngọt lịm hương nồng

Kim Oanh
***
Họa vận:
Gửi Về Anh

Anh yêu mến xin nhớ đừng nhếch khóe.
Kẻo con tim rạn vỡ bởi vì ai,
Lại tiếc thương cho một mối tình hoài,
Mặc đường đời rẽ đi muôn ngàn lối,
Hãy giữ vẹn tình ta đừng rắc rối,
Hãy bao dung tha thứ chỉ vì em,
Chút bâng khuâng khi chân trời chợt tím,
Thì anh ơi yêu nhé trái tim nồng!

Hoành Trần
22/10/17
***
Họa Vận:
Cho Ấm Áp Tình Nồng


Mắt lệ buồn hiu đành cạn khóe
Xin hoa hàm tiếu tặng cùng ai
Nụ cười chớm nở nhớ thương hoài
Hai người say chuyện mình chung lối
Khi đang yêu thẹn thùng thêm rối
Một lần vui thôi ủ rũ em
Môi tươi thắm màu hoa sim tím
Thơm hương yêu ấm áp tình nồng.

Mai Xuân Thanh
***
Đa Cảm

Sắp tràn ly, lệ trào ngập khóe
Mảnh khăn hồng thấm giọt sầu ai,
Dẹp đi thôi, bất mãn đa hoài
Để tình cảm đừng chia hai lối.
Quen nhau chi cho thành rắc rối,
Dù rằng mình cao thượng anh em.
Rồichân trời giăng đầy mây tím,
Lòng bâng khuâng , nhớ thuở xuân nồng.

Khôi Nguyên



Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Khóc Bên Mộ Mẹ

Anh Song Quang kính mến
Kim Oanh xin chia xẻ cùng anh và tưởng nhớ ngày Giỗ của Ngoại anh nha.
Nguyện cầu Bà được hưởng phúc thảnh thơi nơi miền Tiên cảnh.
Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Nàng Thơ Đi Lạc


Xướng: Nàng Thơ Đi Lạc

Ai tình cờ gặp được xin nhặt giùm tôi
Thơ tôi bay giữa ngàn mây
Để quên chốc lát mà rày càng xa
Năn nỉ chị gió thổi qua
Nhờ chị bắt hộ, thơ là của tôi
Đợi hoài đợi mãi than ôi!
Sợ tôi chết gục chẳng đòi được thơ
Vuột tay đánh mất ơ hờ
Khó mà níu lại những giờ gần nhau
Thơ là bạn, chia nỗi đau
Là tim, là óc, là cầu giải khuây
Mất thơ lý tưởng cũng bay
Nhờ ai níu hộ tôi rày biết ơn
Không cần suy tính thiệt hơn
Chỉ lo thơ lạnh cô đơn gầy mòn
Xin Trời chứng thực giùm con
Chẳng thơ tất cả chỉ còn quạnh hiu

24/ 10/2017
Hồ Nguyễn
***
Họa: Lạc Lòng Nàng Thơ


Tôi đang lơ lững tầng mây
Bỗng nghe có tiếng la rày từ xa
Ồ không năn nỉ thoáng qua
Dễ thương quá đỗi thật là hạp tôi
Thấy tội lòng cũng xiêu ôi
Nương theo cơn gió đi đòi nàng thơ
Ai đang tâm nỡ hững hờ
Người mơ mộng chữ từng giờ có nhau
Thơ đồng cảm xớt niềm đau
Là tâm giao bắt nhịp cầu giải khuây
Nợ duyên chấp cánh tung bay
Tơ trời kết sợi mai rày nhớ ơn
Càng níu càng vướn nhiều hơn
Đừng lo đừng sợ độc đơn mỏi mòn
Van xin Trời độ bạn con
Thơ là tri kỷ đâu còn đìu hiu.

Kim Oanh
25/10/2017

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Ánh Sáng Ngàn Thu


(Ảnh của Paulle Minh)

Giọt nắng muộn màng phủ nghĩa trang
Chia tay cõi tạm buổi chiều tàn
Tiễn đưa người nghỉ ngàn thu giấc
Sớm đến Thiên Đàng hưởng Thánh Nhan 



Hoàng hôn rực ánh nắng vàng
Một đời sống mới an nhàn hồn linh

Amen!

Kim Oanh
(Cầu nguyện cho các Linh Hồn 2-10)
* Ảnh của Paulle Minh

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Thoảng Một Cung Đàn


Thơ: Thoáng Một Cung Đàn
Thơ Tranh: Kim Oanh


Ngẩn Ngơ - Trông Vời



Ngẩn Ngơ

(Yết hậu)

Độc ẩm chén vơi đầy
Đâu rồi áo lụa bay
Tình hay men rượu thấm
Say !

Ta thi sĩ… vụng thơ
Vụng cả chữ không ngờ
Để lạnh bờ môi ấy
Mơ !

Cánh thiệp đến khoe hồng
Ta cầm mắt ngước trông
Ai vừa dìu áo lụa
Xong !

Nguyễn Gia Khanh
***
Vời Trông

Ly bôi mới rót đầy
Hạnh phúc vội xa bay
Xin một lần là đủ
Say!

Mượn bút vẽ người thơ
Liêu trai đến chẳng ngờ
Bước ra cùng đối ẩm
Mơ!

Bình minh ánh nắng hồng

Soi bóng vẽ vời trông
Hiện thực… ôi hư ảo
Xong!

Kim Oanh